Chị cũng thắc mắc đó, nhưng em ơi, nếu tina mà cũng lội như em thì ... cả nhà .... Đ ..U...Ố....I ..... em ơi hahahaha
trùi chị sợ nó ko dám gặp em muh nó lên nó hù mấy người yếu vía như chị ấy muh akakakak..thị hến bị oan thì kiếm trùm sò giải vây thôi chứ biết sao bi chừ được ăn kim bắp ngày mai nè... mai nhớ đi ọp để ăn kim bắp nha
2 mẹ con Bo có duyên với bệnh viện tai mũi họng trần quốc thảo nhỉ....thôi chuyến này bye bye bye nó luôn nhé.... đừng ra vào bệnh viện nữa, mau khỏe mạnh con thì làm thánh gióng , mẹ làm hoa hậu quy bà nha.....lalalallala
Trong đây ồn ào, náo nhiệt hơn ở HN nhiều phải ko? Vào muà mưa rồi đó, chuẩn bị áo mưa nha bà con..........em ho sù sụ tối nhớ bôi dầu vào lòng bàn chân và mang vớ sẽ thấy đỡ đó. Di nhà chị đang cho mang vớ nè, cũng ho sù sụ như em :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ở đó có khách sạn đó, lết tới đó mệt thì thuê 1 phòng nghỉ dưỡng luôn hehehe Em uống thuốc ho hả? Chắc là em bị viêm họng, phải uống thuốc trị viêm họng thì em sẽ hết ho. Chị đã từng bị ho nên cứ ra tiệm thuốc tây mua thuốc ho về uống, uống hoài ko hết nên đi bác sĩ khám........bác sĩ nói tại bị viêm họng nên nó làm mình ngứa cổ và ho, cho uống thuốc trị viêm họng sẽ hết ho thôi. Chị uống 2 ngày là ok, hết ho.
cũng phải mập lên tí cho có đủ điện nước như người ta chứ chị.... đã nhỏ con muh ốm nữa thì tèo....như con mèo.... xấu xí lắm
nói chơi thế thôi chứ két nhà chị em muh mua về thì mướn phải dân mua bán két ngày xưa mới khiêng nổi...nặng lắm, vì két nhà chị to và nặng y chang két của các nhà băng ý...còn két nhỏ thì dù ko có tiền nhưng cũng để được giấy tờ.....kekekekke.., mai chuột có đi em ah