Phỏng vấn ghi hình gameshow (Update trang 1)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi quangsonshop, 2/6/2012.

  1. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Em thì giờ cũng không lo lắng gì nữa, có điều lúc đó ở trên ghế nóng đầu óc hơi đơ đơ nói vài câu nó hơi động chạm tí, nhưng mà nếu gọi là làm cho chương trình phong phú thì vẫn hơn 2 anh zai :D :D Có điều em thấy đúng như có cái gì nhập vào mình, toàn nói những điều chả đúng với bản thân gì hết. Sau chương trình em nhận ra một thời gian ở nhà chăm con khiến em tự ti thảm hại và không dám thể hiện con người thật của mình, vẽ ra một cái gì đó "hợp ý" người khác. Vì vậy em coi đây là bài học quý báu để chỉnh đốn bản thân. Người khác nghĩ gì về em em không quan trọng, chỉ sợ người quen hiểu nhầm lại phải giải thích mệt lắm :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Nghe nói mẹ nó học thạc sĩ mà, sao giờ lại bảo ở nhà chăm con.
     
  3. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Em vừa học thạc sĩ vừa ở nhà chăm con mà :) em học thì xong rồi, còn thi nốt mấy môn rồi bảo vệ luận văn thôi :D
    Em sinh con từ khi học năm cuối đại học, vừa đi học vừa chăm con, con khó nên không thể nhờ vả ông bà nhiều vì bố mẹ em già rồi, đâm ra cũng phải cố gắng khắc phục cũng cầm được cái bằng tốt nghiệp ra trường, tính đi làm luôn cơ mà đúng lúc đó thì con đang dở dang nhất, đi trẻ không được, nhờ người trông cũng không xong. mẹ em lại quá cầu toàn trong việc chăm trẻ con nên em phải gác tất cả lại, tuy nhiên em được chuyển tiếp cao học nên em đi học luôn, và đó là lí do duy nhất để em "được" ra đường (không thì 100% ngồi ở nhà ạ); nhiều khi đang ngồi học mà bị gọi về cũng phải lóc cóc mà đi về, nhìn bạn bè cũng xin việc hết mà có phải đứa nào cũng "tốt bụng" đâu, lắm đứa chỉ chờ lúc mình không thành công để nói móc ý :-\" thế nên có một thời gian em tự ti, tự ngoại hình cho đến khả năng của mình, ếch ngồi đáy giếng lâu ngày cũng có lúc thấy chỉ toàn là bóng tối mà anh. Có một thời gian ai cũng thích nói mình: người thì bảo sướng, người bảo khổ, người thì bảo thế cũng chịu được à, nói chung trên trời dưới biển kiểu gì cũng nói được. Đâm ra một người từng rất tự tin như em cũng có lúc tự ti thê thảm luôn :D
    Thực ra cái hoàn cảnh của em cũng nhiều thứ dài dòng và khó nói, có lẽ vì thế khi ngồi trên ghế nóng, nhiều khi em tránh nói sự thật mà lại thành ra nói những thứ linh tinh không phải của mình :) Đâm ra sau chương trình em tỉnh ngộ ghê lắm, cứ như kiểu được ngoi lên miệng giếng rồi ý :)))) Em cũng sắp qua giai đoạn dở dang rồi, đang từng bước hoàn thành mục tiêu để bước vào đời đi làm...Đợt ghi hình rồi tiếc thật, nhưng coi như một bài học vậy, trường đời nó còn khắc nghiệt hơn cả trường quay!
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2013
    quangsonshop thích bài này.
  4. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,029
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    mình giống mn, học đh xong ở nhà trông con nhưng bạn còn hơn mình là đi học TS chứ mình chỉ ở nhà thôi, ở nhà gần 4 năm rồi nên jo đầu óc nó mụ mị lắm í
     
  5. me.sau.beo2

    me.sau.beo2 Tư vấn : 0915936663

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    7,089
    Đã được thích:
    1,442
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Cho mình tham gia với bác nhé .
     
  6. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Nghe các mẹ kể chuyện mà đau khổ

    Tốt nghiệp đại học + Thất nghiệp = Lấy chồng hoặc Học cao học

    Dù sao mẹ nó cũng sướng vì được nâng cao trình độ học vấn chứ còn hơn suốt ngày ngồi nhà.
     
  7. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,029
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    phép tính của bạn sai rùi, phải là
    tốt nghiệp đại học + lấy chồng = thất nghiệp mới đúng
     
  8. thuysanMinhToan

    thuysanMinhToan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    3,641
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Mình cũng giống mn, học hành ko đến nỗi nào mà không đủ tự tin theo đuổi đam mê của mình. Trong khi các bạn cùng lớp đi Tây đi Tàu bước vào giới thượng lưu thì mình an phận với vị trí công chức NN. Nhìn lên thấy xấu hổ với bạn bè lắm, bnh công ăn học, bnh kỳ vọng của gia đình...
    p/s mn học k53clc của Nhân văn à?
     
  9. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Thất nghiệp thì mới phải lấy chồng để chồng nuôi chứ :D

    Thời đại này học nhiều để mình có thể tự hào mình là tri thức, không cần phải bon chen với đời.

