Đâu có đâu có tại bà Hương bẩu tôi truyền kinh nghiệm cho mụ Lý ấy mà . Hấc hấc mải buôn bán với các bà quên mất hôm nay 3/3 phải đi mua bánh trôi bánh chay về thắp hương.Thế này mới thấy mẹ chồng ở nhà tốt biết bao nhiêu không phải lo mấy việc này. Bye bye các bà một tý tôi đi làm tốt công việc được giao đây
Tôi có nói mong trời mưa đâu . Tôi thích trời mưa hơn trời nắng vì tôi lãng mạn mà , thích dầm mưa lắm . Lão chồng tôi thì suốt ngày chê tôi khô khan . Hôm nay 3/3 tôi vừa hì hục làm xong đc mấy đĩa bánh trôi . Chẹp @ mụ Lý : Mụ cứ về đi , tôi thề , tôi hứa hôm đấy xuống HN chơi với mụ , có bà Bầu canh miếu nữa roài , kiểu gì chẳng đc 3 con gà mái già buôn với nhau nhỉ
Tôi thề là tôi muốn off ẹp với các bà lắm, mà tôi chả dám đăng ký. Chủ nhật nào cũng sáng nhà ngoại, chiều nhà nôi, chả bao giờ hai vc với con được đi chơi riêng tư, chán như con gián.
Tôi vừa có chuyện buồn xong chán quá ,(lại bán than ) rồi .Chẳng biết phải nói thế nào vì có nói ra cũng không hay lắm nhưng sao tôi thấy trong lòng nặng trĩu. Lúc đấy tôi điên quá chỉ muốn chết quách cho xong không có gì đau đớn bằng chính người thân mình làm mình phải suy nghĩ.Mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà sao toàn gặp chuyện đau lòng thía này .Những gì mình nghĩ,làm có trời biết đất biết chắc ông trời không thể để mình như thế mãi đâu,buồn quá vừa viết cho nhẹ lòng mà nước mắt cứ rơi không ngăn nổi các bà ạ.
Bà ơi ! Làm sao thế ? Nếu nói đc ra thì bà nói đi cho nhẹ lòng , trong cs không tránh đc những chuyện ấy đâu . Bà cứ bình tĩnh nhé , đừng suy nghĩ gì nhiều ko lại ốm
Sao thế mẹ Bầu, buồn thì giải tỏa với bọn tôi cho vơi bớt, giữ trong lòng mãi lại street gầy người đi đấy.
Bố mẹ bà nghe vẻ hay lượn lờ nhể, chắc 2 cụ hồi xuân chỗ khác, còn chỗ này để vc bà thả sức xuân :finga::finga::finga::finga:
Lại có chuyện gì àh, sao phải đến nỗi như thế chứ??????cố lên rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi bà ạh. hẹn 3.5 gặp nhau ná
Kệ đi bà ơi!! Tôi đây này, cũng gặp chuyện tương tự vài lần rồi!! Cái quan trọng là mình sống với chông con mình thôi! Chuyện những ng trong họ hàng, anh em họ chẳng tránh đc đâu!
bà Bầu ơi lại có chuyện gì à? nếu nói được thì nói với bọn tôi đi cho nhẹ lòng. suy nghĩ nhiều là nhanh già lắm đấy!
Mẹ Bầu hôm qua vừa cảm ơn xong hôm nay lại gặp chuyện buồn, bà out thật rồi à. Thôi vào đây mà xem mấy mụ gà mái đang cục tác loanh quanh an ủi bà đây này, nếu bức xúc quá thì xả ra còn nếu bà thấy ko nói được thì đành chịu vậy nhưng đừng xì trét nữa nhé có bọn tôi đây rồi!! (nghe như "anh hùng cứu mỹ nhân" hì)