............................................................................................................................
Ðề: tâm sự nghề giáo. Bạn đúng là một cô giáo tốt. Nhưng với cái tình trạng giáo dục như hiện nay thì thật khó cho bạn. Học sinh kém mà cứ đòi điểm cao, mình cứ nghĩ nghề giáo là nhàn hạ lắm cơ. Đã vậy lại được nghỉ hè, được nhiều chế độ, không phải bon chen. Con trai thường thích lấy những cô gái làm nghề giáo viên, ấy vậy mà chỉ người trong nghề mới hiểu được nhỉ? chúc cô giáo trẻ cố gắng theo đuổi sự nghiệp của mình 1 cách thành công nhất nhé!
Ðề: tâm sự nghề giáo. Tội nghiệp em phải chịu những áp lực của cả 1 hệ thống giáo dục "ko đâu vào đâu" hic hic... Em dạy môn gì? Dạy ở đâu? Nếu là TA thì em có nhiều hướng khác để phát triển chứ ko chỉ dạy ở trường đâu. Cố lên nhé!
Ðề: tâm sự nghề giáo. Mình thấy sợ làm cô giáo vì điều này đấy!!!!! Chứ ngày xưa bố mẹ ông bà cứ bảo mình thi ngành này! Mình nhớ hồi lớp 9 còn được thầy thể dục bảo em tự cho thêm điểm cho mấy bạn rồi tính điểm trung bình cho thầy!! (nhưng đó là môn TD thôi, thầy thân mình) Còn các môn khác chắc các cô tự làm
Ðề: tâm sự nghề giáo. rất chia sẻ với các nhà giáo, vì cả họ nhà em làm nhà giáo ạ!!!!!!!!20/11 e sẽ co chường trình đặc biệt, các mẹ để ý nhé, hii
Ðề: tâm sự ..................... chả hiểu soa mình k đọc đc topic của bạn ngoài mấy dấu chấm .............