    Miễn là mình sống tốt không hại nước hại dân :D
     
  10. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,029
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    cơ mà bọn tó là lấy chồng rùi mới thất nghiệp mà hix
     
    Minh Liberi thích bài này.
  11. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Chúng ta vui đùa như thế là thoải mái rồi. Giờ mới các mẹ tiếp tục tu luyện chờ ngày ghi hình nhé.

    Câu 41: Cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?

    Câu 42: Thành cổ Sơn Tây được xây dựng dưới triều vua nào?

    Câu 43: Thành cổ Tuyên Quang xây dựng dưới thời nhà Mạc có cấu trúc theo kiểu hình gì?

    Câu 44: Thành cổ Diên Khánh nằm ở tỉnh nào của nước ta?

    Câu 45: Trọng tài nào đạt danh hiệu Chiếc còi vàng 2013?

    Câu 46: Trợ lý trọng tài nào đạt danh hiệu Cờ vàng 2013?

    Câu 47: Bài hát nào của Lê Cát Trọng Lý lấy cảm hứng từ mối tình Tiên Dung - Chữ Đồng Tử để nói về những đôi lứa yêu nhau nhưng không đến được với nhau?

    Câu 48: Thế vận hội Olympic trẻ 2014 diễn ra tại thành phố nào của Trung Quốc?

    Câu 49: Tác phẩm "Ngục trung nhật ký" hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng nào?

    Câu 50: Tượng đài Thánh Gióng tọa lạc trên đỉnh núi nào?
     
  12. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Hí hí, công thức của anh ko đúng với em đâu ^^. Vì: 1) Em lấy chồng từ năm 3 đại học =))))) (quan niệm của em xưa rất rõ ràng, lấy chồng là lấy chồng, học là học, mà em cũng chả mong chồng nuôi, chỉ cần hiểu tính em là đc :D), 2) Nói ra thì lại bảo kiêu nhưng mà ko phải thất nghiệp mà là có được nhận cũng không thể đi làm =)))) Thôi vì sự nghiệp nuôi con vĩ đại, ta quyết "một bước tiến, hai bước lùi" :rolleyes: Học cao học để kiếm bằng đi xin việc anh ạ :( em nộp hồ sơ rồi, về nơi em học ra, nhưng mà giờ chả nhận nguồn như trước nữa, phải là thạc sĩ cơ, ơ thồi thì cũng may, giờ gắn tên lửa vào mà bay, em phải bảo vệ sớm hẳn 1 năm :))))))
     
    quangsonshop thích bài này.
  13. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Câu 41: Trúng tủ, 81 ngày, em vừa ôn hôm trước =))
    Câu 42: Cái thành này em đi rồi, xây đời vua Minh Mạng
    Câu 43: Cái này em cũng từng đi, cơ mà em thấy nó giống cái thành thôi, hình gì bi giờ: hình hộp à #_#
    Câu 44: Cái này thì em chịu, cơ mà nghe Khánh chắc ở Khánh Hòa =))
    Câu 45: Chịu ạ
    Câu 46: Trọng tài còn ko biết nên trợ lý chịu nốt =))
    Câu 47: Chênh vênh, xem bài hát việt nên biết ạ :D
    Câu 48: Không biết ạ :D, chắc Bắc Kinh
    Câu 49: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam :D May mà hay đi bảo tàng, cơ mà ko biết có nhớ nhầm ko =)) Thế luôn chờ mua vé của cái bảo tàng này lâu nhất hạng, gác cổng bán vé toàn đi đâu mất
    Câu 50: đỉnh núi Sóc Sơn @_@ (đoán thế)
     
  14. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Thạc sĩ dễ xin việc hơn cử nhân đại học trong cái thời bằng đại học quá nhiều như hiện nay.
     
  15. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Nam giới cũng được ưu tiên hơn anh ạ, em đợt này có cơ hội vì là thủ khoa, sinh viên từ khoa ra, có nhà ở Hà Nội, đã lập gia đình, đã có con, không thì chắc còn lâu mới tới lượt, mà có cơ hội rồi lại còn đủ thứ yêu cầu nữa. Đúng là xin mà không mất (hoặc mất ít) tiền thì đủ thứ phải cố gắng. Thời buổi ngày nay, nhất thân, nhì quen, ba xiền....xin việc đủ thứ khó khăn, nhưng không phải không có may mắn, vì vậy em vẫn nghĩ: làm gì cũng phải có niềm tin và sự cố gắng :)
     
  16. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Hi, bắt tay nàng, thế cũng 90 à, mình k53clc Nhân văn đây :))) xuất chuồng được 1 năm rồi
     
  17. thuysanMinhToan

    thuysanMinhToan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    3,641
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    hì, mình già khú rồi, 89, k52clc kinh tế., bắt tay chặt
     
  18. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Đã có con thì có thể trong thời gian tới không có con nữa :D
     
  19. tuyen_antoine

    tuyen_antoine Ant_sty

    Tham gia:
    17/11/2012
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Cô bạn mà anh quen bên trường Tự nhiên thì có vẻ thuận lợi hơn, vừa học xong, thi đc nhận vào khoa trước rồi đỗ cao học, chỉ có điều là bao giờ có bằng tiến sỹ thì mới đc nhận vào biên chế, :)
     
  20. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai là triệu phú, Trẻ em luôn đúng, Đấu trường 100, Đừng để tiền rơi, Người kế tiếp, vv

    Làm sao vào được biên chế Nhà nước đây nhỉ :D
     

Chia sẻ trang này