Chúc mừng các mẹ và các con sinh nhật tháng 4. Con khỏe, ngoan, thông minh, học giỏi. Mẹ xinh tươi trẻ trung, hạnh phúc chồng yêu con quý. Bongxinh: Chúc mừng 10 năm HP bạn yêu, năm nay đánh dấu bằng 1 sự kiện đầy ý nghĩa và gắn kết. Em bé và mẹ bé khỏe mạnh, hạnh phúc và kiếm được nhiều cỏ nuôi con - mà nếu có kiếm được ít tiền cũng đừng buồn nhé, nhiều thứ đang có HP hơn nhiều mà
Nhà mình lạ nhể? Gần trưa đến nơi rồi mà chẳng thấy ai vào quét dọn, pha trà mời nước gì cả. Tôi đành phải chăm chỉ vậy.
Tháng này tuổi Ngựa của tụi mình ko biết có xui ko vậy mấy bà. Chứ seo t gặp đủ chuyện hết đó. Công việc thì đang ko được thuận lợi, bản thân thì bị nổi mụn nhọt đau cả tuần nay ko làm được gì hết, ấy vậy mà sáng nay đi làm còn bị thằng khỉ gió nó tông 1 phát đằng sau xe làm té ngã luôn. Mà tối qua thằng nhóc lại bị ho nữa chứ, ho suốt thấy sốt ruột ghê. Buồn quá mấy bà ah.
Từ đầu tháng tôi cũng có mấy chuyện đen, nhưng chưa đến nỗi ... như bà. Khổ thế, cái vụ mụn nhọt là khổ sở lắm, bà ra chỗ Lãn Ông mua thử cao dán mụn xem sao. Chuối nhà tôi húng hắng ho là tôi cho uống Prospan, nó hợp cái này bà ạ. À mà bà nói tháng DL hay AL đấy, AL thì hôm nay mới có mùng 3
Tôi tập tành mở shop onl bán đồ cho con, các mụ ủng hộ chị em tôi với nhé. Many tks. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2394761#post2394761
Cám ơn mấy bà đã quan tâm nha, t hỏng có để ý thán AL đâu t chỉ thấy từ đầu tháng 4 này đến giờ thì nhìu chuyện xui dữ lắm. Mụn nhọt nào đã hết đâu vẫn xưng to lắm. Mẹ chồng t vừa đem cái lá gì về nói là ngta bày đắp cái này vào là hết. T đắp được 2 hôm rùi vẫn chưa thấy đọng tịnh gì hết. Tối qua chồng xem bảo là sắp chín rùi ( nghe hài ghê) Mụn của t to lên rùi nên cao dán ko ăn thua bà ah.
Tông xe, xe bị thương thui chứ t ko bị làm seo vì khi tông xe t quăng xe ra mà, vì tay đang đau có dám đỡ xe đâu (người ta thường có câu là bỏ của chạy lấy người đó) trong trường hợp này là t đúng lắm.
Khổ thân bà thế, bị mụn mà lại ở nách là nhức và buốt lắm, đã thế lại còn ngã xe nữa chứ, chỉ biết chúc bà mau khỏe nhé.
Mụ này cũng bon chen kinh nhỉ, hội 78 này nhiều mụ kinh doanh ghê, có lấy buôn hàng ko, qua tui cung cấp cho . Có đồng chí trong hội mình buôn bán cũng lấy hàng của tui đấy, keke. Hôm nào off tui nói rõ cho bà một điều về cơn nghiền của mà mà khi nghe có thể bà ngạc nhiên đấy.
Nhung heo, bảo người ta để dành áo và quần legging cho mà quên ko qua lấy hả, qua lấy nhanh đi, có người đang đặt mua hết toàn bộ áo đó đấy, có thể chiều mai họ đến lấy hàng đó.
mấy bà ui seo cái mụn nhọn của t đến giờ mà nó vẫn chưa chịu vỡ ối nữa, nhứt ơi là nhứt luôn, cứ tình hình thì thứ 2 này t phải đi vào viện chụp hình và khám thử quá. Mấy đêm liền ko thể ngủ được với nó hic hic seo mà t đen đủi như vậy ko bít nữa.
Chúc mừng sinh nhật Chúc mừng sinh nhật Nhung menhimdanhda nhé Tặng mụ hoa này: (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u) Chúc mụ mãi trẻ đẹp và hạnh phúc nhé \\/