Hok hỉu được nhưng em hem nhận hai lần giải đâu ná, hị hị, bác Tiger có đủ điều kiện đấy ah chị Nghé ui
thôi tiếp tục nào . đi lai châu về em sẽ cho mọi người cười cả tuần ko hết chuyện . hum nay bọn em đc tặng hơn 100 câu đố . đảm bảo ko cười chết luôn . đây là tác phẩm sưu tâm của 1 tiến sĩ sinh năm 1954
Có khi bác Kiên xóa bài đới cả nhà ạ Bác í thỉnh thoảng lượn, thấy bài nào xóa đc là xóa cho khỏi nặng diễn đàn Mình có ngồi nói chuyện với bác í, bác í bảo có ngày xóa 1000 bài mừ
Thông báo: do còn nhiều tranh cãi về giải thưởng 300 trang, nên sư cụ quyết định không trao giải cho ai hết. Giải sẽ được chuyển lên 400 trang
giờ nên quy đinh lại . từ trang 90 mỗi bài viết phải đủ 10 từ . có nội dung và không lặp đi lặp lại . Bên CLB nhưng người bạn thân thiết . tranh giải 800 . toàn pots thơ và truyện . có nội dung thì bác kiên làm sao mà xóa đc
Em đồng ý với mẹ Nghé, vậy giải thưởng đẩy lên à hay trang 400 nhận 2 giải? Thế thiệt em à? Đang tính bon chen cái áo dài nè
hèm,thế tại sao cứ đúng lúc tranh giải thưởng thì lại bị xoá nhỉ.tớ để ý thấy lần này là lần thứ 3 rùi. lần đầu tiên tớ k tham gia nhưng đọc bài của achitect tớ thấy lạ khi qua trang 100 lâu rùi mà bác ý vẫn cứ mò mẫm là chưa tới trang 100 lần thứ 2 có 5người thi thì cả tớ và chị nghé đều thấy thế lần thứ 3 tức là lần này thì đông hơn và mọi người đều biết.tớ k nghĩ là cả 3 lần anh Kiên đều xoá bài ở thời điểm nhạy cảm.Có rất nhiều topic cơ mà,tớ chưa thấy bị xoá bài kiểu này
vì có nhiều bài chỉ post đủ ký tự cho có . hoặc 1 lý do nào đó cậu ạ , cứ bình thường thế này có ai xóa đâu . dù sao mọi chuyện đã qua. anh em cũng đã đồng ý với quyết định của chủ topic . cậu thắc mắc nhiều làm gì . vui là chính mà . phần thưởng là phụ . nếu thấy ko thoải mãi thì đừng quan tâm nữa là xong thôi mà
ừ tớ cũng nghĩ vui là chính. nhưng cậu nói thắc mắc nhiều làm gì là k đúng.vì có thể tớ k thắc mắc nhưng người khác sẽ thắc mắc.tớ thấy cậu nói vậy nên muốn thắc mắc để hiểu cặn kẽ thôi. tớ cũng thấy k thoải mái nên k quan tâm như cậu nói đấy,tớ bảo lần sau k tham gia k quan tâm mà.
uh . dung chuyen nay o day thoi . vui la chinh ma . ai nhan thuong cung giong nhau ca thoi . vui chinh la phan thuong chung cho tat ca anh chi em chung ta roi . chuc cau ngu ngon