Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Em thì bán hàng vì cái sở thích ăn đồ hải sản nướng hihi, suốt ngày nướng các bác ạ, vậy là sẵn có đồ ngon ở quê mẹ gửi ra, ban đầu là bán cho bạn bè, người quen, sau đó mới mày mò lên mạng tập tành buôn bán, tính đến nay cũng đc 4 tháng rồi các mẹ ạ, vui có buồn có...nói chung là đủ cả, cơ mà bán onlline ntn vui lắm, mở nick ra lại có tin nhắn mới hoặc comment mới, cảm giác hồi hộp, phấn chấn lắm hihi, có mẹ nào giống em ko nhỉ ^^
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình bán hàng online được 1/2 năm thôi, tình cờ cũng từ diễn đàn này cộng với thời gian làm VP rỗi rãi mà nảy sinh ý định bán online đấy
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mẹ nó thích thật đấy! Chắc là quê mẹ nó ở gần biển. Hải sản ở biển thì là quá tuyệt vời rồi, em bận công việc quá nên ít khi đi chơi đâu đó được, nhiều khi thèm kinh khủng mà chả biết chỗ nào ăn ngon. Em ủng hộ mẹ nó nhiệt tình
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Em bán hàng vì nghiện ơn nhai , ngày trc lang thang trên này suốt , sau rồi cũng tình cờ có nguồn hàng tốt thế là nghĩ đến lcm đầu tiên , riết rồi là member ngày nào cũng check trên lcm , Ko check thấy thiếu ^^ hì hì , nà toàn bỏ cửa bỏ nhà đi lang thang các nhà khác hì hi
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Hôm qua mình thức chờ săn vé rẻ Vietjet mới lọ mọ tìm hiểu công việc bán hàng online của các mẹ. Thấy thích quá sáng nay vội vào cm. Hóng chờ tin tiếp. Cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mình cũng giống mẹ nó, bắt đầu cũng từ diễn đàn lcm và tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở VP
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Ôi ôi đợt này bận bán hàng k ghé dc top này,h mới đọc dc chia sẻ của các mẹ,thấy vui quá
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online em thì đúng cơ cơ duyên với đồ sơ sinh, từ khi là sinh viên đã đi bán hàng ở kidplaza , sau đó được làm chăm sóc khách hàng ở bên kid, rồi phục vụ lớp học tiền sản bên đó, rồi đến khi làm phòng xuất nhập khẩu hàng hóa bên đó sau khi ra trường lại tiếp tục làm phòng xuất nhập khẩu ở bên siêu thị mẹ và bé monkid sau khi bên công ty mới chuyển địa điêm thì mới tách ra làm 1 mình nhưng vẫn mảng đồ sơ sinh gian chuân lắm các mẹ ak
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mn chịu khó nhỉ,kiên trì như vậy thì sẽ tâm huyết vs nghề lắm