Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ lên chơi bt thì ksao đâu ạ,nhg mà muộn r mc e cũng chưa muốn về phòng mình ý
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ thế thì vc bạn cứ xem tv, nằm gối tay gối chân cũng được, cứ tự nhiên như ko í, vì tối nào cũng lên mà như thế thì đành việc con con làm thôi
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ e thử đủ cách r k dc ạ,kể cả chông e có bảo mẹ xuống đi ngủ b cũng kệ,bà thích thì xuống k thôi
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ Đi làm cả ngày mà còn ngồi tiếp mc đến 12h đêm thì đúng là tra tấn mn nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ nhà tớ chốt cửa mẹ chồng k cho chốt, bảo chỉ đc đóng thôi, còn chuyện xông vào là điều bình thuòng, hì
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ Mẹ nó ko muốn vậy thì chịu, Mình thì mẹ ck và mẹ đẻ như nhau nên ngủ với mẹ nào cũng thấy thích hết.
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ đấy là mc c yêu thương c như con,nhg nói thật ít lắm c ạ,chuyện mc nàng dâu xung đột là chuyện bt,hơn nữa vc cũng phải có không gian riêng tư chứ ạ,chẳng nhẽ mc lên ngủ chung phòng vs bọn e còn để bc ngủ 1m ạ
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ e thì k đi làm,ở nhà bán hàng thôi,nên giáp mặt mc thường xuyên,bà ngồi chơi thì e thoải mái thôi ạ,nhg muộn r mà vẫn k dc nghỉ mệt lắm ạ
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ hic, sao mc lại thích ở phòng 2vc bạn vậy nhỉ, thủ tìm hiểu ng nhân xem sao
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ haha. tin chắc mẹ chồng nhà bạn bị bệnh xì tin hóa rồi, thích thử lòng con trẻ đây. haha
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ Bó tay rồi, hihi. MC chị kiểu phá đám ấy, ghen với chị vì "cướp" mất con trai bà ấy à? hihi. MC có ở phòng thì chị cứ mặc kệ, muốn nằm thì nằm, muốn ngủ thì ngủ. Chứ cứ như thế phiền lắm
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ mình không chấp nhận được chuyện đó, tại sao lại có phòng riêng? là để có tự do của mỗi người, nếu không thì làm 1 cái phòng chung, cả nhà ở chung cho rồi. Vậy nên là mình mình vẫn chốt cửa, mẹ vào phòng thì cần gõ cửa, mai sau còn có con có cháu, đó cũng là cách giáo dục con mình nữa chứ. Còn nếu mẹ bảo ko được chốt thì giải thích cho mẹ, còn nếu ko thì cứ ôm ấp nhau, mẹ vào nhìn thấy thì có ngại ko? hay là bảo là các con ko được ôm nhau trong phòng