vẫn vậy chị ơi. ho sù sụ . hùi trưa em ra cafe nằm. mưa là chạy về nhà luôn. giờ này nhà mát hơn rồi.
vậy hử!!!!!!!!!!!mưa chút xíu thui giờ hết rồi..mà tối nay e có ra q1 chơi hok/nếu có hẹn ở ngoài đó cũng được!
Mí chị ơi,con e ngủ toàn nằm sấp ko hà.Từ hồi biết lật tới h là ngủ sấp thui.Ko biết thế có sao ko nhỉ. Mẹ e bảo con nít nằm sấp thì ba mẹ nghèo. :.(.Hok biết có đúng ko nữa.
nằm sấp nghèo hay k chưa biết, chứ em nghĩ là tức ngực đó, ảnh hưởng tới hô hấp chị ui. chịu khó canh con ngủ say rồi lật bé ra chị ợ. cháu em toàn phải vậy, rồi nó quen lần. chứ để lớn k sửa được.
cứ mỗi lần lật lại là cu cậu lại la làng rùi lật lại ngủ tiếp.thế mới khổ chứ cả đêm cứ lật qua lật lại miết
trùi ngon quá ta, mưa gió quá chừng chậu bông để ở sân đổ bể luôn nè, cái châu i to và nang chac tầm 20kí chứ có ít đâu
hehe mạng bị lỗi nè, c phải xuống bếp nấu ăn hic chờ nhỉ giúp việc c queo cọng râu luôn (dù ko có:shock