Những khó nhọc vất vả của thời kì thai nghén đôi khi khiến nhiều bà mẹ lo sợ và không muốn chịu đựng cảm giác này nữa. Vậy động lực nào gì giúp bạn vượt qua những giây phút lo sợ mơ hồ này? Niềm hạnh phúc của người mẹ. Ảnh: Corbis 1. Bạn có những giây phút thú vị khi lần đầu tiên bạn và ông xã biết được những dấu hiệu mình sắp có em bé. 2. Bạn sẽ có 9 tháng phía trước để lên kế hoạch, mơ mộng và tưởng tượng ra bao điều. 3. Bạn lựa chọn rất nhiều đồ dùng cho một bà mẹ đang mang bầu và thấy rằng chưa bao giờ chúng lại đẹp và thích hợp với bạn đến vậy. 4. Bây giờ là lúc bạn có thể nuông chiều bản thân mình. Thật tuyệt khi được dành cả giờ đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm với hương thơm ngào ngạt, hay tận hưởng cảm giác thư thái khi xoa những lớp kem mềm mịn lên cái bụng ngày càng lớn của mình. 5. Bạn có thể tham gia lớp học dành cho các bà mẹ, bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm đồng thời chia sẻ với những bà mẹ khác và biết đâu sẽ gặp thêm nhiều bạn mới. 6. Và một lần trong đời bạn cần phải tăng cân. Mang thai là cách mà tạo hoá khiến bạn thấy tăng cân là điều thật cần thiết. 7. Bạn được rất nhiều người thân trong gia đình: bố mẹ, cô chú quan tâm và đặc biệt là đức lang quân của mình. 8. Mối quan hệ của bạn với các anh chị em trong nhà, với bạn bè, những người đã là cha mẹ trở nên thân mật hơn nhiều. 9. Khi thông báo tin vui này với cha mẹ, anh chị, cô dì chú bác, bạn sẽ thấy khuôn mặt của họ thêm rạng ngời. 10. Bạn sẽ nhận ra mẹ mình thật tuyệt biết bao bởi những gì bà đã phải trải qua trong thời kì mang thai bạn. 11. Công việc trang trí phòng cho bé sẽ là một việc thú vị nhất bạn từng làm. 12. Bố mẹ bạn sẽ tìm lại tất cả những đồ dùng của bạn như chiếc nôi và những đôi giày nhỏ, những thứ mà họ gìn giữ kĩ càng trong cả khoảng thời gian dài và “chỉ" để dùng cho lúc này. 13. Bạn sẽ có nhiều thời gian đi dạo với ông xã để tận hưởng bầu không khí trong lành bởi nó rất tốt cho cả bạn và bé nữa. 14. Bạn thoải mái mơ mộng trong giai đoạn cuối của thời kì mang thai và cười sảng khoái với bạn bè về những giấc mơ ấy. 15. Khi cảm nhận được một đôi bàn chân nhỏ bé đang đạp ngay dưới phần cơ hoành, bạn biết rằng mình sẽ sớm được nhìn thấy bé yêu. 16. Bạn viết một cuốn nhật kí trong thời kì mang thai để cho bé đọc sau này. 17. Hãy chụp những tấm ảnh bạn mỉm cười với cái bụng thật lớn của mình để một ngày nào đó, bạn có thể thấy mình cũng thật to lớn. 18. Có bao nhiêu người luôn quan tâm đến bạn: bác sĩ, y tá, bà đỡ, các chuyên gia về sức khoẻ. 19. Bạn dành cả buổi tối để nghĩ ra một cái tên thật hay cho bé. 20. Hãy tưởng tượng rằng cậu bé hay cô bé của chúng ta sẽ trông như thế nào. Bé sẽ có đôi tai nhỏ xinh của bạn và dĩ nhiên cặp mắt đẹp tuyệt vời của cha rồi. Liệu sau này “con tôi sẽ là thủ tướng, một ngôi sao nhạc Pop hay một bác sĩ …” 21. Hãy đi siêu âm và tận mắt nhìn thấy bé yêu của bạn. Xin bác sĩ một tấm ảnh và dán nó ngay cạnh nơi làm việc của bạn hoặc giữ nó trong túi xách của bạn để ngắm nhìn lúc bạn muốn. 22. Khi những đau đớn bất ngờ chấm dứt bạn sẽ thấy rất thoải mái. 23. Ngắm nhìn cặp mắt của đứa con bé bỏng mới ra đời và tận hưởng cảm giác tràn ngập tình yêu thương. 24. Gọi điện cho tất cả mọi người thông báo bé yêu của bạn chào đời và lắng nghe thấy niềm vui từ giọng nói của họ. 25. Khi tỉnh giấc, bé yêu nằm bên cạnh và bạn biết rằng: “Ồ, đây là sự thật. Mình đã làm mẹ”.
