đấy bạn hiền số 1 của mình thế đấy,thía bà k yêu thì bà vào nhà tui làm gì,hehe ừ,khổ nhể,sao nhiều người ghét mình thế k biết,
oạch lại còn thế nữa.em chăm chỉ ghê.hihi.chị được nghỉ thì làm khối việc.nhưng thích nhất là đi ngủ,chơi với con hoặc gặp bạn bè nhậu nhẹt
bà Ly đi làm về rẽ qua nhà tôi chơi đê! chẳng thấy bà đến nhà tôi chơi rề cả. mà tôi với bà đến nhà mụ Mai hơi bị nhiều đới nhỉ, mỗi lần tôi đến nhà mụ ý là ngồi buôn hàng tiếng ý.
ặc,tui đi làm về ăn cơm rùi đi giao hàng luôn bà ạ.có thời gian qua nhà bà chơi đâu.hic.để lúc nào tôi rảnh rang đã nhé.hay hôm nào chúng ta tụ tập ăn uống buôn dưa đê
cái mụ này! giờ mới biết có cái topic quái chiêu này của mụ! nếu tui ko iu quí mụ mà cứ muốn tham gia có được hok?:finga::finga::finga:
ừ,mấy đứa mình bảo tụ tập mà chưa tụ tập được nhỉ.chán ghê.hic cái chữ ký này đẹp bà ạ.hơi bị sành điệu đấy.làm thế nào vậy bà? ừ.tui đi về hơi mệt.hôm nay ko nấu cơm được đi ăn phở bà ạ.hihi
ừ.thích cho nó lạ một tý.để ai ghét tui thì tức nổ đom đóm ý mừ.hihi.bà k thấy topic của tui có người xấu tính cho điểm 1 sao à? bà k iu quý tui thì cứ vào đê,hoan nghênh tinh thần thẳng thắn của bà.tui chỉ sợ lại nói xấu tui sau lưng thui:razz::razz::razz:
hehe, tui ghét nhất là nói xấu sau lưng mừ! bà yên tâm đê tui đùa tí thui, bà lại tưởng thật! hehe tui quí nhất là cái tính nhiệt tình 88 của bà! mặc dù mới nói chuyện được 1 thời gian rất ngắn thui! nếu gặp nhau ngoài đời, chắc tui qíu bà lắm đó! hihi nói thiệt lòng đó
ừ.thanks bà.tui cũng bít bà đùa mà.hihi.tôi ngoài điểm xấu là quá thẳng tính ra thì tôi chơi rất thật lòng.nghĩ sao nói vậy chứ k lươn lẹo thảo mai đâu:razz::razz::razz: