Chồng tôi thì k muốn cho đi đâu dưng mà tôi chán cái cảnh không có xiền tiêu rùi, huhu. Tôi học đại học ngoại thương và cao học MBA nói thất nghiệp thì k hẳn vì tôi cũng chưa học xong nhưng tôi thấy lận đận về khoản xin việc quá nên tui cũng nản.
Tôi học ngoại thương bà à, ở vn cơ hội cũng có nhưng mà đc 1100 usd thì tôi thấy hơi khó, sang đấy làm với nước ngoài cũng có cơ hội học hỏi tiếng và tôi lần này quyết tâm học tiếng thái cho thành thạo, hôm nọ tôi thấy có đứa bảo vì tiếng thái hiểm nên gặp cơ hội cũng đc 20tr đấy, đang mơ ước lắm. Tôi nói thật với bà cái vụ buôn bán của tôi từ hôm đến giờ chả đc đồng nào cả luôn, nếu k muốn nói là lỗ ý, hichic. Baby nhà tôi tạm thời ở nhà cho đến khi chồng tôi đi sẽ sang đấy cùng tôi và bà ngoại.
đau đầu vì tiền quá, hichichic. Không biết sau khi đi làm về mình sẽ dư thế lào đây có cơ hội nào ở vn lương 2000 usd k? Hihihi
Bà này. Đúng là ở VN cơ hội 1100USD là hơi khó, dưng tầm 8-10M thì cũng không ít bà ạ. Tôi nghĩ làm cái gì nó cũng phải có từng bước một và tích lũy kinh nghiệm sau đó sẽ có mức lương cao hơn chứ. Mà bà đã đi làm nhiều chưa? sao không lấy kn đó mà phát huy? Bà học sắp xong chưa? chuyên ngành gì thế? tôi học KTQD rồi cũng học VB2 ngoại thương đấy ( khoa tiếng anh thương mại)
Tôi tính lương nước ngoài ở Lào Thái, hơn VN đc một tí lại pải xa con, nếu thế tôi chẳng đi đâu hihi
Tôi xa có 5 tháng thui, sau rùi cả cu nhà tui và bà ngoại sang bến ý luôn mà. ở vn tôi k có cơ hội hay sao ý, hichic
Tôi cũng chỉ ướng 8-10M hơn có tham gì nhiều đâu mà có đc đaua à, tôi Ngoại thương - KTDN - cao học MBA, ACCA đang học, huhuhu
eo học nhiều bằng thế, hic thật là ngưỡng mộ tôi học xong đại học là nhẹ cả ng, chẳng nghĩ đến chữ đi học nữa
Tôi vào bán than tý rồi cho con đi ngủ!! Tôi lưu tin nhắn của khách bằng điện thoại các bà ạ!! cái BB của tôi làm sao trở chứng, mất hết cả dữ liệu về khách hàng!! Từ số điện thoại, số lượng hàng đặt với cả điạ chỉ của khách - những khách đặt qua điện thoại!! Mất hết danh sách cuộc gọi với cả tin nhắn chứ!! Hu hu... Thế này thì mất hết chữ tín mất thôi!! hu hu hu... Tôi toàn hẹn khách là thứ 5 giao hàng rồi mới chết!!
To Loanhoang: ý chồng bà thế nào? chắc đã quyết đi rồi nhỉ? bao giờ đi? bao giờ tổ chức fairwell party nhỉ?
Khổ thân bà quá. Tui cũng bị 1 lần như bà rồi. Tôi bây h dùng phần mềm backup SMS, Contacts và cuộc gọi nữa. Cứ 2h đt auto backup vào thẻ nhớ. Thế là khỏi phải mất bà ạ Bà dùng BB thì tui chịu rồi, nên không chỉ cho bà được. Tôi dùng HTC HD1 (hệ điều hành Windown mobi) nên không rành về BB
Nếu mà đi thì cuối tháng này là đi luôn rùi bà ạ, thôi đợi tôi về tổ chức luôn thế chứ đi thì gấp gáp quá, hichic
Loanhoang đi thật đấy à? tôi on 1 tí rùi sang nhà bà Ngoại đây, sáng mai xe đón đi công tác từ sớm. Chẳng có mấy thời gian vào mạng buôn bán với các bà. Loanhoang đi Lào hay là ở VN thì cũng vẫn là mỗi người 1 đất nước mà? To mẹ Đạt: khổ thân bà, thế có còn số của tôi k? To all: chúc các bà lac quan vượt qua khó khăn trong CS.
Bà này nhớ hôm nào rảnh dậy tôi mấy món chè nhé ,chờ mãi hỏi mãi mà không thấy nói cho tôi là sao ,à mà là chè yến thì tôi không hỏi nhưng các loại chè bưởi ,thái hay hạt lựu thì nhớ dạy tôi nhé