Hôm nay tớ về nhà ngoại, bà ngoại kêu mình sao vẫn bíu thế. Xong lại tự hỏi tại sao nhiều người đẻ xong xuống cân lại người nhanh thế. Vào đây lại gặp Hạnh nói chuyện osin xong lại nghĩ đến mình rồi ngồi buồn cười nhé. Tớ nuôi con BA vất vả vì nó ăn ít, hay trớ, hay ốm, hay quấy... Chồng thì ở xa ko ở nhà giúp đc vợ việc gì. Tớ cũng chật vật mãi mới thuê đc osin. Thế mà sao tớ ko xuống đc lạng nào nhỉ? Hạnh thì có chồng đỡ này, có 2 đứa nhóc thì tất nhiên nhiều việc hơn, nhưng trộm vía hình như 2 đứa đều nuôi dễ thì phải? Hạnh thuê osin, có thời gian thuê 2 osin. Thế nhưng mà Hạnh vẫn cứ như ... học sinh cấp 2, ko lên đc lạng nào, Hạnh nhỉ? Hí hí hí
Tớ nghĩ do cơ địa của từng người nữa. Tớ đẻ cả hai đứa xong đều béo hú, phải cai sữa xong ăn kiêng thì mới giảm cân được. Còn giờ trông như mẹ xề ý. Hi hi.
Tớ vào điểm danh cái. Chúc cả nhà một tuần vui vé @Ngọc Bin và Thủy X: tớ cứ nghĩ tớ đã đăng ký danh sách áo đồng phục rồi nên ung dung bỏ qua đoạn này (chết mất, tớ đẻ xong em thứ 2 nghe chừng trí nhớ khủng hoảng ghê cơ). Giờ xem lại danh sách không thấy có mình mới chết. Nếu mà chưa mua vải và may đo thì cho tớ đăng ký 1c size L cho mẹ nhé, có tay (vì vai tớ bắp tay to nhắm) + bụng rộng tí vì Thủy X nhìn người tớ rồi đấy, béo tròn quay luôn, hic. Kiu kiu ban tổ chức nhiều.
Tớ cũng thế. Nuôi con cực kỳ vất vả ko ôsin, ko ông bà giúp đỡ làm từ A-Z, 1 ngày ngủ có 3-4 tiếng mà vẫn béo tròn, mặt ko có chút nào phờ phạc. Chẳng biết bao giờ mới gầy được.
Ui, Ngọc giống tớ thế, đẻ xong béo ú, đã thế lại còn ko cho con bú nên chả cai, chả về cân được. Càng ngày càng béo ú, huhu.... Nhưng mà tớ mà có được nụ cười duyên như Ngọc với khuôn mặt dễ thương thế thì tớ béo quay cũng ổn, .
Thông báo về việc may áo đồng phục. Vì nhiều bạn còn lăn tăn về việc may áo đồng phục nên tớ đưa giải pháp thế này. - Bạn nào người chuẩn thì đăng ký size như bình thường. - Bạn nào có những lưu ý khác như: có tay, may rộng eo... thì vui lòng note bên cạnh đăng ký của mình. - Ngày mai tranh thủ ọp Thoa sẽ lấy số đo của mọi người để tổng hợp lại và đặt may. - Bạn nào ngày mai không ọp được và muốn được lấy số đo để may cho chuẩn thì vui lòng qua cơ quan Thoa ở số 5A phố Chân Cầm trong giờ hành chính từ ngày mai đến hết thứ 3 tuần sau (tất nhiên là trừ chủ nhật). - Bạn nào đã đăng ký mẫu áo cũ nhưng bây giờ không ưng mẫu mới này thì có thể rút khỏi danh sách. - Hạn chót đăng ký và rút khỏi danh sách là 24h00 ngày hôm nay (15/4/2010). * Logo * Logo trên áo Hạn chót đăng ký: 24h00 ngày 15/4/2010 Mọi người có thể xem bảng để chọn size phù hợp cho mẹ. Còn đối với các con thì mọi