Uhf con gái tôi đấy..có bà nào kén Dâu ko?...mà có bà nào biết số DT Đ bà Bầu ko? cho tôi gấp nhé........bà Bầu ơi! có chuyện buồn thì vào chuồng đi nhé, vào đây chia sẻ đi...PM số DD cho tôi nhé để tôi CN còn gọi xem các bà có off dc ko?
Đẹp zai quá đúng là con bà chuyên SOC có khác, bà cho bà tixiu số điện thoại của Bà Sang bà ý đang cần mà tui ko có, mà bà đã xong cai danh sách chưa, được ai thì cứ đưa lên. PM ID và past cho moi nguoi đê
Chiều nay tôi lại bị ức chế khách hàng, mất cả khí thế làm việc. Sao lại có những người mua hàng dã man thế chứ. Họ làm như những người bán hàng là quét nhà xã hội hay sao ấy. Gọi hơn một triệu tiền hàng. Đòi chọn, mang dôi cho chọn. Nhưng cuối cùng chỉ lấy hơn một trăm nghìn tiền hàng, đòi freeship, lèo nhèo không mặc cả được tiền ship thì nạt nộ, cáu kỉnh, nói này nói nọ, chê bai đủ thứ, kêu tốn kém, mất không 15k tiền ship (ôi, từ Lạc Long QUân lên tận dốc Bác Cổ đấy chứ có gần đâu) . Chốt, lên mạng nói mình tiếp. Rồi bảo bye mình luôn ! Sao không nghĩ là mình bye khách đó luôn nhỉ.
Mô phật!! Tôi chưa gặp khách nào như thế!! hi hi... Mà bà chưa trả lời tôi vụ áo gió trong topic bà đấy nhá!!
Chiều nay các bà tụ tập vui quá ,tôi bây giờ mới vào buôn được.Cảm ơn các bà nhiều nhiều vì đã không để tôi gặm nhấm nỗi buồn một mình.Nhưng cũng may bên cạnh mình có được ông xã hơi biết điều một tí (chuyện này là chuyện riêng của nhà ngoại tôi) ông ý cũng biết nhưng vẫn động viên tôi.Tuy đến giờ phút này tôi vẫn đau khi nghĩ lại những lời nói đó nhưng không sao tôi tự nhủ với lòng tất cả rồi sẽ qua mình không phải là người như thế.Có mẹ đẻ ,có chồng biết được là tốt rồi.