e ơi..sáng nay su nói với chị.. mẹ gạt con!chị ngạc nhiên hỏi tại sao con nói như vậy?su nói là con đâu có thấy chị xí muội đi đâu..su vẫn còn ấm ức vì ba kg cho qua nhà cô Tân ở lại đêm!
k dám vài tầng đâu, tui leo cả chục tầng rồi mà có thấy gì đâu, bà ngủ chưa, giờ chắc tui treo máy đây
ko phải lo đâu mecoi lanh thang lắm...chắc đi đường bị mấy nhóc học sinh cua roài nên chạy chậm chậm đấy vì hôm nay mặc đồ lẹp muh..trông cứ như người mẫu....ekkekekke
gì mà thách quá vậy tháng 3 là 8gio 30 thoai ah.... muh tạii vì hôm nay có các Bố nhậu nến phải về sớm tránh cảnh gãy gánh giữa đường vì quá sỉn đó muh,.,,,,kakakakak
ahhahaha...đã bảo đi đi muh vui lắm ...kekekkekek....thôi có hình thì choi xã coi cho xã tiếc lần sau theo vợ offline ....ekkekekek
ai cũng nhắc.... ở nhà ko nhảy mũi ah... hà mã của chị nói với các chị kia về sự vắng mặt của em là do em xâm mình nó sốt nó hành đấy.....akakkakak
Nhớ là có aqi nói đi thêm tăng mấy mới về nên mới chui vô nhà lúc đó 11h hơn rồi nên phải về cầu 9- 10h mới chui vô nhà co74 đó chứ. Mà nói thách cũng đâu cao, 8h30 về mà làm như oan lắm vậy
tina cũng ngủ luôn đuối roài....khuya qua ngủ được có 2 tiếng ah... 2 giờ rưỡi hơn mới ngủ muh gần 5h đã thức để nấu cháo cho chuột, làm kim bắp...roài đi chợ mua trái cây...nhắc đến trái cây để quên hộp đựng trái cây trên phuơng nam ời....ekekkekek.....Chúc cả nhà ngủ ngon
mới lội có mấy trang cuối mà đuối luôn,hôm nay đi ọp vui thật,vừa vui,vừa rẻ,vừa đẹp...........nói chung là cái j cũng vừa ý cả,tiếc cho mum nào ko đi ọp kỳ này. à bà sure ơi,bà 888888888 vừa vừa thôi để cho ng khác lội với,bà 8888 nhiều quá nhà này mất khách là tui xử đẹp bà à nha mệt óy ngủ thôi,chúc cả nhà ngủ ngon
mesusu nói đi chung taxi xong không thấy nói gì ( Nhưng dù sao chiều nay em phải dạy bù, Breezy lại đang bệnh, em cũng bệnh, nên đành không tham dự kì này. Các chị gửi hình lên cho bà con xem với.
chị báo cho e có op ..xong e ok,rồi không thấy nói đi hay kg đi, nên chị đâu hỏi tiếp!bz đã đỡ bệnh chưa e?