HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ nó ghi lại ccoong thức cho kỹ nào
    Chai sữa Mộc Châu ?ml
    Tối thử làm xem nào (tôi ko khéo khoản này tý nào)
     
    Đang tải...


  2. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Có đẻ đứa thứ 2 mới biết đứa thứ nhất nó thích có anh chị em ntn bà ạ. Thằng lớn nhà tôi cũng thế nhiều lúc nó bế trộm em mà mẹ hết hồn. Hôm tôi trong nhà VS, lúc đầu tôi đặt thằng em lên xe nằm hồi 1 tháng đang khóc oe oe tự dưng thấy im, đến lúc ra thấy thằng anh đang bế em trên đùi rung chân uỳnh uỵch cho em khỏi khóc, tôi sợ qua hỏi sao con bế được em xuống nó bảo con nhấc em xuống. Mẹ hết hồn may mà em ko ngã, chỉ nói nhẹ nhàng em còn bé quá con chưa bế được em nhé, nó bảo nhưng con thích bế em lắm. Thằng lớn nhà tôi quý em lắm nó mà nựng em thì all mọi người có mặt phải trầm trồ vì nó dỗ em dẻo kẹo.
     
  3. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi toàn làm bằng sữa bột và làm = nồi cơn điện thôi. hôm nào ti toe làm thử = lò vi sóng vậy nhưng có sợ làm = lò vi sóng sữa bị mất chất ko hả bà ?
     
  4. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi cũng toàn làm sữa chua = sữa bột nguyên kem, thành phẩm cực kỳ mịn thơm ngậy, nói chung là rất ngon. Tôi cũng từng nghe các chuyên gia được các cty sữa thuê quảng cáo khuyên ko nên tự làm sữa chua vì ko đủ chất dinh dưỡng, ko đủ men trong sữa.... nói chung là vớ vẩn, muốn người ta ko làm để mua của mình nhưng sản phẩm của mình thì toàn kém chất lượng vừa loãng toẹt vừa đầy chất bảo quản. Tớ rất tán thành việc tự làm sữa chua cho con vừa ngon vừa rẻ vừa đảm bảo.
     
    Me_beBin thích bài này.
  5. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Hương tintin: Tớ cũng có ý kiến như Phương. Thường thì làm xoăn bao giờ trông cũng già hơn để tóc thẳng và phải nhuộm thì mới đẹp và đỡ già. Còn nếu thích thay đổi hẳn thì đúng là chỉ có cắt tóc ngắn thôi. Hi hi. Hồi xưa tóc tớ cũng dài lắm (qua mông cơ mà). Lúc mới cắt tóc thì cũng hẫng mất mấy hôm nhưng sau đó thì quen và tóc càng ngày càng ngắn. Đến giờ thì chả có ý định nuôi tóc dài nữa, thỉnh thoảng nuôi dài để đổi kiểu tóc ngắn khác thôi.


    >>Phương: Chia buồn với bà vụ mất tiền.


    Show kiểu tóc mới đi. À, tiện thể chụp ảnh tóc mới thì mày diện cái áo khoét nách kết hợp với các kiểu quần, váy, khăn và các phụ kiện khác cho các bạn học tập nhé.


    He he, dạo này nhiều bà chuẩn bị họp lớp cấp 3 nhỉ. Lớp cấp 3 của tớ cũng mới họp lớp hôm chủ nhật tuần trước. Hồi xưa tớ chả có anh nào theo đuổi như bà S nên chả thấy hồi hộp gì cả. Ke ke.
     
  6. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Kiêng được thì tốt Trà ạ, giờ mình khỏe chưa thấy gì đâu, ít tuổi nữa thì lại khổ. Bà lại mắc cái bệnh cũ rồi, để người khác làm không thấy yên tâm. Hồi đẻ Tom thỉnh thoảng bà nội bận thì tớ mới tắm còn tháng đầu tiên thì toàn bà tắm thôi, cả anh Bin cũng thế. Giặt giũ, phơi phóng toàn bà và mấy đứa em họ thôi. Tớ chả đi đâu lên đến sân thượng cả. Hì hì.


    Hi hi, đứa thứ 2 mà. Nhưng cá tính thế thôi chứ lúc em ý ngủ nhìn trông yêu nhỉ.


