Nhật ký cho con yêu thương (từ lúc mang thai đến mỗi ngày nhìn con lớn khôn)

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi phuongthao_ht2010, 28/10/2013.

  1. phuongthao_ht2010

    phuongthao_ht2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    29/5/2012
    Thế là con yêu đến bên gia đình mình được gần 9 tuần rồi… Con đến với mẹ trong sự bỡ ngỡ đến ngạc nhiên, vì chưa lúc nào mẹ nghĩ sẽ sinh con trong năm rồng cả…
    Con đến với mẹ trong giai đoạn mẹ có nhiều bước chuyển quan trọng nhất. Mẹ thi viên chức sau 4 năm mẹ làm việc ở cơ quan này. Mẹ thi 2 môn cao học trong cùng một tuần, vì thế thực sự mẹ đã rất bối rối và cũng hơi mệt mỏi một chút…

    Con đến bất ngờ, nhưng con sinh ra trong tình yêu ngập tràn của bố và mẹ… Mẹ yêu bố như thế bố là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này… Bố là kết tinh, hội tụ tất cả những gì mẹ có thể dành để yêu một người… Một phần nào đó, mẹ cũng biết rằng bố chỉ dành tình cảm cho riêng mẹ mà thôi… Vì thế con là niềm ngạc nhiên nhưng cũng là tình yêu của bố mẹ…

    Cơ quan mẹ mỗi cô kế toán trưởng là biết mẹ có mang… Vì mẹ chưa nhận quyết định viên chức, nên mẹ cũng chưa thể loan tin với tất cả mọi người… Ông bà nội hình như cũng chưa biết tin mẹ mang thai… Dù ông bà nội là người ngày ngày mong chờ tin vui này… Bà đã rất mong có con trong cuộc đời này, để được bồng bế và yêu thương đứa cháu đầu lòng…

    Con yêu thương!
    Không phải mẹ không yêu con nên không cho mọi người biết đâu… Mẹ yêu con rất nhiều, nhưng cuộc sống này mong manh lắm, mình không nói trước được điều gì… Mẹ đang cố gắng tất cả để giữ được sự bình yên cho con… Mong con đến bên đời thật an toàn và nguyên vẹn… Mẹ không cần con mẹ trở thành thiên tài hay vĩ nhân, chỉ cần con được bình thường như bao người khác thì đã là niềm hạnh phúc cho mẹ và bố rồi…….

    Hôm qua mẹ mua sữa frisomum để bổ sung dinh dưỡng cho con. Hôm qua bố chở mẹ đi mua váy bầu mặc… Nhìn bố con rất vui, mẹ thấy yêu bố vô cùng… Mẹ chỉ muốn được mãi đi bên bố như thế, được vòng tay ôm bố từ phía sau… Được nép vào vòng tay bố con để che chở và yêu thương.. Bố con không phải là người lãng mạn, không hẳn là người tâm lý… Nhưng yêu thương bố dành cho gia đình là rất thật… Ngày bố yêu mẹ, bố hay nhắn những tin rất tình cảm và bay bổng.. Giờ bố ít nói và ít viết những điều đó hơn, nhưng không phải vì bố không yêu mẹ đâu…. Bố yêu theo cách của bố… Theo cách bình dị rất riêng…

    Bố con thực sự là người có cá tính và ý chí… Mẹ yêu và ngưỡng mộ bố, tôn trọng bố vì tất cả con người bố… Thỉnh thoảng mẹ có giả vờ quát và bắt nạt bố con một chút… Nhưng mẹ biết thừa lúc đó bố con đang nhường mẹ… Chứ bố con chả phải là người dễ bị bắt nạt đâu…

    Hôm nay mẹ vừa viết một entry mới trên facebook cho bố… Lâu lắm rồi mẹ không viết, entry cuối còn trước ngày cưới của bố mẹ rất nhiều… Mẹ viết với tất cả tình yêu dành cho bố, nhưng cũng là thời điểm mẹ muốn báo trước tin cho mọi người với sự xuất hiện của con trong cuộc đời bố mẹ…Để lát nữa mẹ đính kèm cho con đoạn viết đó nhé….

    “Không thể nhớ nổi entry cuối cùng mình viết trên facebook là lúc nào nữa... Chỉ biết là rất rất lâu rồi...
    Cuộc sống ấm êm và bình yên ... Những ngày bên anh trôi qua nhẹ nhàng, không phiền muộn, lo âu... Anh sống đơn giản như như những gì anh có... Không phải mẫu người quá tâm lý, hoàn hảo như nhiều người mơ ước... Nhưng anh là tất cả yêu thương trong mình... Ở bên anh mình thấy mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé... Ở bên anh mình thấy an toàn và được chở che...
    Giờ mình và anh lại viết tiếp một trang mới... Bỡ ngỡ nhưng chắc mọi thứ sẽ ngọt ngào... Mong an lành trên bước đường bước đi... cho anh, cho em, cho gia đình mình và cho những người mình yêu thương...”


    Hôm nay mẹ cũng vừa gửi một email đầy yêu thương cho bố… Trích từ những trang nhật ký mẹ viết cho bố… Chưa biết bố sẽ phản ứng thế nào… Con yêu chờ lúc nào bố phản ứng gì, mẹ sẽ kể tiếp cho con nghe nhé…
    Chúc con của mẹ một ngày vui, lớn hơn một chút….
    Yêu con nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongthao_ht2010
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký cho con yêu thương (từ lúc mang thai đến mỗi ngày nhìn con lớn khôn)

    Bạn viết hay quá, chúc gia đình luôn hp nhé!
     
  3. ngocbich125

    ngocbich125 Massage bà bầu-0916015199

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cho con yêu thương (từ lúc mang thai đến mỗi ngày nhìn con lớn khôn)

    Chúc gia đình bạn hạnh phúc, và bé yêu ra đời mạnh khỏe nhé
     
  4. hangnhatshopping.com

    hangnhatshopping.com Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cho con yêu thương (từ lúc mang thai đến mỗi ngày nhìn con lớn khôn)

    chúc gia đình bạn hạnh phúc và có cuộc sống vui vẻ.
     
  5. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cho con yêu thương (từ lúc mang thai đến mỗi ngày nhìn con lớn khôn)

    bài viết hay thật đấy.chúc gh nhỏ bé của bạn luôn giữ đc ngọn lửa yêu thương nhé
     

Chia sẻ trang này