Chào cả nhà, chúc tuần mới tốt lành. @ Hương tintin: CHúc mừng chúc mừng, quyết định nhanh chóng, hehe, chụp ảnh show hàng mới nhé, hí hí. @ Momo: tớ nghía quà tình yêu của momo trong FB rồi, đẹp thế, toàn đồ xịn, đồ hiệu, hehe, ngưỡng mộ. Thế momo tặng chồng quà sinh nhật gì thế?
Một cái quần bơi hiệu Tommy Hilfiger... chưa mang về, chưa trả tiền. Vì chủ shop chưa về nên chưa... mặc cả đc giá.
@Tintin: show ảnh cho mọi người cũng có động lực để thay đổi kiểu tóc nhé. Tớ giờ cũng đang muốn thay đổi kiểu tóc đây. Để 1 kiểu mãi chán rồi.
Chào cả nhà. Chúc tuần mới tốt lành! @Phương Hân: chia buồn với nàng nhé. Đúng là ấm ức thật, lại đang thiếu xiền chứ... Híc. Thôi an ủi vận hạn của đi thay người nàng nhé! Nhưng sao đi chơi Vincom cũng xách cả túi cả ví à, tớ toàn chỉ cầm theo túi chéo đeo người và ít tiền trong đó thôi, chả mang giấy tờ gì sất, có mỗi cái thẻ nếu tiêu nhiều thì rút tiền ở tầng 1. Vào những chỗ đông người mà mải bọn trẻ con như tớ thể nào cũng rơi nên toàn hy sinh túi ví ở nhà. @Bình Mộc: họp lớp xúc động thật. Tớ năm ngoái cũng họp lớp cấp 3 sau 14 năm ra trường, mời được 3 thầy cô, quay cả clip lại. Ngồi nói chuyện tâm sự lại cũng thấy lâng lâng lắm. Tuổi Rắn mình cơ bản con trai thành đạt nhỉ, đứng chứ Đinh có khác. Hì hì. @Mẹ Bun: con gái iu thế! Trông bạn ý mũm mĩm, trộm vía, mà tớ thèm!
Tớ có nhu cầu lắm ý Nếu Hương vào Store của IKEA được thì cho tớ "ké ít đồ trang trí nội thất nhé! Hoặc là tớ sẽ nhờ em tớ mua và nhờ Hương "cửu" về cho tớ nhé, hi hi, cứ cảm ơn H trước đã hi hi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
@Ngọc Bin: Tớ cũng muốn kiêng lắm, nhưng đợt này nhà neo người quá, bố H thì lại bận nên tớ cứ túc tắc làm thôi. Được cái đứa 2 thì cũng đỡ phần bỡ ngỡ hơn đứa 1.
Trà vào mạng sớm nhỉ, hihi, ngứa ngyas không chịu được chứ gì, với lại ước mơ đang cháy bỏng mà nhỉ, keke. Thấy bảo T nhiều sữa lắm, trộm vía thích thật đấy, em NH được ti thỏa thích rồi.
He he, bà Trà này nhảy ổ mà vẫn bon chen nhỉ. Công nhận là đứa thứ 2 thì cũng đỡ hơn, tâm lý mình không bị căng thẳng như đứa đầu. P/S: Mà ông bà không đỡ được mấy à?
Đúng thế, tội gì, mình mấy khi đẻ. Lúc đẻ vừa yếu, lại phải lo thêm cho 1 em bé, ăn ngủ .... có người phục vụ ko sướng hơn phải tự làm à. Tôi xác định chả tội gì khổ, chồng, MC cũng chả giúp được mấy đâu, lại khổ mình và mẹ mình, thế nên con nhỏ là tớ thuê osin 4-5 năm. Lúc cao điểm tớ thuê 2 đồng chí. Đến lúc con đi học , osin ở nhà chả có việc gì (còn xin đi lau nhà cho nhà khác nữa ) nên tớ mới thôi. Mặt khác osin giờ lương cao, lại còn kiêu nên thôi. Đợt đầu thuê osin có 300k / tháng (à, vàng lúc đó có 8-900k/ chỉ ) giờ ko có osin, chỉ thuê lau nhà, lau bụi thôi. Tuần 1-2 buổi giải tán quốc hội, chén ngoài hàng, lúc thì ăn bánh mỳ thịt nguội, bơ,mứt dâu, lúc pizza, thấy thoải mái lắm .
Hôm trước bà nào hỏi tôi địa chỉ mua đồ bơi cho con, tiện thể tôi show ảnh nè, chụp bằng điện thoại nên không được đẹp, mẫu ở ngoài đẹp hơn và chất liệu thích lắm nhé, giá cả cũng được 200k/bộ. Người mẫu đơi... Link đây nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=66024
Tớ điểm danh đầu tuần. Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả. Mấy tuần rồi bận bịu vài sự kiện ở công ty, không on off được gì, nóng ruột khủng khiếp. Mà qua mấy vụ vừa rồi phải mặc áo dài, tớ mất tự tin về vòng 1 khủng khiếp. Các bà có cao kiến gì thì chỉ giáo với. Mấy vụ bust beauty của Clarins có ổn không nhỉ? Tớ còn thấy trên này có mẹ bán thuốc uống nữa, có nên dùng không nhỉ? Help me!
bà ơi, nếu dung thuốc & em nở / săn này cũng phải kèm khổ luyệnn nữa cơ khổ luyện ở đây là tốn thời gian đi tập và mát xa ấy) còn nếu ít thoi gian hoặc không có thời gian thì cứ độn lên cho nó lành