Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Nhường nhịn nhiều sẽ bị bắt nạt đấy e A. Cứ Thẳng thăn đi, e là e gái cơ mà.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Đúng là bực thật khi có người chị dâu chấp vặt như vậy. Chịu khó thôi bạn ạ, nhanh nhanh lấy chồng đi mà giải thoát!
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ bạn tác động tới anh trai, chỉ anh bạn nói là hợp tình hợp lý nhất
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ wm cũng nghĩ nhường nhịn quá bị lấn tới, nói chuyện thẳng đi
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ em buồn quá!cứ nghĩ tới cuộc thi ăn tài nấu giỏi lại thấy tiếc.chỉ thua hàng xóm có một điểm thui,nếu không thì đã giành đc chiến thắng
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ theo mình thì bạn ấy đưa ra quy định đó có gì là sai nhỉ trong khi gia đình thì toàn là đàn ông, mỗi người chú ý 1 tí thì sẽ bớt đi 1 việc. chị dâu bạn còn phải chăm sóc con nữa chứ có phải giúp việc đâu mà suốt ngày đi lau dọn cho các ông ấy suốt đc. Bạn so sánh bạn lúc bạn còn ở nhà nhưng lúc ấy bạn chưa có con, thêm 1 đứa con là thêm rất nhiều việc, lại còn quét dọn nhà, giặt rũ bằng máy giặt nhưng cứ tình thời gian phơi và gấp quần áo của 9 người đó có ít ko, con phải đi chợ và nấu 1 ngày 3 bữa cho thợ, 3 bữa cho con chưa kể bữa chính. Chị dâu bạn như vậy là quá vất vả. và cũng vì phải làm nhiều nên sinh ra cáu gắt thôi, nếu sống cùng nhau mà e ck cũng để ý như vậy thì sẽ có chiến tranh xảy ra chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ bạn nên góp ý nhỏ nhẹ với chị chồng là: e đi làm cũng mệt nhưng đến giờ đó mới đc về, ở nhà nhiều việc có gì mà chưa làm xong thì e về chị bảo e làm cùng chị cho xong rồi cùng nghỉ. bạn thì nhìn vấn đề 1 khác, chị dâu lại nghĩ 1 khác thì khó hòa hợp lắm. bạn cứ bảo như vậy xem lần sau chị dâu có dám tị ko. Mình cũng là chị dâu và cũng có 1 e gái ck, nhà cũng rất nhiều việc và mình có 1 đứa con 9th, ban đầu mình cũng giống chị dâu bạn nhưng về sau mình làm đc việc gì thì làm còn lại thì chờ e ck về 2 chị e cùng làm dù mỗi ng 1 việc chứ 1 mình mình làm hết nó về nhà chỉ chơi game, facebook thì ngứa mắt lắm.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ xa thơm gần thúi chị ơi............cuộc sống phức tạp lắm
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Bạn cũng lên ở vị trí của chị dâu bạn mà nghĩ.chị e phụ nữ thì hay nghĩ nhiều.và nghĩ thoáng ra 1 chút.chị e lên hòa thuận với lại la bạn của nhau nữa...............chuc bạn và chị dâu hòa thuận nhé
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ vâng chị ạ em cũng bit là chị em chồng khó hòa hợp nhau,nhưng em đã sống cùng với 2 chị dâu mỗi nhà có một hoàn cảnh khác nhau chị ạ.rồi sau này em cũng phải sống cuộc sống gđ và cũng sẽ gặp những chuyện như này ,nhưng mình phải sống như thế nào để mọi người tôn trọng mình phải không chị?
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ em thì không có vấn đề gì với chị ấy,chỉ tại chị ấy tỏ ra những thái độ khó coi thôi ạ.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Ô hay cô con dâu này cũng ghê nhỉ, người ta vẫn nói lấy chồng là theo chồng. Vậy mà lại bắt cả nhà sống theo mình là sao. Bố mẹ bạn và những người lớn trong GĐ ko ý kiến gì sao.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ cũng nói nhiều lắm chị ạ?nhưng cứ cãi hoài thui.Mới lấy hơn 1 năm mà đã muốn sách vani đi mấy lần nếu không có người ngăn cản thì đi ngay trong đêm,vây mà lại còn mắng họ như này chứ chị xem đc k''chú biết đéo gì chuyện gd tôi mà chú xen vào''ngta thi hơn chi ấy 15t chỉ đến chơi và ngủ lại một hôm thấy thế mà ngăn rùi bảo vậy chị đã nghĩ nếu chị đi thì chị có quay lại đc k?
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ ô sao phải sợ bạn ơi? chị dâu cơ mà có phải mẹ chồng đâu mà phải sợ? mình càng nhún càng được đà mà bắt nạt đấy
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Mỗi nhà mỗi cảnh em ạ,nên nhịn nhau thì tốt hơn dù gì sau này em cũng lấy chồng ở bên chồng thui.Nói nhau làm gì cho mệt khi nào động chạm nói thẳng mặt mình thì nên nói em ạ.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Giặc ngô không bằng bà cô bên chồng đâu rồi? bây giờ sao đổi ngôi rồi ah em. thôi cố gắng chị em ở nhà làm toàn việc không tên. nên tự ti và cảm giác ( như osin) mà nếu chia sẻ cùng nhau bớt công việc chị nghĩ mọi chuyện bớt căng thảng hơn em ah.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ mình đọc cũng thấy khổ thân bạn , bây giờ nên giữ mối hòa thuận thôi
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ Mình thấy cái này cũng là cần có sự thay đổi từ 2 phía. Với mìnhngày lo cơm nước 3 bữa cho 9 người, lo con cái, giặt dũ dọn dẹp nhà cửa, phụ việc với chồng...quả là khối lượng công việc không nhỏ, bởi vậy cần sự hợp tác và chia sẻ của mọi người, là chia sẻ hàng ngày chứ không phải đợi đến lúc ốm đau đẻ đái thì mới chia sẻ. Mình cứ tửong tượng mình vừa lau nhà xong, có người mang nguyên đôi dép từ ngoài đi vào nhà...sẽ thế nào? Hãy chia sẻ với chị ấy khi bạn có thể, rồi bạn cũng đi làm dâu, bạn cũng sẽ trở thành chj hoặc em dâu của ai đấy và bạn sẽ hiểu ngay thôi. Mình cũng là chị dâu, cũng là em dâu và mình rất hài lòng với em chồng mình. Đôi dòng chia sẻ với bạn.
Ðề: Tâm trạng buồn ........................ em cũng biết là thế chị ạ,em luôn làm mọi thứ,công việc thì cũng chẳng gì nặng nhọc cả nên em cũng ngại gì hết nhưng sao cũng chẳng bao giờ lấy đc sự hài hoài j cả chị ạ.Nhiều khi em cũng buồn lắm ạ