người xem bảng hoặc vào đây tham khảo nhé. Nếu chưa chọn được size thì khi đăng ký nhớ ghi rõ chiều cao, cân nặng và tuổi của con để thuận tiện cho việc đặt áo. Tuy nhiên trước mắt sẽ làm đồng phục cho mẹ trước. Còn đồng phục của con sẽ chờ Thủy X tìm được lô hàng phù hợp thì sẽ mua cho các con mặc cùng màu (không in logo). Danh sách đăng ký làm đồng phục A. DS đăng ký đồng phục cho mẹ Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của mẹ 1. Ngọc Bin: 01 áo - size L 2. Bình Lola: 01 áo - size L 3. Hằng Kevin: 01 áo - size L (ko cần hỏi đăng ký luôn cho Cạ, hehee...) 4. Metram : 01 áo - size XL 5.conyeucuame 01 áo - size L 6. Le Thuy: 01 áo - size M (có tay, eo hơi rộng) 7. Hồng_Phan huyen nhi: 01 áo - size L 8. Huyền_civil_huyen: 01 áo - size M, có tay 9. Trà_mẹ yêu Chíp 01 áo - size M 10. Hà_Haniapp - 01 áo - size L 11. Thương mẹ zinzon - 1 áo - size L 12. Hương- nhimvatho - 1 áo - size M 13. An- SuSu - 1 áo - size M 14. Hoa_Mengocduy- 1 áo- size L 15. Mai Anh_Chuotcontime - 1 áo size M 16. gaisaurieng-1 áo-size M 17. Fremde- 1 áo size L 18. Minh_Mẹ Sếu: 1 áo size M 19. Hạnh Mẹ Cò Vịt: 1 áo có tay size XS. 20. Minh Bon: 1 áo size M 21.Me_son04:1 áo size L 22. Minh Anh 2T: 1 áo sz L 23. Tintin04 : 01 áo size L 24. Phương hân hân: 1 áo size S 25.Lan Bong_va_tit: 1 áo size L có tay, eo hơi rộng tí vì bụng to 26. Me&tom : 01 áo size S ( có tay bồng + đai phần eo nhé, tớ đổi cỡ S vì sợ M to quá ). 27. Dương Mưa rào: 01 áo size L 28. mocbear: 01 size M 29. MeCuMoc: 01 size M 30. Thoa: 01 size M 31. Thủy X: 01 size M 32. Thương: 01 size M 33. Thanh: 01 size M 34. hienhanh: 01 size M 35. Hoa chíp: 01 size L 36. Hoamai: 01 áo size XL 37. Momo: 01 size XL 38. Huyền - meBup: 01 áo, size L, có tay. 39. Mẹ Sóc xinh: 01 áo, size L, có tay B. DS đăng ký đồng phục cho con Fomat: Nick của mẹ/ Size của con/ tuổi/ chiều cao/ cân nặng của con 1. Ngọc Bin: 01 áo - size S - gần 5 tuổi - 114cm, 23,5kg 2. Lola: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi - 99cm, 17kg 3. Kevin: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hằng điền tiếp ) 4. Metram: 01 áo - size XS - gần 2 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hà về đo lại điền tiếp sau ) 5. conyeucuame: 01 áo - size M - 8 tuổi - 130cm, 28kg; 01 áo - size S - 106cm, 20kg 6. Le Thuỷ: 1 áo - size M - 8 tuổi - 1m35 nặng 29kg; 01 áo size S - 104cm, nặng 18kg, 3,5 tuổi 7. Phan huyen nhi: 01 áo - size M - 8 tuổi 8. civil_huyen: 1 áo XXS - cho bé 2-3TUỔI (chắc sẽ mặc XS nhé) 9. mẹ yêu Chíp: 01 áo - size S - 6 tuổi - 117cm, 19kg 10. Hà_Haniapp: 01 áo - size M, 6 tuổi - 23kg - 117cm (thêm