Mẹ TuTi ơi sorry bà nhé T7, CN tôi bận nên chẳng vào chuồng, mà hôm qua bà nhắn cho tôi đúng lúc đang đánh vật với con nên không giả nhời được. Hình như hôm qua các bà í ko ọp ẹp gì đâu. Tôi thì t7 kiếm đc việc làm thêm. CN lại cho con đi tụ tập hội bạn nên mệt quá, chiều qua 2 mẹ con lăn ra ngủ đến 6h mới dậy. Tối qua thì mệt nhoài chẳng muốn ôm con nữa vì nó nghịch mà mẹ chỉ muốn ngủ thôi.
Bà mẹ Đậu này tham công tiếc việc nên ko chịu chăm sóc bản thân đây mừ. Bà chịu khó ăn uống nghỉ ngơi 1 tí ko đến lúc em Đan thứ 2 tòi ra còn mệt hơn đấy, chắc mệt gấp mấy lần có 1 đứa đấy bà ạ. Bà hỏi kinh nghiệm mấy bà có 2 đứa rồi ấy.
bà ơi, mọi người cứ hiểu lầm, chứ tôi ăn uống có thiếu gì đâu. Tôi cũng chịu khó ăn lắm, nhưng chả hiểu tấm thân này nó làm sao ấy. Cứ như đi mượn ấy. Hôm qua đi bắt mạch cắt thuốc vì mấy bữa nay đau nửa đầu quá, đau gáy nữa, buốt lưng. Họ lại cho một lô thuốc về sắc.Mua thì mua đấy, chả biết có thời gian mà sắc nữa hay không ? Lười quá. Giờ nghĩ lại sắp nuôi trẻ sơ sinh lại ngại thật. Nó mong manh bé nhỏ , no đói chẳng biết bảo, đái ỉa chẳng biết bảo. Đau ở đâu chẳng biết bảo. Lại thêm cô chị nhảy đùng đùng trên đệm nữa . Không được mẹ bế mẹ ôm là gào tướng lên. Chắc tôi chết mất.
Bà ơi, bọn tôi nói thế thôi, cũng hiểu ko phải là bà ko ăn mà là mệt mỏi, suy nhược, ăn vào nhưng mà ko nạp đc vào người, như cái pin nó bị "chai" thì nạp nó cũng khó đầy pin í mà. Bà chịu khó uống thuốc bắc đi. Đẻ đứa thứ 2 chắc bà phải có ng giúp việc chứ, 1 mình bà sao kham nổi 2 đứa, bà ngoại thì lúc nhớ lúc quên?
bà ơi, tôi thấy các mẹ trên web này đang thích cái hình thức mà xông tinh dầu trong phòng ngủ để thoáng đầu và dễ ngủ đấy. Hình như có loại tinh đầu để quyến rũ này, có loại để trị ho cảm cúm này, có loại để ngủ được, hết đau đầu này, có loại để trẻ con ngủ ngoan sảng khoái này. Chả nhớ dc hết nhưng nhỏ vài giọt tinh dầu vào đĩa, đốt nến không khói ở dưới đáy đĩa là đi ngủ. Tôi thấy topic của em Handu đang nhận pha chế tinh dầu cho các mẹ đấy. Hình như là 1 bộ nến + đĩa đốt là 40k lọ tinh dầu pha theo đơn đặt hàng là 70k, dùng được 1 tháng. Tôi thấy hay hay nhưng chưa thử vì phòng tôi trống, không kín, sợ đốt lên nó lan cả nhà, các bà phòng ngủ kín thì thử dùng xem sao. Trước lâu rồi, dạo còn ở bên nhà chồng có 1 lần tôi cũng dùng loại tinh dầu hương hoa oải hương đốt trong phòng cũng thấy dễ chịu sáng khoái thật.
