Hihi, đặt trước đi kẻo hết như hôm HC ẩm thực ý, hihi...bé nhà em 1 tuổi à? Vậy cho tham gia thi ăn nhé....
Hôm qua em cũng thức khuya mà quên mất k vào điểm danh. Chính xác thì hôm nào em cũng lọ mọ, vì sáng ở nhà ngủ thoải mái nên tối cứ tiếc tiếc, chơi mãi Nhan sắc được "củng cố" mất phần. Em cm giữ chỗ, đêm vào điểm danh
Hú..hú...quên là quên thế nào được hả mẹ nó , tớ chỉ có hum nào xã không có nhà mí làm ma đêm thui, thí dụ như hum nay chẳng hạn, ngồi buôn miệt mài mà không sợ ai giục, hí..hí
Trùi ui, chị tưởng nhóc phải được trên dưới 3 tuổi rồi, trông ngầu thế nhỉ, trồm vía con trông mập mạp đáng yêu thế chứ!
Đã được nghe danh phở chua nhà mẹ nó nhưng hôm HCAT cho con đi cùng mà con chẳng chịu ăn món gì ở HC nên lại phải về để cho con ăn trưa, chẳng kịp thưởng thức hết các món ngon ở HC, hic hic
Ui, cún con nhà bạn mới được gần 1 tuổi thui sao, trộm vía mẹ nó mát tay ghê, chắc bé măm tốt lám hả mẹ nó, càng nhìn càng yêu
Dạo này thời tiết HN thay đổi ghê quá nên trẻ con sợ quá chị nhỉ? Chị cho em làm hàng xóm như thế nào ạ?
Đang nắng, tự nhiên hôm nay mưa mà lại rét quá cả nhà chỉ, con gái hôm nay thay đổi thời tiết nên có vẻ mệt,ngào ngạt rồi, híc....