    Nghe Trà kể thấy thích thế. Chị Chíp lớn rồi lại biết nữa nên không như em Bin. Em Bin bây giờ vẫn suốt ngày đùa cho em khóc nhè. Em Bin bây giờ vẫn chưa biết bế em đâu.


    Welcome bạn nhé. Bạn giới thiệu một chút về bản thân và gia đình đi. Có gì bạn vào trang 1 xem phần điều lệ gia nhập HR để biết thêm thông tin nhé.


    Ui, anh lớn nhà bà giỏi thế. Bin híp nhà tớ bây giờ vẫn tồ lắm, chưa biết chơi với em đâu. Mặc dù rất thích chơi với em nhưng cứ chơi là thế nào cũng làm em khóc.
     
    Sửa lần cuối: 18/4/2010
  7. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Không sợ mất chất đâu Thu vì bản thân sữa tươi đó lạnh, mình phải cho vào lò vi sóng 4 phút để nó làm ấm sữa lên thôi. Thử đi nhé ;)

    Chai sữa Mộc Châu đó có 900ml thôi ấy ạ, công thức chả có gì ngoài làm nóng sữa lên rồi cho 1 hộp sữa vinamil vào là xong mà :p
     
  8. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Trà kiêng như thế còn kỹ hơn tớ 1 tí, tớ ở viện sau 2 ngày về thẳng nhà bà ngoại tắm bùm bùm (vì đúng đợt đó anh Tít bị thủy đậu, osin thì ở nhà Nội để phục vụ anh ý), sau 2 ngày đó tớ ngồi vắt vẻo trên ghế xem phim nhai ngô luộc và ăn dưa hấu vì háo quá, cơm thì tự tay vo gạo nấu chả gang tay gì, quần áo cũng lên tận tầng 3 để kiểm tra quần áo của con, thế là hậu quả của công cuộc k kiêng là tuột vài mũi chỉ ở chỗ "đó đó"::)(, giờ thấy hối hận ghê gớm hic...
     
  9. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Bà ơi, cơ chế của mình là nó sẽ tự lành mà, chả ảnh hưởng gì đâu, khâu là nó khép lại, giúp lành nhanh hơn thôi.
    Tớ còn thấy bảo tây khâu thì mũi kim thô lắm, to :):):) BS ta khâu đẹp hơn.
    Tớ cũng chả kiêng mấy, dù rất có điều kiện. Đẻ xong thì hình như < 1 tuần tắm (khiếp quá), 1 tháng ra khỏi nhà, thấy như tù xổng chuồng, sướng khó tả.
    Mặc dù lúc đẻ: osin, 2 bà, chồng phục vụ A- Y (thiếu khoản Z nhỉ :) ), đẻ em Vịt còn 2 osin + 2 bà + chồng, cơm bưng lên tận giường, em bé ngủ với osin, lúc đầu có sữa, lúc em ọ ọe thì osin bế sang phòng cho bú, rồi lại ngủ, chán phát ốm lên.
    (kể cho các bà thèm :):):) )
     
    Sửa lần cuối: 18/4/2010
  10. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    chắc chỉ mất ở chỗ tôi cắt tóc thôi các bà ạ. Thôi, cũng an ủi là nó ko lấy cả ví, ko thì bao nhiêu giấy tờ quan trọng trong đó đi hết.
     
  11. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Thằng lớn nhà tôi được cái ngoan dễ bảo lại rất yêu em nên đỡ cho bố mẹ được rất nhiều. Hồi em còn bé ngày nào cũng trớ vài lần, mỗi lần em trớ việc đầu tiên là chạy ra đóng cửa sau đó ngay lập tức chạy đi lấy khăn quần áo tã để mẹ thay cho em. Em mà nằm ngủ trong phòng thì bất cứ đứa trẻ hàng xóm nào mà muốn vào chơi là nó bắt đóng mở cửa nhẹ nhàng và ko được nói to để em ngủ. Bây giờ cũng thế luôn phải trông em chạy theo em để ngăn em ko dí mắt vào vô tuyến và nghịch thùng rác. Nói chung thằng lớn nhà tôi cũng phải làm nhiều việc để giúp đỡ bố mẹ vì nhà ko có giúp việc cũng ko ở cùng ông bà nội ngoại.
     
