khiếp...tina vừa vào là tung chưởng ngay..em đỡ hem nổi. vào chào mọi ng đi nhũ ợ. mới uống thuốc xong.
hôm nay tina cũng bị ướt mưa...chuột cũng bị ướt mưa...vì kêu hà mã chở 2 mợ cháu đi sg uống coffee chút sẵn đi lấy đồ luôn...ai ngờ bị mưa cái ào thế là cả 3 đứa lò mò về nhà, giờ thì chuột lại sỗ mũi nữa roài...tình hình hỏng biết chủ nhật bé chuột có được đi offline ko nữa.....
ui...tin vui của hội nè nha... bé muh biết trực ăn thế thì chị phuơng sẽ mau khỏi bệnh ko còn lo lắng nhiều muh,.....lalalallalalalal
ahhahaha...Bo giống anh hai quá biết bảo vệ cho gia đình rồi đấy...chị nên mừng đừng nên lo, em chỉ sợ nhút nhát quá bị ăn hiếp...theo tình hình này chị cho bé đi nhà trẻ được roài ko sợ bị gì đâu....akakakkaka
thôi kệ quán coffee nhờ mấy mùa này mới tiếp tục kinh doanh , mới lấy tiền của em được chứ....ko thì tiêu.....kakakakakkaka
chị xin e điện thoại mẹ còi xong chờ dài cổ lun....giờ thì có rồi.. chị lưu trong máy của chị,nhưng vì gọi kg được nên cứ tưởng còi xài sim km..
đáng lẽ ra phải trừ thời gian lại và cho bé làm bài tiếp chứ...giáo viên gì muh chả công bằng gì hết...tội bé quá ah...
cái vụ này tina cũng bị nè...lúc đầu uống sữa cứ đau bụng , cà hơn tuần đấy mãi sau mới hết, chắc tại quen bụng rồi...nhưng vẫn làm biếng uống lắm nước trái cây thích hơn....oragina là okie....akakakka
behuy gọi cho tina hả gọi số nào vậy ?? tina không có thấy misscall nào hết có nhầm số không dợ ??? cả buổi chiều dt luôn bên mình tina đấy...vì hết mưa 1 hồi là tina đi lòng vòng ở ngoài với hà mã nên mang theo dt bên mình muh