mấy g thì về vậy chị?Mon nhà e về đến nhà là ngủ lun đến g mới dậy.Lúc đi xe chị Linh cu cậu ko chịu ngủ ma cứ ngồi ngó chị nấm miết
Đi chơi vui, vui nhất là các con, sau là bố và cuối cùng là các mẹ, hì hì. Anh xã em giờ này còn khò...khò vì "dzô...dzô " với các bố khác đó
ai bẩu ko đi mần chi, c đi mới thấy mấy anh off khí thế lun, xã e về kể anh Minh, anh Hồ,<để tuyển anh Chí cho đủ-\\/> anh Nhật mà e có biết ai đâu fải toàn hỏi lại là "vậy vợ ảnh nick gì?
Chú thích (theo thứ tự) : AX Tina - AX Hada - AX Lucifer đó. Ừa hén, kiểm tra lại coi nhà mình có AX nào tên Chí luôn hông, lập bộ tam " tìm đường cứu nước", hehe
chắc khoảng 5h thiếu ấy ....... chị về nhà là vào mạng comment...... ko biết chị Độ về nhà lúc mấy giờ ..... chi đi sau mà lúc về gần nhà ngó ko thấy chị đâu .....
e biết rồi vì xã e nói a Nhật là 1 trong 2 anh ngồi lúc sau, a Minh-tina thì ngồi sát bên (lúc xã qua bàn e có địa rùi) còn xã chị mặc áo đỏ nên biết luôn
Vậy mà trễ sao, ọp ẹp tháng 3 vừa rồi nghe bảo tới 9- 10h luôn mà, hôm nay chưa mặt trời chưa xuống núi đã về, sớm quá còn gì
hôm nay đi chơi cũng vui lắm chị.Chị HADA cũng dắt bà ngoại xấp nhỏ đi nữa.Lần off sau hai chị hẹn đi,cho 2 bà ngoại có bạn