  12. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chào cả nhà. Lịch trình hôm nay đi họp của tớ như sau:
    Dậy từ 6h sáng. Loay hoay máy tính, in cho được cái phong bì tự tạo định làm trò chơi tìm tri kỷ trong buổi họp lớp
    xong là 7h, thế mà loay hoay chọn quần áo xong là 8h kém 20 :(
    Nhẹ nhàng ra khỏi nhà khi chồng và 2 nhóc còn ngủ say.
    Tạt qua quán ăn tạm bát bún chả mà nuốt ko nổi. Cái cảm giác hồi hộp như kiểu mình sắp lên oto đi chơi xa í (nên nôn nao khó tả lắm --> chén không nổi, Nao nao mà)
    Đến nơi hẹn là 8h10 (trong khi hẹn nhau là 8h)
    Đến nơi đã có 4 bạn ngồi ở quán cafe rồi
    Nói chuyện hàn huyên đến 10h thì đón dc cô giáo chủ nhiệm ra.
    Thế rồi hành trình về thăm trường cũ và chụp ảnh, giới thiệu thân thế sự nghiệp xong là 12h30
    Ra đến quán ăn chừng 13h.
    Đánh chén no say xong là 15h
    Kéo nhau đi hát.
    Và các bạn chia tay nhau lúc 17h.
    Cảm giác nói chung là vui, bồi hồi. Hay nhất là đoạn về trường, được ngồi lại chính chỗ của mình năm xưa rồi nghe các bạn nói về mình.


    Tuy nhiên có một điều là: 80% các bạn gặp tớ đều bảo "Bình để tóc dài đẹp hơn :(".

    @LeThuy: Hôm nay có 4 bạn nam đi thì có đến 3 bạn đi 4 bánh. Nói chung mình mà cứ theo cái vắt vai ngày xưa là cũng được ngồi 4 bánh đi làm rồi đấy :).

    Lớp tớ ngày xưa là lớp chọn văn nên chỉ có 8 bạn nam trong tổng 52 bạn thôi. Hôm nay có 31 bạn đấy. Mà đây là lần họp lớp thứ 2 (lần 1 năm 2006). Thấy liên lạc lại được với các bạn quả là một kỳ tích. Vì hồi 2006 thì ít ai có di động lắm. Email thì không có. Giờ thì lớp tớ cũng có cái email chung rồi trao đổi qua email rồi. May là chồng mình hôm nay đảm nhận vụ trông 2 nhóc (vì đúng tuần này giúp việc lại đảo chính) nên mình cứ yên tâm đi từ sáng đến chiều :)

    Có một việc rất tình cờ nữa là: hôm nay đúng là ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm. Cả lớp hát bài happy birthday vui lắm :)

    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé
    @LeThuy: Chúc Thuỷ tuần tới có buổi họp lớp thật ý nghĩa nhé
     
  13. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    @Trà: Chị Chíp nhà Trà đúng là được mẹ Trà đào tạo có bài bản có khác nhỉ. Chíp giỏi quá
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  14. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm 26.3 trường cũ của tớ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, bọn tớ cũng tranh thủ họp lớp luôn. Đúng là thời kỳ học cấp 3 là thời đẹp nhất trong đời học sinh thật, vô tư, trong sáng và nhiều kỷ niệm đẹp. Hôm đó tớ cũng hồi hộp như Bình ấy, tớ hồi hộp vì nghĩ mình không chỉ được gặp lớp mình không thôi mà còn được gặp lại các bạn ở khóa học của mình nữa( hồi đó tớ làm cán bộ lớp nên chơi rộng lắm) , và đặc biệt là gặp lại những anh chàng ngày xưa thích mình nữa :rolleyes::rolleyes: hí hí , không biết bây giờ bọn họ thế nào, gặp lại nhau chắc là vui lắm..., cả đêm trằn trọc hic. Sáng hôm sau lớp tớ đi được 20 người( nhiều nhất khối), các lớp khác lèo tèo đôi ba người, thậm chí còn chẳng nhìn thấy bạn học cùng khóa mấy, chỉ thấy toàn các anh chị trên 40 là nhiều thôi. Tan tành cả giấc mơ được gặp lại những " người yêu" cũ :D:D:D
     
