thương hôn, ủng hộ chân gà cánh gà i hihi tranh thủ quang quảng cáo chút e thành thật xin lỗi cả nhà, rút kinh nghiệm ngày hôm nay
uống sữa lấy lại sức khi đi giao hàng chứ nhỉ .... sáng này em cũng uống 1 ly bự trảng ko thèm ăn sáng luôn ....
đi ở đấy thì gần hơn mấy chị rồi .... đang cầu mong cho bé HUy bớt bệnh mà đi chơi nè .... lần trước off ở đường cộng hòa em tiếc lắm ý ... mà đành chịu .... lần này off gần nữa mà ko đi dc thì chán chết chị nhỉ ?????
bé nhà em , lúc 1-2 tuổi suốt ngày 2 mẹ con ôm nhau đi hết dinh dưỡng lại nhi đồng ...... chị ráng chăm Bo ăn ngày đủ bữa ăn ít cũng dc , cho bo ăn váng sữa vào ... hay uống sữa tưoi của em nè .... hehe ... quảng cáo luôn .......
Bo nhà chị cũng đi hết BS dinh dưỡng rồi, nào là BS Yến Phi, BS Nguyễn thị Ngọc Hương, Trung tâm dinh dưỡng ....nhưng pó tay toàn tập luôn, lần này chị chẳng thèm cho đi dinh dưỡng nữa, ra nhà thuốc chọn 1 loại thuốc bổ mới mà con chưa uống (là kidgrow) kiên nhẫn cho uống đều đặn 2 tháng, thế mà lại hợp với con, hôm nay tình hình ăn uống có tiến bộ hơn, biết đòi ăn và chực ăn rồi.
Hi hì...mới chở con bé đi học thêm, về ngồi vào chat chit một lát rồi lên trông thằng cu ngủ....Bé huy bớt bệnh chưa em, CN này đi ọp ẹp với pà kon được chưa?
thế ah , vậy là hâp thuốc rồi chị nhỉ .... nhóc nhà em thì trước thì Suy DD nhưng giờ thì cũng đỡ hơn rồi .... ko phải đi khám DD nữa mà chỉ khám bệnh thôi ah
Thôi mà HT xinh đẹp. tha cho chị đi, già rùi, 2 lửa rùi, đầu 2 thứ tóc rùi, khg dám bon chen với mấy em gái đâu ....he...he....
tối qua vẫn sốt hầm hầm , mà ko ho và sổ mũi .... sang em cho uống ly sữa lại ói hết ra ... thế là cho uống thuốc rồi dọn dẹp, sau đó đưa sang nhà Bác gửi rồi đi làm .....
Chị chẳng biết nó có biết tự vệ không mà hôm rồi thả rong chơi ngoài đường, có con bé gần nhà cũng 3 tuổi rồi cầm cái cây quơ qua quơ lại trên đầu chị hai nó, thế là nó dí con bé đó vào tận nhà, tát 1 mặt con bé 1 phát, thấy con bé khóc to nó đấm cho thêm phát nữa....làm chị hết hồn phải dắt nó về rồi la nó : sao con đánh bạn, nó bảo : tại nó oánh hai (hai là chị hai của nó)....giờ nhà đó thấy Bo là khg cho con bé đó đến gần....xấu hổ quá đi mất.....
Ói nhiều sợ là bị viêm họng rùi đấy, nếu ngày nay còn ói chắc em phải cho Huy đi thăm bác sĩ thui....
Chị khg cho nó học bán trú, chỉ học 1 buổi sáng, trưa về ăn cơm, ngủ trưa, chiều 2g đi học thêm đến 4g, tối 9g là nó phải lên giường rồi, ngủ sớm lắm vậy mà sáng nào nó cũng làm tới làm lui cái điệp khúc đó...phát chán ....
hi hi...rút kinh nghiệm hum nay, mơi lặp lại phải hôn chị? em ở thì lâu dài, điện cũng k sợ, mà chả có chỗ nào lắp đặt được chị ợ . thôi kệ, nhịn, mùa mưa tới là hết..he he he