vài chữ nữa vì chưa đủ ký tự) 11.Thương mezinzon: 01 áo - size S, hơn 4 tuổi, 105cm, 16,5kg 12. Hương nhimvstho: 01 áo - size XS - cho con gái 4 tuổi 15kg 01 áo - size S - cho con trai 4 tuổi 16 kg 13. An susu: 1 áo XXS - cho SuSu 2-3 TUỔI ( XXS liệu có vừa ko nhỉ?) 01 áo - cho Minh size S - 6 tuổi- 114cm, 21kg 14. Hoa_Mengocduy: 1 áo -size M- cho con gái 8 tuổi 15. Mai Anh_Chuotcontime: 2 áo size: 1 em 20 tháng 12kg, 1 em 5 tuổi 18kg 16. gaisaurieng: 1 áo -size S - con trai 3.5T - 16.5kg; 1ao cho con trai 6thang (bé dưới 2 tuổi sẽ không in áo đồng phục nhé). Hì hì. 17. Trang_Menhieunhieu: 1 áo - size XXS -- con gái 3 tuổi, 13kg 18. Minh_Mẹ Sếu: 1 áo, con gái 7t, 23 kg, cao tren 1.2 m (không nhớ chuẩn) 19. Hạnh _Cò Vịt: 1 áo con gái 4t, 14kg, cao trên 90cm, 1 con giai 6 tuổi cao 1,17m 20. Bon: 1 áo con trai 4 tuổi, cao 1.07m, nặng 24kg 21. Mẹ Sơn: 1 áo con trai 6 tuổi cao 1m23, nặng 29kg 22. Minh Anh 2T:1 áo con gái 8t,nặng 30kg cao 1m23, 1 áo con giai 3t nặng 15kg,cao 1m09 23. Tintin04: 01 áo cho con trai 7 tuổi, cao 1m32, nặng 30kg 24. phương hân hân: 2 áo XXS( con trai 2 tuổi 1 tháng , 11kg, con gái 3 tuổi rưỡi, 12kg, con gái cao khoảng 97, 98cm, con trai cao khoảng 87, 88cm 25.Lan Bong_va_tit: 1 áo cho con gái 8 tuổi, cao 1m15, nặng 20 kg. Ngọc xem chọn hộ tớ size nào vừa thì lấy nhé. 26. mocbear: 1 áo con gái 6t 110cm 18kg, con trai 1 tuổi 80cm 10kg 27. MeCuMoc: 01 áo con trai 4 tuổi 110cm 14kg, 01 áo con gái 1 tuổi 9kg 28. Thoa: 1 áo Toon: 5 tuổi-23kg, 1 áo TiTi : 2 tuỏi 29. Q. Kiên : 1 áo 6 tuổi (bằng áo Bin Híp). 30. ThươngBin: 1 áo 6 tuổi 20kg 31. Thanh: 1 áo Tom 6 tuổi 20kg, 1 áo Tép 2 tuổi 13kg. 32. Hoamai: 01 áo con trai 8 tuổi (23kg) và 01 áo 3 tuổi (19kg) P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
cả tháng tôi mới vào 1 lần, dân xây dựng, có thời gian đâu mà vào mạng? từ hôm vợ kêu mua mật ong giúp mới hay vào tý thôi. Khi nào rỗi, tôi đãi các bà chầu chè ra mắt
Nói đến vụ béo sáng nay đi khám sức khỏe thật đau lòng. Cân nặng 49kg, cao 1m49 (hịc híc, xấu hổ quá). Cứ nì nèo ông bác sỹ viết lên 1m50 cho nó đẹp hồ sơ mà ông ý kiên quyết không viết. Bác sỹ bảo, cháu thấp thế nào mà 49kg là tỉ lệ không phù hợp --> Cháu phải giảm xuống cong 45kg mới chuẩn, về nhà liệu mà ăn kiêng đi nhé
Hôm nay tớ ăn kem giá 150k ở ngã tư Thái Hà - Láng Hạ. Gần về tới nhà rồi mà ko để ý, vượt đèn đỏ.
Hôm nào bác khao thì nhớ báo trước để bọn tớ còn nhịn ăn. Mà khao chè thì vẫn thòm thèm lắm, bác khao thêm món nữa đi. He he. Cảm ơn bác trước nhé. >>momo: Bị công an tóm à? Có sao không? >>An: Đừng dùng món kia nữa thì đỡ béo ngay. He he.