    MeCuMoc thích bài này.
  15. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Bà sướng thế, con gái tôi có một thời gian ban đêm em ấy cứ đòi bế mới ngủ, hễ ngồi xuống là em ấy khóc, tôi thèm ngủ kinh khủng mà vẫn phải bế em ấy đến khoảng 2h30 sáng thì bà nội mới lên bế hộ đến sáng. Nghĩ lại hồi đấy vẫn thấy sợ, mới đẻ mà đêm chỉ ngủ được khoảng 4, 5 tiếng, ngày thì chẳng ngủ được mấy. Tớ rút kinh nghiệm là tập hai phải có người giúp việc, chẳng may em ấy khóc thì còn có người bế cho mình ngủ, ngủ thì mới mau lại sức được.
     
  16. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ điểmm đânh trướcc khi đi ngủ đây. Hôm nay là sinh nhậtt xã tớ, chắcc Hằnngg chưâ kịpp làmm thiệpp nhỉ. Nhà tớ cũngg đơn giảnn như mọi weekend thôi. Sángg cả nhà đi ăn sánngg, rồii cafe ở Bờ Hồ. Trưâ về ngủ, chiều chán cơm thèmm búnn, tớ làm món bún bò thuôn hànhh răm. Xong là đến màn thổi nến cắt bánh gato. Quà tặng chồngg bị đelay sâng ngày mai. Tuy nhiên 1 điều đặc biệt cuả chồng tớ là tớ lại đc chồng tặng qùa vào sinh nhật chồng. Hihi
     
  17. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    momo sướng nhờ, hay được chồng tặng quà. Tớ chẳng được xã tặng quà bao giờ, tặng mỗi hoa đồng tiền thôi. Của đáng tội là ngày trước cũng hăng hái tặng quà nhưng mình chẳng dùng cái gì chồng tặng cả cho nên cũng chán chẳng thèm mua nữa, chỉ hoặc là dẫn vợ đi cho vợ muốn mua gì thì mua hoặc là AQ rằng tiền anh đưa em hết em muốn mua gì thì mua :rolleyes:
     
  18. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ đây, tớ đây.... tớ đã có quả đầu mới hé hé... chiều qua, sau khi đọc comment của các bạn, lòng quyết tâm của tớ lên cao vời vợi, tớ đã ra Minh Phương Salon uốn xoăn khoảng 15 phân các phần đuôi tóc. Kết quả là sau 3 hours, tốn hơn 1T(chát quá)... đầu mới trông cũng hay hay. Cảm nhận là làm xoăn 1 tí nhưng tác dụng rất nhiều tí : dễ tạo kiểu, trông mềm mại hơn... hé hé

    Bạn Ngọc Bin và Phương hân hân bảo tớ nên nghĩ đến cắt ngắn.. uhmm, ý kiến hay, nhưng phải từ từ đã, phải từ từ chứ, bi giờ nàng làm xoăn một tí, hôm sau nàng sẽ thẽ thọt với anh xã làm cao lên 1 tí ,,, hì hì .... ngắn trong tầm tay mà xã không phòng vệ kịp. Lão ý chỉ thích tóc dài, cắt bằng đằng sau thôi:)

    Cảm ơn các bạn đã tạo " động lực" cho sự thay đổi của tớ.

    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành!

    P/S: Tháng 5 tớ có dự án triển khai bên Sing nên mỗi tuần sẽ ở Sing khoảng 3 ngày. Bạn nào có nhu cầu mua sắm gì bên đấy thì search sẵn thông tin gửi link cho tớ, tớ sẽ làm cửu vạn mang về VN nhé.
     
  19. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Có lẽ tôi cũng cắt bớt tóc đi và làm xoăn như bà. Tóc dài quá rụng nhiều mà gội cũng ngại lắm. Show ảnh đi nhé.
     
  20. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    chào cả nhà, tôi vào điểm danh!
    Vẫn đang còn ấm ức vụ mất tiền he he!
    Hôm nay báo hiệu một ngày nắng đẹp nhỉ?
     

Chia sẻ trang này