ờ..ờ...thấy mặt chị nhào vô là sức khỏe khá hơn rồi đó, còn mà lặn mất tăm luôn là....tình hình bất ổn.
to Ht xinh đẹp Chúc Bo thành công vượt qua ca mổ và khỏe mạnh hơn trước kia nhiều...nhiều....nhiều luôn nha. Cầu mong cho con khg thấy đau và mau lành vết thương.
Bà kia........ Lâu quá hỏng gặp. bà có phẻ hông, kỳ rồi thi giữa học kỳ con bà làm bài tốt khg, con bé nhà tui thì bị xui quá, tự nhiên đang thi bị chảy máu cam, thế là đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt, lên tới nơi thì hết giờ, cô gom bài hết luôn, thế là chị ta được có 8 điểm môn toán, về khóc lóc ầm nhà....
hình như chị xem ở dâu thấy có laọi máy lạnh ko cần dây đồng ấy em ah , mà người lớn chịu cực tí thì dc chứ trẻ con nhiều mò hôi nóng nó ko chịu dc ......
dạ đúng đó chị. mình chịu mấy cũng được. chứ trẻ con thì chịu. mất công tụi nó nóng đổ mồ hôi k lau kịp, nó thấm lại vào, sinh bệnh thì khổ hơn. he he...em k uống được sữa tươi, uống vào là đau bụng k thì cũng ủng hộ chị rùi. mặc dù rất mún uống, vì nghe bẩu uống sữa đẹp da..he he he
em thì uống ít một mấy ngày là hết đau ah em ..... chị bán cà phê chỗ chị uống đau bụng mà ngày nào cũng lấy 1 chai uống đấy ..... mấy hôm quen dạ là hết thôi ....
hic...hùi trước em có tập uống..mà chẳng được. bình thường k sao,cho 1 ít vào là 1 ngày em bị rượt 4,5 lần. bác sĩ bảo em ăn sữa chua thay thế, vì đường ruột em chả hấp thụ được chị ợ. điên lắm.
mua hông tina bán cho 1 cái..nhà 2-3 cái két sắt muh hỏng có xiền để nè...để két sắt trống trơn ăn trộm nó vào cậy cạy mở mở ra hỏng có gì mắc công nó tức nó hại mình....ehheheheh