dạ,em thì ở nhà. Huy hôm nay vừa đi làm vừa đi tiệc chị ạ. hic hic... cứ tới giờ này là em ho nhiều hơn nữa. mà nhà em hông có dầu sẵn, vì em ghét dầu.hi hi....k làm theo chị Hương bày được rùi. có chụp nhiều hình về k chị? à, mà cái dụ làm chân mày đó, chị có hưởng ứng hem dị? hi hi ....
..vậy e siêng ngậm nước muối 1 chút sát trùng cũng hết,hay e ra nhà thuốc tây mua loại ngậm con tàu..lúc chị sinh xong ho quá,sợ bung chỉ,nên ngậm vậy mà hiệu nghiệm lắm...vụ chân mày,cũng tha thiết muốn làm,để papa đi làm môi chị cũng làm luôn..mà chân mày e ntn?
kekeke chị đây, giờ mới về tới nơi, vì đi tăng 2, về thương anh ku con wa hôm nay mẹ đi chơi mình vui quá xá , thế là lại cho anh ấy lên nhà bác chơi\\/\\/
dạ của em đẹp đẹp roài..hi hi hi... qua tháng đi dặm lại cho đều thui. em ho mấy ngày nay, giờ toàn cơ bụng nó đau hết tơn. thở cũng đau lun.khiếp quá. lâu rồi mới đau nặng nặng lại
đi hử? nói xiệt chị, xe em hư 2 tuần rồi mà chưa có bữa rảnh dắt đi sửa lun á, hum trước phải đi ké nhỏ kia đó. may mà nó ham dzui\\/\\/. em muốn test lẹ mấy thứ, rùi về đặt lun. chị em gửi tiền mua cho bả mà. mà chưa thử thì cũng chưa dám động đậy. bà ấy chịu mùi CK truth đó,issey bả kêu thường [-o<[-o<[-o<. may mà thường...hơ hơ
: Ủa bộ bà với Pa pa bị ho hả??? Dạo này thấy bà ít 888 hỉ, đuối rồi hả, hay sắp đủ số sao rùi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
..làm biếng 88 rùi..đuối gì bà.. t có quá sức đâu mà đuối.còn mấy cái sao đó cũng k quan trọng từ từ ai cũng 5 sao thôi.
..chân mày vậy là ok rồi e há!mỗi lần ho là cơ bụng bị gồng..có khi như bị chuột rút ngay bụng đúng hem?mua thuốc uống đi em để lâu k tốt đâu!
e kg có thẻ xe ,có bị giữ xe bắt làm giấy gì kg hay là họ biết xe e k lấy thẻ? mà tăng 2 ở đâu sướng quá vậy e?