Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Chị bạn chồng mình có hội chứng cuồng khoe con trên fb,khoe đến chóng cả mặt ,kể cả bãi ị cũng cho lên face...oai trời oai
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng E cũng bị chứng cuồng con thứ 2. Căn bản chă cũng tại vì e ở nhà với bé đếm năm 2,5 t. 2 mẹ con chẳng rời nhau quá 2 tiếng. H đi làm mới đầu như cực hình vì nhớ nó quá,khủng khiếp luôn ý. Lần đầu tiên đi làm xin nghỉ vì nhớ nó quá. Sang lần thứ 2 quyết tâm mãi mới đc
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng con đầu lòng thì hay được quan tâm hơn ạ, nhất là với gia đình nào chưa có em bé thì bé đầu được quan tâm hơn bé sau vì tình cảm lúc này chỉ dồn vào 1 còn sau chia ra 1, 2 bé nữa.
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Chẳng bù cho mình, mình lúc nào cũng chỉ mong đẻ nhiều. Không phải mình không yêu con đầu mà vì mình muốn con có anh có em để con biết chia sẻ.
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng M cũng lần đầu nghe thấy hội chứng này, hehe, thế này thì cũng nhọc lòng thật
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng hic, hội chứng này em chưa gặp, em mới sinh được bé 4 tháng rưỡi, vẫn bình thường, và vẫn muốn có đưuá nữa, nhưng mà cứ phải từ từ đã ợ.
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Nói chung con đầu cháu sớm ai cũng yêu cũng quý, nhưng phải điều chỉnh ở mức độ bt thôi chứ thái quá thì trở thành chứng cuồng con thật,, hhi
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng con đầu cháu sớm bao giờ chẳng đc yêu thương chăm sóc nh.nhưng bài viết này chẳng cũng nhân cách hóa lên thì phải
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Đọc xong phát hãi, như thế chỉ làm hư đứa trẻ và làm không khí gia đình căng thẳng
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng ch này m thấy nh lắm.nh gd có mỗi 1 anh ctrai đít nhôm đến khi cũng có thằng cháu đít nhôm nữa ui rồi nào là cưng nào là chiều đủ thứ.đến nỗi cho cháu đi ăn sáng ch đòi ăn cái này mua cho ko ăn vứt luôn rồi lại đòi cái khác.
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Mình cũng thấy bài này viết hơi quá, mà nào mà chẳng thương cháu nhưng như thế này thì thật sự là không được
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Có hội chứng này thật 100 luôn. Bạn mình đẻ xong suốt ngày chỉ xoayquanh nó, đi mua sắm cỉ chăm chăm xem cái gì bống thích, cái gì hợp với Bống thôi. Đi đâu cũng nhanh nhành về cho B ăn B ngủ, bạn ấy cứ làm như trên đời mỗi bạn ấy mới có thể đáp ứng được nhu cầu của con bé ấy.
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng Em thì không cuồng nhưng phát rồ vì con. Số cũng không phải là trên đời mỗi em đáp ứng được nhu cầu của con em. Em còn mơ giống như chị em để con ở nhà cho bà trông rồi lo việc đi làm, đi học. Ấy thế mà cuối cùng cả nhà phải động viên em chưa đi làm vội ở nhà chăm con vì nó quấy quá, 1 người không chống đỡ hết được, giúp việc cũng không ăn thua, mà mẹ em lại rất cầu toàn trong chăm sóc trẻ con. Thế nên con dễ bố mẹ được nhờ, con khó thì mẹ phải hứng thôi, 1 năm đầu suốt ngày xoay quanh nó, chả được đi đâu, nhiều khi phát rồ phát điên cáu loạn vì stress, u ám và con quấy. Ăn quấy ngủ quấy đi vs cũng quấy, giờ trộm vía đỡ nhiều.
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng ĐÚNG là xã hội. Nhà thì bỏ bê con cháu, nhà thì cuồng lên vì cháu. Con mình ốm đau, nhờ bà trông cho mấy tiếng buổi sáng để đi thu xếp công việc roi nghỉ chăm con mà bà còn chẳng thèm trông cho. Tính từ lần cuối cùng bà trông cháu cho chắc gần 2 năm rồi
Ðề: Chứng cuồng con đầu lòng 2 nhóc nhà mình thế là mình quân sự luôn. Giờ đi với mẹ tự ý thức không đòi hỏi tinh tinh. Muốn ăn gì, mua gì hỏi mẹ. Mình thấy mua được thì mua còn không nói luôn lý do tại sao không đc. Dần dần không còn thói quen dòid hỏi này nọ nữa