Cảm ơn bà nhá, dạo này bà đi công tác suốt nhẩy, chắc là lến sếp nhớn rùi nên phải đi nhiều đấy, hihi
Bà Loan đã quyết định gì chưa ,tôi thấy bà cảm thấy cái gì tốt cho bà và gia đình bà lúc này thì bà làm nếu chồng và mẹ bà ủng hộ thì cứ làm theo thôi bà ạ.Nhưng lại nhưng nếu thời điểm này bà cảm thấy chấp nhận làm việc ở HN với mức lương 5,6 tr/tháng là ít thì về sau này khi chồng bà hết nghĩa vụ về VN thì bà lại càng chán hơn đấy.Bà có hiểu ý tôi không.Chúc bà có được công việc tốt bà nhé, hơi buồn là nếu bà đi thì bao giờ bọn tôi mới được gặp bà huhu.Nhưng sang đấy chắc vẫn OL với nhau chán bà nhỉ
Cảm ơn bà nhiều nhiều nhé! suy nghĩ của bà giống với suy nghĩ của tôi n hất đấy. Sang đấy tôi vẫn online mà, k online thì tui chết mất vì nhờ à, nhưng chắc 5 tháng đầu tháng nào tôi cũng về luôn á!
Sang năm cơ á?? lâu quá!! May quá các bà ak!! Có 3 khách thường xuyên theo dõi topic đã nhắn tin lại cho tôi!! Còn 4 ng nữa, mà trong đó 2 ng đã CK rồi mới chết đây này!! (
Con giai tạm thời về nhà ngoại à? thế nhà ở HN thì ai trông hả bà? Từ Lào mà về quê bà chắc cũng gần đúng không?
Khổ thân bà. Bà ơi về sau rút kn cứ là phải làm cái sổ, tôi dân IT đây nhưng nhiều khi buôn bán gì cũng phải có sổ tay (giờ thì ko buôn bán nữa rồi) hoặc ghi vào máy tính, in ra.
Tôi nghĩ giống mẹ Bầu bà Loan ạ. Bà có cơ hội tội gì ko đi, vì chỉ xa con có 5 tháng thôi, chồng thì đằng nào cũng phải 2 năm mới đoàn tụ (thăm nhau thì ko kể, vì coi như mình lại đc đi du lịch Nhật, Lào), bà lại có bà nội bà ngoại ủng hộ nữa. Vất vả đi lại 5 tháng đầu rồi có con, có bà sang cũng đỡ buồn. Cái quan trọng là bà lại có một giai đoạn với kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, về sau bà về VN làm thì lương tiền nghìn chẳng có gì khó, hi hi, lúc đó vợ chồng con cái đoàn tụ lại lương cao ngất nữa thì còn gì bằng, nhớ làm farewell party cho bọn tôi ở nhà hàng to to vào nhé..
Thế là một con bà mái sắp sang Lào để lên đĩa rồi. Đặc sản Việt Nam xuất khẩu sang Lào rồi ! Chưa chi đã thấy nhớ nhớ
Hello cả nhà, bà Loanhoang dạo này là hot gà mái của cả chuồng đây. Đi nhớ thỉnh thoảng chụp vài cái ảnh sexy về cho cả chuồng đỡ nhớ nhé. Mà gửi quà thì càng tốt
À mà bà có ở Viên chăn ko đấy??? Biết đâu tôi lại có cơ hội sang đấy họp nhỉ. Công ty tôi có công ty con ở đấy mà, nhưng tôi ko quản lý dự án đó mà là người khác. Biết đâu trái đất tròn hi...hi. Phòng tôi có đứa đi họp Lào về tôi hỏi nó Lào thế nào? nó trả lời " giống Nghệ An" thế chứ. Sang đấy nhiều người biết tiếng việt lắm nên cũng đỡ nhớ nhà nhỉ.
Tôi cũng vậy, nhưng tự nhiên cái tuần này tôi lại chưa ghi ra chứ!! Khách của các tuần khác có mất dữ liệu đâu?? Vì ghi hết vào máy tính và sổ, cả hai luôn!! hic hic....
Bà Loan đi Lào thật àh, con bà ngoại trong hộ thì cũng đỡ, cố lên bà ạh, mình đi ko phải vì mình mà là vì chồng vì con mà hihihihi cố lên nhé
Bà làm tôi suýt sặc . Bà lanhoang sang Thái đi , khi nào tôi sang đấy nếu ở gần thì alo bà ra bán than . Chồng tôi hợp tác làm ăn với Thái Lan , họ mời sang đấy suốt nhưng lão ko chịu đi
Thật ra đi cũng là 1 cơ hội!! Ban đầu tôi tưởng bà ấy một thân một mình, chứ nếu đi mà có cả gia đình bên đó, con thì xa 5 tháng rồi lại sang cùng thì cứ đi!! Tội gì??