Bà ơi, hôm nay tôi nhận được mật ong với phấn hoa bà gửi rồi nhưng không thấy em vận chuyển nói gì đến tiền ship??? Tôi đi vắng ở nhà giúp việc nhận nên tôi không biết để hỏi. Có gì bà nhắn tôi để tôi gửi lại bà, nhờ bà trả tiền ship giúp tôi nhá.
lúc nào cũng được bà ui,đợi đến nhà tôi off thì mang qua luôn(sáng nay định eo éo gọi bà Hương vì quả mũ đấy tôi cũng đi mượn) Hôm đấy tôi làm xe ôm cho bà Hương nên để quên bánh ở nhà Ờ bà yên sờ tâm nhé khi nào bồ đội cung cấp cho tôi tiền tôi "nại " ăn kiêng trở lại ,bà có mà thua xa tôi (tôi chỉ cần nho nhỏ như bà cũng được)
Các bà ơi chiều CN này mà trời ấm áp ,nắng ráo thì cho bọn trẻ con qua nhà tôi chơi rồi vác bọn nó ra Lăng chơi nhá,yên tâm hôm đấy tôi không quên bánh nữa đâu.Hôm đấy tôi sẽ chiêu đãi các bà món bánh su (gato),chè sương sa hạt lựu ,kem các loại được không
Úi úi các nàng ơi đang ngồi 888 buồn buồn với các bà ,xã í ới gọi đi ăn ốc chẹp chẹp trời lạnh được ăn ốc là nhất rồi ...chẹp chẹp.Ăn ốc xong tối nay 2 vợ chồng tha hồ mò mẫm hahaha...bye bye các bà một lát tôi đi măm ốc đây
Hì hì, tôi sợ thiệt tiền ship em ý mà vì giúp việc kể là em ý hỏi trả tiền chưa bà ý lại ú ớ bảo không biết thế là em ý ra về tay không. Tks bà nhiều nhé.
Hê hê ăn uống no say rồi bây giờ vào chào các bà ,chúc các bà ngủ ngon,tối lạnh có khác chẳng có bà nào OL cả.Tối nay làm công việc "cảm ơn" xã vì được chiêu đãi ốc ngon tuyệt
Hi hi... Chắc em ấy cũng ko để ý được cái tem tôi ghi là ko thu ship đấy!! Thế chỉ có được chiêu đãi mới cảm ơn thôi à?? Chán nhể??? Tôi ngủ ngon lúc đó, nhưng h lại dậy từ chưa đầy 5h rồi đây này!!
Kinh doanh gì đâu?? Hôm qua gửi hàng về, bảo tối pm cho em CPN mà con giai ko cho pm, cứ đòi nghịch máy!! H phải dậy để pm cho em ý sớm!! Sáng nay nhận để chiều giao hàng!! Hic hic.. Giờ phải đi nấu đồ ăn sáng cho con giai đây!!
Bà ơi tôi có phải chủ topic đâu, kệ bên SnB họ làm mà. Tôi chỉ quảng cáo hộ chồng thôi Thấy họ bảo KM đến hết tháng 5 cơ nên ko sợ hết KM.
To Hương: Sao bà hay mất ngủ thế hả???khổ thân, chẳng bù cho tui, trộm vía đặt lưng là ngủ, nếu hum nào có chuyện buồn, nghỉ ngợi đến mấy cung chỉ đến 12h là 2 mí mắt nó bảo nhau kéo xuống, ko cưỡng được hí hí, khổ thế đấy. To Sang: Hum qua cảm ơn chồng kiểu gì mà giờ mất dạng thế, chủ nhật các bà đi được chứ tui thì chịu, chồng suốt ngày đi làm, nhà lại xa làm sao màtha con đi được, mà nó lại vừa ốm dậy nữa chứ, tui thiệt đủ đường
chào buổi sáng cả chuồng nhé! hum qua tôi mệt quá không đi làm nên chẳng buôn với bà được, hum nay lên thấy các bà buôn ác chiến quá, không thể nào mà đọc hết được.
bà Hiền ơi con gái thế nào rồi, đã đỡ chưa? khổ thân!cô giáo gì mà chán thế.cho con đi học thế thì làm sao mà yên tâm được?bà xem có trường nào hơn thì chuyển trường cho con. cố gắng lên bà nhé!
Chào các bà . Tôi bây giờ mới đưa con đi học về . Trời mưa to quá mất . Tôi mất ngủ lâu rồi mà , hôm nào sớm nhất là 12h còn không trắng đêm là bt
bà này bỏ chế độ giảm cân rồi à?lâu không gặp bà tôi thấy bà "phúc hậu" hẳn ra đấy hihi.........., thấy bà béo lên lại còn đen đi nữa, không biết trông giống ai nhỉ, tôi nhờ cả chuồng thử tưởng tượng ra hộ tôi cái :finga::finga::finga::finga::finga: