Hiii, ko phải bác Hạnh nhà mình đâu chị ơi. Bác Hạnh ở đây là người nhà chị Vân Anh ấy, bán vải ở chợ Nhớn, mua vải ở đây được tư vấn tốt lắm, em mua vải về ai cũng khen nè
Hic hic em cứ to mồm vụ lễ hội, chứ từ hôm đó đến h cơ quan em di nườm nượp rồi mà em vẫn ko đc ló mặt ra tí nào, hôm qua thì nhà em dọn nhà, bận bù đầu bùcổ + Khánh trọc đnag ốm, sốt rất cao, hôm nay cũng vẫn chưa đỡ, chắc mai em ko ra đó đc rồi vì Khánh ko rời mẹ ra tí nào cả.
Tội chưa? Khánh sao rồi chị? Em vẫn khất vụ kimbap nhá mà bạn ko lấy được thì Pm địa chỉ đây em mang áo cho Khánh nhá! Chúc Khánh mau khỏe để mẹ Vân Anh còn tiếp các cô các bác ở HN về nha!
bé nhà chị có vẻ hay ốm nhể, mà cái bọn này cứ phải qua 3 tuổi mới đỡ ốm vặt chắc tại thay đổi thời tiết đọtt ngột đấy sốt mà ko ho ko mũi thì cũng đỡ, ko cho ra gió và giữ ấm thôi, nếu có lau người chị nhỏ vào nước vài giọt dầu gió nhé, tránh ho, cảm em định tối nay cho Cốm đi xem bắn pháo hoa, hứa với con rồi mai thì cho đi lên Festival, định cho vào nhà ma nữa, ko biết có nên ko nhể cầu trời cho con đi chơi tối về đừng có ho hắng, cảm sốt gì
chán quá em ko đi đc đâu cả. Khánh mọc rang hàm + sốt dịch nên toàn sốt trên 39o thôi, có hôm còn đến 40o ấy, ho sù sụ, mũi dãi xanh lè, mắt kéo dử, quấy kinh người cả nhà ạ. mai em phải xin nghỉ phép để ở nhà trông
huuuuuuuuuu, em chả được đi xem pháo hoa, cũng chả được đi xem fesival gì cả, tối thứ 7 người ta đi về BN thì mình em lại phi lên Hà Nội đi thi, không đau vì quá đau các bác ạ @ Mekhanhtroc: ốm và sốt cao thế thì thương lắm, Chúc khánh trọc chóng khỏi ốm nhé
Chào các mẹ quê làng quan họ ạ. Em là thành viên mới của diễn đàn, và cũng là dâu mới của làng quan họ. Em vào diễn đàn thấy mục CLB địa phương nên em mạo phép chen chân vào đây để chào cả nhà. Và em muốn tham gia vào CLB của địa phương mình thì em phải làm thế nào ạ. Rất mong các mẹ đi trước hướng dẫn ạ !!!!!!!!
ồ cho Hội trưởng xin tí lý lịch trích ngang nhé, nick bạn giống tên hội mình quá, mà bài post đầu cũng là vào hội luôn ah?
mẹ con chị Khánh thì ở nhà xem ti vi, cậu nó cũng ra nhưng lại về bảo đông lắm ko chen vào đc. Thế em bây h ở BN ah? ngày đi làm tối lại phi về BN sao?
Chào bác hội trưởng Chào cả nhà ạ. Rất vui nhận được hồi âm của bác hội trưởng. Em trích ngang tí xíu về em nhé. Em tên Nguyễn Thuỳ Dương, Quê ngoại ở BG, em về làm dâu ở quê mình ( Xuân Lâm, Thuận Thành ) được gần 1 năm rồi ạ. Hiện giờ em đang làm kế toán ở Hà Nội. Em vừa lên chức mẹ được 11 tuần. Ông xã em làm xây dựng cũng ở ngoài này luôn.
Vừa về nhà đã thấy có thành viên mới lại cùng quê nữa chứ . welcome em nhé . Chị cũng ở Thuận Thành đây