Hi hi,hay lại làm vụ ọp ở nhà bà nữa nhể. Tôi đang cầm mũ BH của bà, lúc nào qua nhà bà trả được nhỉ?
Bầu ơi chạy đâu roài? hôm ọp vừa rồi k bà k mang bánh phải k? lúc nào trổ tài đi để bọn tôi còn được măm
Bà cho tôi hỏi ngày 31/04 là ngày nào ạ? Bà sửa lại đi nhé! Tháng 04 có 30 ngày thôi mà ngày lễ mà không nhớ à!
Trời lạnh cứ ở nhà ăn với ngủ lấy đâu giảm cân! Mà đã không giảm đc thì tốt nhất là cứ ăn thoải mái cho lên cân nhỉ he he he
Hôm nay phải đi gửi hàng mà trời đang mưa quá! Ghét ông trời!! Cầu cho ông ấy tạnh sớm, nếu ko thì ướt cả ng cả hàng mất!!
30.4 thi hoi kho, sợ các bà ý còn bận đi chơi, bạn bè, tui đang bẩu 10/3 giỗ tổ Hùng Vương cho con đi chơi, ko biết tếh nào đây, chỉ sợ nói trước bước ko qua thoai
BÀ Lý này hình như cũng trong câu lạc bộ nhưng người bạn thân thiết nhỉ, cả bà Hương và Ly nữa, đũng ko?
Nhưng tôi ít vào lắm!! Lười vì bên đó buôn nhanh, theo ko nổi!! Theo cái chuồng gà này đã mệt lắm rồi!!
lúc đầu mới về làm Dâu, tui cũng sợ mẹ chồng lắm, tâm lý chung mà Sau rồi cũng thấy hợp hợp, thỉnh thoảng đi công tác về mua quà tặng mẹ chồng. Mẹ chồng thấy được quan tâm nên cũng phải quan tâm lại chứ. - Như mẹ chồng đứa bạn tôi á thì ghê lắm. Sáng muón ngủ thêm 5p cũng không xong. sáng nào cũng như sáng nào đúng 5h30 phải dậy rồi. Trong sinh hoạt gia đình thì soi từng tí 1, nói chung là ức chế lắm
Toi thi ngu quen toan me toi goi day, may chu ko kieu gi lai cuong len, chu chu nhat thi ba cho ngu thoai mai, hehe noi chung la cung suong
Cô giáo trường này thế là không được rồi, làm gì mà chẳng nghĩ ra mượn áo bạn khác cho con mặc, chẳng qua là cô không để tâm thôi. Khổ thân bà, bầu bì mà còn bế con thế, ngày xưa tôi có bầu bị con lớn hành tôi cũng biết rồi, mệt lắm . Nhưng mà chồng bà đáng đánh đòn, chẳng được câu động viên lại còn nói thế. Thôi bà cố lên, sau này con lớn khôn báo hiếu bà, tha hồ đòi con nó cõng lại