>> Phương: Bà bị mất ví à? Đen đủi quá nhỉ? Tuần trước tôi cũng bị mất cả chìa khóa xe máy lẫn ví. May mà trong ví có 100K thôi, nó lấy tiền rồi nó vứt ví và chìa khóa ngay gần cửa hàng tôi đang vào. Bà bán thịt nhặt được, cho tôi xin lại. May mà nó không dắt luôn cả xe đi vì chỗ nó vứt vì và chỗ dựng xe máy chỉ cách nhau có 1 mét. Tự nhủ : Trong cái rủi có cái may. Suýt nữa thì mất cả xe máy. >> Hương tin tin: Khoe ảnh đầu mới đi, làm đầu xoăn mỗi tội mất thời gian chăm sóc, còn tôi thấy tự tin và năng động hơn và lạ hơn, sang hơn so với để tóc thẳng. >>Trà: Chị Chíp yêu và ngoan quá. Nói như các cụ " đẻ ra được đứa con ngoan mà sướng cả lỗ...." >> Bình mộc: Tâm trạng họp lớp của bà sao mà giống tôi thế? Hồi hộp nhất là cái vụ : Không hiểu mấy thằng bạn trai mà hồi xưa nó thích mình giờ nó nhìn thấy mình thì không hiểu chúng nó phản ứng/ thái độ ra sao nhỉ? Kết quả là: 1 bạn hồi xưa thích mình thì lẳng lặng quan sát từ xa. 1 bạn thì ôm lấy mình rõ chặt, nửa đùa nửa thật rồi hôn đánh chụt 1 cái trước mặt cả lớp...xấu hổ kinh.
Tầm này đang đói mà nghe được câu này mát hết ruột ! Hôm nào bạn này khao chúng ta phải nhịn ăn trước mấy ngày
Hik, mình đang đói lả ra mà lại thấy nói đến chè. Từ sáng đến giờ tớ chưa ăn gì, không phải vì tớ hết tiền mà vì tớ lười, ăn một mình chán k muốn đi Hik, chắc mình mà đi khám cũng phải nghe câu thế này [/QUOTE] Phương : chia buồn với bà vụ mất ví nhé. Chỉ mất tiền là đỡ rùi đấy, chứ tôi còn mất hết cả giấy tờ cơ .
Đáng lẽ ra là bị giữ xe (20 ngày) và phạt 200k, ko biết đúng luật có phải thế ko? Nhưng vì tớ bảo tớ làm ngay ở Thái Hà, nên cậu kia "tha" cho ko giữ xe và chỉ phải nộp phạt 150k. Tớ thì biết rõ ràng tớ sai, nên tớ ko xin xỏ, ngoan ngoãn nộp phạt thôi. Hôm nay đi đường bị mất tập trung quá, mà chả có việc gì đâu mà tự dưng lại lẩm cẩm ko nhìn đèn gì cả, cứ thế mà phóng theo 1 xe nó vượt đèn đỏ trước mình. Đúng là mất tiền ngu.
Có 1 mánh khóe lấy trộm tiền của bọn móc túi thế này nữa nhé. Cả nhà chú ý vì EC tớ bị móc lần trước ở chợ Kim Liên. Nó đang dừng xe rút tiền trong ví trả tiền rau thì có 1 mụ đi qua (mặt mày thì BT, không phân biệt được là người thường hay người gian) giơ tay giật lấy ví. Nó còn đang hốt hoảng chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó trả lại ví và bảo : Đùa chị tí thôi, chị phải cảnh giác nhé, lần sau mà cứ cầm ví kiểu này là bị giật mất đấy !!!". Hehe, EC tớ nhận lại ví từ con mụ ấy lại còn cảm ơn rối rít nữa chứ. Sau đó, com mụ ấy chuồn thật nhanh. EC tớ nhìn vào ví thì hỡi ôi khoản tiền trong ngăn ngoài không cánh mà bay. Còn 1 khoản nữa ở ngăn trong may mà vẫn còn vì cất kín nên nó ko đủ thời gian để "xử lý" nốt.
TinTin ơi, tớ nhờ cậu mua cho tớ máy làm kem đc ko? Máy làm kem Philips HR2304 Hoặc loại này Kenwood IM250