có mẹ nào đẻ ở bệnh viện hà đông gần khu thương mại không ạ? vì chị em sắp đẻ ở đấy không biết dịch vụ thế nào ạ
Ðề: bệnh viện hà đông Không biết là bao giờ chị bạn sinh ở đấy, nếu bạn muốn sinh dịch vụ thì bên mình có một người đang làm ở đó bạn cần chị ấy chỉ dẫn hay đk sinh dv cho thì tùy. Vui lòng ib cho mình nếu bạn cần nhé, Đồng tời cả tắm bé tại nhà nữa tất tần tật cho chị bạn an tâm.
Ðề: bệnh viện hà đông Bạn em cũng đang dự sinh ở BV Hà ĐÔng, em đặt chỗ hóng chuyện cho bạn ạ 2 tháng nữa là hắn sinh rùi, cơ mà em chỉ sợ vào mùa này các mẹ sinh nhiều sợ ko có chỗ thì khổ
Ðề: bệnh viện hà đông cảm ơn bạn nhé ,mình hỏi thôi đễ xem bệnh viện như nào ý mà,mình sẽ bảo chị có gì mình inbox bạn sau nha
Ðề: bệnh viện hà đông m sinh ở Hà đông nè, nhưng m sinh từ năm 2011, ở đó thì cũng đơn giản ko có j, trước t sinh thường thì phong bì cảm ơn bác sỹ là 500k thôi bạn ạ, còn dịch vụ thì khi m vào sinh họ cũng hỏi nằm phòng thường hay dịch vụ, phòng dịch vụ thì 300k/ngày
Ðề: bệnh viện hà đông Nếu sinh ở hà đông thì tớ thích sinh ở viện 103 hớn là bv đa khoa hà đông, cảm giác bv đa khoa hà đông ko đc sạch sẽ và tốt bằng 103
Ðề: bệnh viện hà đông Có yêu cầu đăng ký trước bao lâu ko mn? Mà có hải siêu âm ở đó trước để làm hồ sơ giống như các BV khác ko ạ?
Ðề: bệnh viện hà đông mình mới sinh ở BV Hà Đông. ko so sánh được với Việt Nhật, nhưng ăn đứt phụ sản
Ðề: bệnh viện hà đông Hơn ở điểm gì hả mn, em thấy các mẹ chọn PS nhiều lắm. Có thể là tuyến trung ương nên rủi ro sẽ ít hơn nên dù đông vẫn cố chen vào mn ạ
Ðề: bệnh viện hà đông Năm 2009 mình cũng sinh ở viện Hà Đông. Bác sĩ y tá đều nhiệt tình, đẻ xong cũng may là thuê được cái phòng dịch vụ 1 người. Hồi đó có 150k/1 ngày thôi, nhưng không có WC riêng đâu. Giờ không biết có thay đổi gì không.
Ðề: bệnh viện hà đông hehe... giờ mình mới vào topic này... Mình đã sinh bé ở viên HD cuối năm 2011... Làm thủ tục thì đơn giản. Gấn đến ngày sinh, các mẹ vào làm thủ tục, mất khoảng 2h. Chi phí tớ cũng chả nhớ rõ nhưng không đắt như C hay PSHN đâu. Tớ định sinh thường, lúc vào viện là gần 8h tối, có phòng dịch vụ 1 mình 1 phòng, rộng rãi, sạch sẽ... nhưng tớ cũng chả kịp để ý là có nhà VS không nữa. Bố mẹ chồng tớ sắp xếp, dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ mọi thứ trong phòng còn tớ thì vào phòng sinh... Cơ mà tớ "không biểt đẻ" (theo lời của các bà đỡ đẻ hôm đấy), nên đến gần 11h, tớ phải chuyển lên phòng mổ ạ. Mố xong, do không còn phòng dịch vụ nào nên tớ được sắp xếp ở phòng tổng hợp, có khoảng 10 hay 12 cai giường gì đó(tớ cũng chẳng nhớ). Đến sáng thì có giường ở phòng dịch vụ nên nhà tớ lại chuyển vào đấy (2 người / phòng điều hòa - 200 k/ giường / ngày. Kể cả các mẹ muốn trả cả 2 giường cũng không đc vì ngta giải thích rằng còn nhiều người khác nữa). Tớ thấy có cả fong 4 người (cùng diện tích như phòng 2 ng tớ ở) hoặc fong 2 người không điều hòa. Theo tớ biết thì chỉ có loại fong tớ ở thì mới dc dùng nhà vẹ sinh riêng (vì họ phát chìa khóa riêng mà). Còn các phòng khác thì dùng chung 2 nhà vệ sinh (không sạch tí nào cả).... Sinh ở đấy thì rẻ lắm, tớ hết có hơn 1tr - chưa tính tiền phòng dịch vụ (BH trái tuyến 30%). Nói chung theo tớ là OK.
Ðề: bệnh viện hà đông Viện 103 không chuyên về sản, nhưng phòng ốc thì sạch sẽ, thái độ tốt, lại vắng nữa, bác sĩ, y tá thì không nhận tiền trắng trợn như PSHN hay C.