ừ chị có dến 3d nên oải làm toàn trai xấu quắt quắt k hà ;đứa út 9t, đứa thứ hai 17t và đứa thứ ba 50 tuổi, riêng đứa này thì khó bảo lắm em ạ lại còn nhậu như tinh vậy ,có khi còn quát chị nữa đấy .buồi quá hén nhưng được cái đem tiền về cho chị xài cũng đỡ
.Vậy kiếm 1 đứa gái để theo phe mình đi chị Còn đứa thứ 3 thì phải chịu vậy thui.Nhà nào cũng thế chị àh.
hixxhixx...nhìu việc quá kg có time lun...mơi sinh nhật má chồng, định đãi lẩu dê mừ thường họ cho tàu hũ ky ít lắm, kím chỗ mua thim ăn cho đã.....
htui thui sợ lắm gòi với lại giờ mình vừa làm hoa hậu vừa làm osin nếu có con gái nó cạnh tranh thì sao.....khè khè hu hu[-X
chị Lan k vào nhà nhưng hay lấp ló ngoài rào lém.... chỉ thấy cái comment này chỉ cừ mủm mỉm suốt đêm k ngủ đc cho coi
hahahahaha .... nghe chị kể em mắc cười we' ..... cháu tối ngủ lúc mấy giờ vậy chị??? trong trường có ngủ trưa k chị ??? em thấy mấy đứa cháu em đi học từ 5h30 sáng thấy tội ghê , mắt nhắm mắt mở , ngáp lên ngáp xuống
ủa vậy hả chị??? mà trộm vía em thấy P ok mừ, Bo nhà em thì k vậy.... cái gì cũng ăn ... ăn cũng ok mà chẳng hỉu sao đi đâu hết .... chẳng mập đc tí nào đi đâu ai cũng bẩu ba cao to sao con chút éc giống mẹ
từ quận 12 qua đó chỉ mất 20 phút ah.... cố lên cho bé huy đi đổi gió đi ngà ơi....Huy mơi mau hết bệnh con nhé
vậy là tốt rồi chị à, chứ Bo nhà em thì cứ KFC, pizza hut , papa roti, gà ác thay phiên nhau mừ chẳng bít nuôi cái gì ... cơ thể thì còi vẫn hoàn còi ....
hì....nói về mập hay ốm là chuyện dài nhiều tập, con mình thì 3 ngày béo, 7 ngày gầy. Thấy ăn được, phổng phao lên tí xíu, gặp ai cũng khen dạo này nhìn đỡ hơn , mập hơn 1 chút rồi, là y như rằng lăn quay ra sốt và ốm cả tuần.
củm ưn mọi người hỏi thăm Bo nhà mình nha, Bo bị va to có nhầy đục phủ gần hết chỉ còn 1 lỗ nhỏ tí ti,nên Bo khó thở lắm, buộc lòng phải mổ và nạo ra, có gây mê khi mổ, hi vọng Bo k cảm thấy quá đau
đợt này gặp 2 bà bầu Lucifer và chị Lan thấy cả 2 đều đep....sao em nghe nói là có bầu là xấu muh sao 2 chị này lọt sổ nhìn đẹp ra vậy ta ???
ui hôm nào chị online chị sms cho em 1 cái em nhào vào nhé.... bắt kịp chị khó quá ah...vì lúc em vào thì ko gặp được chị lúc ko vào thì giờ lội mệt xỉu nè....ehhehehehhe
ủa bé bệnh cảm huh chị....??? cuối tuần này có offline được với hội ko vậy ??? hay bé nhớ vũng tàu òi....đi biển đổi gió đê