Nỗi khổ ko có GV có tôi đây nữa, thôi cứ nhờ được ai thì nhờ (mà nhờ được lâu càng tốt) sau đấy bàn tiếp sau bà ạ.
Trời tôi đầu hàng vô điều kiện rồi không phải không có kết quả ,tôi ăn được 4 hôm bụng nhỏ hẳn xuống được 1 kg thui thấy nhẹ nhõm cả người.Cơ mà ăn nó ngán quá không thể ăn nổi lại lục tốn nữa hihi một ngày ăn của mình bằng cả nhà măm cả ngày.Nên hiện tại tôi đang ăn uống bét nhè chè đậu tương để sau này tốn kém cả cục cho đỡ phí
Hic tôi thấy nhờ được người nhà là tốt nhất ,chứ thuê người ngoài vào thời điểm mình ở cữ thì mệt lắm.Mấy quả GV nhà tôi hồi tôi đẻ vẫn nhớ như in (têt nó về vẫn còn luộc của mình đống quần áo mới điên chứ).Nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng
Hic thấy mọi người nhà tôi bàn tán nhau ngày nghỉ đi chơi mà mình thì bẹp dí ở nhà buồn nẫu.BMC cùng con zai đi Hòa Bình vì ông bà năm nào cũng đi tăm suối vào thời điểm này.2 vợ chồng thằng em thì đi Đà Nẵng_Hội An.Còn 2 vợ chồng mình thì đắp chăn chiếu ở nhà với nhau Có bà nào có lịch trình đi du lịch đợt này nói cho tôi biết với để tôi sướng ảo cái
thế à, chẳng bù nhà chồng tôi lúc tôi về chơi kiếm ngày ng giúp việc cho tôi 1 tháng đấy. Tôi thấy quê tôi tân tiến lắm rồi
bà học trường gì ra mà lại thất nghiệp thế? sang đó thì làm nghề gì? tôi nghĩ là ở việt nam cũng nhiều cơ hội chứ đâu đến nỗi phải sang Lào hả bà.
Bà đang đi buôn hàng Thái, Lào còn j Thất nghiệp j , tự buôn bán cũng tốt mà. Đi thế baby ai trông? tôi chẳng xa con tôi đc đâu
Tôi trích bài của bà Loanhoang mà ko được!! Tôi thấy bà cũng học Cao học ra (trường gì ấy nhỉ??) Thì sợ gì ko kiếm được việc ở VN?? Thà cứ ở Vn lương 5-6 tr còn hơn sang tận Lào, mà ở đây mình đang quen mọi thứ!! Tôi nghĩ bà sang bên ấy thì cho con sang cùng, nhưng lại tính đến luc chồng bà về nữa chứ!! Cứ thế mãi sao được?? 2 năm chồng bà về rồi lại về à?? To bà đậu đỏ: Bà chú ý sức khỏe vào, tập cho con tính tự lập nữa!! Con tôi giờ tự lập cao lắm!! Mẹ rất ít phải quan tâm đến mức ko có mẹ là khóc!! Tôi đi gửi hàng con ở nhà xem hoạt hình một mình chẳng thèm khóc!! Với cả thuê ng giúp việc đi, đừng có trông chờ em họ, nói thật, mình vẫn mang tiếng nhờ vả nó mà mình vẫn mất tiền cho nó!! Ng nhà thì khó nói!! Dạo này tôi vào mạng chớp nhoáng lắm, nhưng vẫn theo dõi cả nhà đấy nhá!!
Chỗ tôi mà thế thì dát tai lắm, hết trong nhà lại đến hàng xóm, đi đâu cũng có người nói xỏ xiên (đổi được cái xe đi làm cho đỡ vất vả) mà vay đến 1 nửa + cái xe cà tàng cũ được 7tr + với hơn 10tr tui góp từ thời con gái mà cứ ai nhìn thấy lại úi dùi, thế này mà lúc nào cũng kêu ko có tiền mà mua xe tay ga đi, khiếp nhà mày định làm giàu cho bon bán xăng à, rồi khi nào chú thím khó khăn có hỏi thì đừng bảo là cháu ko có nhé, mà chắc lương phải hàng chục triệu mới dám đi xe tay ga chứ....đấy
Tôi thấy mụ Lý nói đúng đấy bà mẹ Đậu à: thuê khác, nhờ khác. Thuê có năm bảy đường thuê. Bà trả nó bằng lương mặt bằng chung, sai được khối việc đấy. Tất nhiên cũng có "số được ngv tốt hay không", như con bé gv nhà tôi, đẻ xong tôi ko có ngv khoảng 2 tuần thì vớ được nó, được cái nhanh nhẹn, biết việc, yêu trẻ, đến bây giờ đc 1 năm rồi, giờ tôi đi làm ở nhà có nó cũng yên tâm, chẳng bù cho bà chị gái tôi, phải 10 đời ngv mới đc ng ưng ý, mà cũng phải đấu giá lương cao ngất mới giữ đc ngv. Nói thật là ngv nào cũng có nhược điểm, chỉ có điều có chấp nhân đc hay ko thôi, nhưng ngta làm cho mình, mình trả công thì mình cũng dễ xử lý hơn. Chứ em họ bà, nhiều khi mang tiếng là họ hàng, ngại sai bảo, nó lại ở cái thế "được chị nhờ" chưa kể các kiểu tâm lý tuổi mới lớn nữa..
Nhà bà này giống nhà tôi nhỉ . Tôi khổ sở vì cái mác nhà giàu đây , lắm khi muốn mua cái gì cũng ngại , họ vat tiền mình ko thèm trả , đòi nó bảo nhà giàu đòi làm gì mấy đồng . Anh em hỏi vay chẳng bao giờ dám hé răng bảo nhà cháu ko có cả . Hu hu , lắm lúc tôi cáu bảo ông xã tôi là . Em chết vì cái mác nhà giàu của anh mất thôi
Ở xóm tôi, nhà tôi nghèo nhất!! he he... chỉ đi nhờ HX mà ko sợ bị ai nhờ!! Nghèo đôi khi cũng có lợi! he he...:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:.
Tôi thì đg nào tháng 9 chồng tôi cũng đi Nhựt rùi, ở vn chả có tiền ở nhà mãi nhàn cư vi bất thiện, chán đời lắm!
Tôi thì cũng suy nghĩ như bà đấy bà à, đang định 2 vc cố gắng mấy năm rồi về kiếm cái nhà đang hoàng + cái xe hơi đi cho nó oách, hihi ngta đang cần ngay bà à, ngta chỉ pv mỗi mình tôi và chờ confirm là ok luôn. tôi cũng muốn hoãn đến khi chồng tôi đi lắm chứ dưng mà k hông có đc. Chồng tôi k đc 5K đâu. chỉ hơn 2500 1 tháng thui, sang năm may ra đc 3000 bà à!