Vâng là em đây anh Mickey, em mới nhận gạch của nhà anh Tí sún. Híhí, k phải em ế mà nhận sớm thế đâu! Tại bố mẹ e lo sau này e lấy chồng xa vất vả, nên muốn nhận gần sau này còn dễ qua lại! Thế anh Mickey đã đặt gạch ở đâu chưa? Mẹ e đi xem thấy số mẹ e toàn sinh nữ k à, có gì anh cứ đặt gạch nhé! Mẹ e k chê đâu ah, "cầu" bao nhiêu, "cung" có bấy nhiêu.
Nhìn con gái ngủ yêu quá! Bố mẹ sau này tha hồ mà kén rể nhé. Mẹ Thi chưa có con trai để mà xí phần, tiếc ơi là tiếc!!!!!!
HIhi, mẹ thèm thì mẹ đẻ đi! Con nhường cho e ít phần đáng yêu này... con nhiều lắm, mẹ con cho con ... đầyyyyyyyyyyyyyy
Hihi, thank chị nhé, hôm nọ hỏi chị cái bình uống nước, dép với mũ, nhg mà sau mới thấy chị tận trong Nam, hik, xa quá, vận chuyển cũng hơi tốn kém nhỉ! hihi, có hỗ trợ vận chuyển k chị?
Vâng, thích quá đi chứ, hị hị. Quên,dép cỡ bao nhiêu vậy chi? Chân con bé nhà e đi cỡ 21-22 của Bitis thôi, bé lắm í ah! Người còi lấy đâu ra chân to nhỉ???
cái này thì ko tin.hehe.mẹ Nhím có đáng iu đâu,:finga::finga::finga: Anh Tomy vào quăng gạch nhà em Nhím nhá.cạnh tranh lành mạnh với Tí xíu.hehe
Oạch, tôi mà lập topic nhg ai yêu mến Mẹ Uyển NHu xin mời vào thì có mà thành topic hot nhất mất bà đừng có đùa... Nhận thêm viêm gạch: 1. Tí Sún 2. Bi khang 3. Tô mỳ
Lúc đó có mỗi bác Trình vào thui.hehee Topic này là hot của Nhím xù thui nhé.những ai Yêu mến Uyển Nhu nghe còn được chứ cho thêm chữ mẹ vào thì mọi người chạy.heheh
Hờ hờ, mẹ có đáng yêu thì con mới cực đáng yêu được nhá! Làm sao mà bà khai quật được vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi nhở???
ừ tui nhìn mãi chẳng thấy bà đáng yêu cái điểm nào,hehe.hôm nào tui thử nhìn lại xem sao. Nhím xù đáng yêu vì giống bố chứ có giống mẹ đâu
Em Tommy vào thăm nhà chị Uyển Nhu nè,chị mấy tháng rùi,nhìn chị xinh quá.Chị qua nhà em chơi nha,em là em họ của anh Mk đó chị.Nhà em nè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=104056&page=53
Chị qua nhà em mấy lần rồi, định cm nhg mà mẹ chị bận quá, k cm đc, có nhiều điều muốn nói lắm í, nhg giờ chị quên mất rồi, có gì chị sang nhà em, chị em mình ăn sữa chua nói chuyện nhá!