Hôm qua không có mụ nào đưa con lên nhà tôi chơi hết ,nhưng cũng may vì hôm qua mà có lên tôi cũng chẳng bà ra lăng được vì mệt cả ngày Tôi không vì chuyện kia mà bị mất ngủ ,tôi bị mất ngủ do thằng cu nhà tôi nó hay đái dầm đêm nên căng thẳng thần kinh lúc nào cũng phải căn giờ dạy xi đái(cao điểm nhất một đêm tôi dậy 5 lần ) nên quen,dần dần thành mất ngủ bà ạ . Cố lên bà ơi mọi chuyện rồi cũng qua nhanh thôi,chưa đẻ thì nghĩ cả một vấn đề nhưng đẻ xong rồi vèo cái con đã lớn bà ạ
Cái tinh dầu đấy tôi mua rồi nhưng chồng tôi không thích cái mùi đấy,đốt lên cũng thơm cả phòng đấy nhưng tôi cứ có cảm giác sợ vì phòng đóng kín lại đốt tinh dầu không biết có độc hại gì ko =;=;=;,mà ngại nhất thằng cu nhà tôi nó nghịch lắm biết đâu ông lại lọ mọ cho vào cái gì đấy thì chết.
Các bà ơi, tôi buồn quá nhưng k biết làm thế nào bây giờ, ở vn tôi xin việc hoài k đc nên tôi quyết định sang Lào làm, bên đấy ngta trả cho tôi 1100 usd 1 tháng, nhà thì ở với em gái. xa chồng xa con, buồn ơi là buồn, chồng tôi thì tháng 9 đi nhật thế là 2 vợ chồng mỗi ng một nơi, huhuhu, có nên đi k hả các bà???
Tôi thì tôi tính không nên con nhỏ rồi vợ chồng mỗi thứ một nơi. Tôi xa chồng theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng mà còn thấy chán nữa là. Gặm nhấm sự méo mó của gia đình thiếu vợ thiếu chồng lúc đó lại bỏ thì lại đâm ra công việc dở dang hơn.
Tôi cũng muốn nhờ người quá mà mẹ tôi không cho. Kêu mất tự do của bà. Chỉ nhờ cô em họ ở quê lên giúp trong thời gian tôi đẻ thôi. Khoảng 2 tháng gì đó . Trời, đến khi nó quen việc thì lại về. Mà lại trẻ chứ. con bé sinh năm 87. Tuổi đó chỉ lo yêu đương thôi, chẳng biết có làm được gì không ? Sợ nhất là các em ở quê lên thấy chị bán hàng sổ vao sổ ra, khách vào khách ra rồi chuyện trong nhà cứ mang ra hàng xóm kể thì chết.
he he, dọc doạn này của bà Snag mà bùn cười, chồng bà ý xỉu vì bà ý đi siêu thị chú bà ý ko xỉu hihihi (mà mình có nhầm không nhỉ) hihihi xem lại phát
Tôi thấy dù sao 2 vợ chồng bà đều phải xa nhau dù bà có ở Lào,hay ở VN đi chăng nữa.Còn bà sang lào làm thì công việc đó thế nào có tương lai không (bà sang bên đấy có cho con đi cùng ko).Nếu làm bên đấy ổn coi như mình kiếm tiền nuôi con sau này trong thời gian là 2 năm (chồng bà đang làm bên nhật ).Còn khi chồng bà về rồi thì bà tính tiếp (tính trước đau đầu) có về VN làm nữa ko hay ở lại Lào làm.Bố mẹ chồng tôi hồi trẻ cũng phải xa nhau suốt vì hết ông đi lại đến bà đi biết làm sao được vì tương lai con em chúng ta mà.
Bà này đúng thật lanh chanh thế bà nhầm hay tôi nhầm đới :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Bà ui, tình hình bà lowcard thế nào rồi. híc, tôi ăn được 4 ngày, bị đau bụng nên bỏ, mà khiếp quá vì phải ăn thịt, ăn thịt mà ko ăn cơm thì tui chịu thôi. thỉnh thoảng vẫn tiếc lắm cái công mình lc.híc
Hay thử hoãn với người ta đến t9 chồng đi Nhật thì đi cũng được. vì đằng nào thì cũng xa chồng rồi. Nhưng xa cả con nhỉ, cái này thì hơi khó nghĩ. Mà đến tháng 9 chồng bà đi Nhật thì tháng đã 5K rồi lo gì thiếu tiền nữa mà đi Lào nhỉ. Ở nhà chăm con cho khoẻ và dậy cho tốt thì hơn.
Mà đúng thật đấy nhà bà vẫn là trung tâm vũ trụ ở đấy mà ,tôi vẫn nhớ như in vụ đến nhà bà cùng bà Hương hơ hơ tự dưng bị mắng,nhưng có mắng mới tìm thấy nhà bà haha