Hê nhô cả nhà! Hôm nay chủ nhật, nhà mình có có đi đâu chơi không? Đúng hôm nay thì ở nhà lại mất điện, thế là sơ tán 2 nhóc đi xuống nhà dì chơi, còn mẹ thì lượn phố cùng cô bạn. Èo, lâu lám mới có dịp lượn lờ vậy, mệt mà vui. Lang thang khắp chợ và mua được mọt đống vải về may đầm mặc mùa hè, hiiiii. 1 Tuần nữa được lấy rùi, không bít thế nào đây.....
@chị susu: em 1 tuần được nghỉ một ngày (T7&CN luôn phiên nhau) chị ạ, còn ca thì gần như cố định 15-22h chị ạ. Em đến giờ về rồi, tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon!
Hì hì, vì em thấy ít đèn sáng quá mờ. Hic, hnay như kiểu trở trời ý chị ạ. Người em đau nhức quá. Huhu.
Có em vẫn thức đây ạ, 2 hôm trước cứ ru con ngủ là em ngủ cùng luôn, hôm nay nhất quyết là phải thức bù ạ