hum kia bà gọi là tui đang tắm chuẩn bị đi lễ..........tui tưởng bà đi lễ thứ bảy rồi để CN ăn chơi chứ......ox la là phải Chứ không phải chị phải nen nỉ ổng sao hehehe Không biết bây giờ chị Hà sao rồi? chắc chuyến này chị Hà sửa mũi luôn để cuối năm thi Hoa hậu Quý bà quá
nếu nhà mình đi được hú e nhé, ko thì chờ chị ấy khỏi mình làm bữa ọp mini en mừng, hehehe xấu hổ we, còi đã bẩu các chị là còi tranh thủ ăn, khi nào chụp là phải hú còi, thế mà chả ai hú, toàn rình lúc còi ăn để chụp
Hôm đi ọp hok thấy chị cả đâu, hỏi ra mới bít vụ chị bị té cầu thang nè, chị ơi, tình hình thế nào rồi, chưa đi thăm được chị ngồi đây bồ hóng xem lúc nào chị đỡ hơn vô nhà thì lên tiếng ngay nhé
ko biết chị cả đã đỡ chưa ???? tình hình thế nào rồi ........ chị em nào biết thông báo cho cả nhà đỡ lo nào .....
Bạn chị hà cũng nói thế... muh kiểm tra hết roài trong cái rủi có cái may ko bị gãy vụn trong mũi muh chỉ bị nứt gãy 1 đường thôi... chứ kiểu kia mổ gắp xếp mũi thì làm luôn cái mũi mới cho đẹp....akakkaka
Vote cho ý kiến làm bữa ọp mini ăn mừng chị cả hết bệnh.... Người ta chụp hình thì canh các góc độ đẹp để chụp chứ hú lên còn gì là hình độc nữa em...
Tình hình là bây giờ chị Hà đã về nhà ..tạm thời uống thuốc thôi...muh chị Hà sống chung với gia đình chồng nên đi thăm rất bất tiện, chị Hà gửi lời cám ơn mọi người thăm hỏi.. hẹn 1 tuần sau chị ấy đi tái khám đỡ nhiều mình sẽ ọp mini sau nhé
gì đâu muh ghen tị em... cứ chuẩn bị tinh thần dục bỏ mọi thứ đi offline 1 lần sẽ biết cuộc sống thú vị thế nào liền ah.....akakkakakak
Chị ơi, hình như em không có duyên đi xem bói chỗ chị chỉ ý, đến 2 lần rồi mà vẫn chưa xem được nè! Chán quá đi.
ờ bị té cầu thang nứt sóng mũi... đấy chị em lấy kinh nghiệm đi đứng chov ững vàng nhé..đừng để té như chị Hà nha
Ghen tị vì không dục bỏ được mọi thứ nè. bây giờ em còn đi học thêm buổi tối hơn 10h mới về chị ạ. muốn đi đâu chơi cũng khó khăn.
em chưa bit chị hà nhưng nghe nói vậy cũng chia sẻ với chỉ vậy, kỳ này chắc làm lại mũi cho chắc, lại có mũi mới ăn Lễ rùi
Trời, thật hả chị??? vậy chị Hà đỡ chưa chị??? Mà sao té nặng lắm mới bị vậy chứ. Em là chuyên gia đi mắt cứ nhìn ngược lên trên. Anh xã em kêu suốt ngày vì tội đó!
Chưa về chị ạ. Tuần trc nữa em đến thì muộn, hẹn sang thứ 7 tuần sau ( là thứ 7 vừa rồi đó ). Em đến lần 2 thì chưa về. Pó tay!