Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ Mình cũng mất 2 tuần như thế đấy, MC cứ lên xem TV đến tận 23h30 mới chịu đi ngủ, nhưng mình khác bạn là việc mình ngủ thì cứ ngủ thôi, sợ gì chứ. Đứa ở cơ quan mình BMC còn ngủ ở dưới nền nhà, VC nó ngủ trên giường cơ, vì phòng nó có điều hòa mà. Chẳng hiểu 1 số ông bà ấy nghĩ thế nào mà lại làm thế nhỉ
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ nếu con bé con nhà e nó ngủ thì e cũng ngủ chẳng ngại j đâu ạ,nhg khổ nỗi có bà trên đấy nc r cười ầm ầm nó có ngủ đâu mà e ngủ dc ạ
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ E chắc hok gặp trường hợp như chị đâu. Mẹ ny em toàn ngủ luc 9h tối
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ Đến giờ bạn nên đọc truyện cho con, sau đấy yêu cầu bà tắt TV cho cháu ngủ rồi bạn ngủ thôi. Sống với nhau lâu dài thì nên nói thẳng nói thật, góp ý trên tinh thần xây dựng thôi bạn ạ.
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ k phải vc e k nói ạ,nói thì bà bảo kệ t,nó ngủ thì cứ ngủ,nhiều hôm con e nó buồn ngủ díp hết cả mắt,ti e là nhắm mắt thiu thiu r,bà còn cố tình gọi,r nói to để nó dậy,xong r cười bảo cọn j mà đêm r k theo mẹ cứ bám bà,nói nhiều r chứ k nói đâu ạ
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ Mồm nói tay tắt và cho đấy là việc đương nhiên chứ không để bà ấy chủ động tắt TV vì TV của phòng bạn thì bạn phải có điều khiển chứ. Cố gắng dành thế chủ động bạn nhé.
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ BẠn thử thế này xem sao, MC lên cái thì một lúc sao chồng rồi đến vợ ôm con xuống phòng mẹ chồng nằm, cho bà nằm trên đó một mình . Nếu bà có hỏi thì bảo cháu nó thích bà lên chơi lắm nhưng thấy bà nó không ngủ nên con cho nó xuống đây ru ngủ. Tóm lại là cứ thấy bà lên một lúc sau mình lảng phòng bà, bà về phòng bà mình lại về phòng mình.
Ðề: Có mẹ nào có mẹ chồng giống e k ạ hic, đúng là mỗi người một tính cách, các cụ thế này thì con cháu cũng phát ngại lên được cơ.