Và khi bé ra đời, bạn thấy bé lớn mỗi ngày lại là một hạnh phúc lớn lao hơn nữa.... 1. Mắt bé ánh lên tình cảm khi bé đang chơi một mình và ba mẹ bất ngờ xuất hiện. 2. bé cười thật tươi khi mẹ lắc lắc cái đầu và tặc tặc lưỡi 3. bé rúc vào ngực mẹ đòi ti.Vừa tu ti vừa nhìn mẹ thích chí... ..........
Tớ thây có con đúng là hạnh phúc không có gì có thể so sánh được. Nhìn thấy con nghe giọng nói của con được chăm sóc con. Hơn nữa con là kết tinh giữa tình yêu của 2 vợ chồng nên việc có con càng trở nên ý nghĩa.
Đứa con chính là tinh thần của người mẹ. Sinh con ra mới biết lòng cha mẹ đó................................................
Hạnh phúc khi mẹ nói Con yêu mẹ ko? CHưa nói hết câu bé đã thơm vào má mẹ rùi. Dù lúc đó bé mới 10 tháng, chưa biết nói, Hì, sướng.................
Mình thấy giây phút hạnh phúc nhất là khi bác sĩ bế bé nhà mình khi chào đời ra cho mình nhìn và đặt vào trán bé nụ hôn đầu tiên , lúc đó hôn con mà mình rơm rớm nước mắt. Cảm giác hạnh phúc đó thật là khó tả
Chăm con thất tốt để đi đâu cũng được khoe con mình thế này, con mình thế nọ. rồi đến lúc nó học nói mới ngộ chứ, cứ nói linh tinh chẳng hiểu gì mà cũng nói....hihihi, vui lắm đấy, ai chuẩn bị đẻ thì cố gắng nghĩ tới đó mà dặn nhá,
Mình cứ muốn ôm chặt lấy con khi con ôm mặt mẹ nói "con thương me nhất trên đời" :heart::heart::heart:
Mình mới sinh bé đc 5 tháng thui thấy hạnh phúc lắm nhất là những bước phát triển của con ấy.Lúc biết mút tay, lúc biết hóng chuyện và cười, lúc biết lạ, lúc bé lẫy,... nhiều quá và thấy yêu con lắm lắm.Đi làm về mệt con nhìn thấy mẹ về tíu tít cười làm mình hạnh phúc lắm.
Ảnh cưới của chị pikachu031 đẹp quá, Bà chị em cũng sắp sinh bé rồi, chị ấy háo hức chờ đón ngày con ra đời...
Nghe các mẹ nói về con, mình như sống lại với những cảm xúc khi đón con chào đời, hạnh phúc thật khó tả, mình cảm thấy trên đời này không có gì tuyệt vời hơn khi có con. Bé yêu của mình còn gần 3 tháng nữa là 2 tuổi rồi, bao ngày chăm con, lo lắng cho con, làm tất cả vì con..., giờ mỗi khi đi làm về thấy con lon ton chạy ra gọi "mẹ Thu ơi" , rồi con lại reo lên "mẹ về rồi", trời ơi, hạnh phúc quá chừng không gì so sánh được. Chúc cho các bé của tất cả các bà mẹ luôn ngoan, khoẻ, thông minh, xinh xắn, đáng yêu. Chúc cho những ai đang mong có em bé sẽ sớm được đón chào hạnh phúc làm mẹ. (u)(u)(u)
Chị viết hay quá, xúc động quá, em chia sẻ tiếp nè. Ông anh trai của em có em bé 1 tuổi rười rồi, anh ấy thường đi làm xa. Mỗi lần về thấy con anh ấy hạnh phúc nào, cứ ôm con thật chặt không muốn bỏ con ra... Có bố nào như thế không?
Ừ, các mẹ yêu con và hay bộc lộ, còn các bố cũng yêu con không kém đâu, có điều cách thể hiện khác và ít bộc lộ ra thôi.. Có con rồi không biết các mẹ thế nào, còn mình thì ngoài lo cho con mình còn lo cho cả bản thân, lúc nào mình cũng sợ mình bị ốm sẽ lây sang con, sợ nhỡ mình bị làm sao thì sẽ không chăm được con... Nói chung không hiểu sao mình lại có nhiều cái sợ mơ hồ lắm các mẹ ạ.
Là lúc con biết cười nịnh khi bị bà "hỏi tội" là tại sao đêm qua con lại hờn hư thế? Con liền toét miệng cười rất đáng yêu Là lúc mẹ bảo "mẹ ko đồng ý, mẹ ko thích Chinsu bặm môi thế đâu", con cũng liền toét miệng ra cười nịnh mẹ... Yêu con vô cùng!