Hôm nay phải đi lên ĐSQ Pháp lấy vé cho ông ngoại của BA nên vội, phai đi xe máy. Xong lại lộn về Hoàng Hoa Thám nhà ông bà ngoại ăn trưa, chạy qua cq me&Tom để xem túi xong đi về là bị tóm đấy.
Khổ thân momo quá, tớ cũng có lúc vì mải theo đứa đi trước mà phóng xe qua ngã tư trong khi mình phải rẽ phải đấy
Eo ôi con gái ra dáng người mẫu ghê, là tôi hỏi link hôm trước còn giề, ngồi sau xe tôi còn mải ngắm nghía ai mà quên nhanh thế
Phương Hân hân & Momo: chia buồn với hai bà về vụ mất xiền nhé. Momo vượt đèn đỏ mà mất 150K là còn tử tế hơn tôi đấy nhá. Hồi năm 2007, tôi ko để ý, rẽ trái từ Nguyễn Tuân ra Nguyễn Trãi, hai thằng CA toét còi lại, sau một hồi giảng về lỗi này phạt bao nhiêu, lỗi kia phạt bao nhiêu, ... một thằng già khụ bảo với tôi rằng tôi phải ra kho bạc nộp phạt, lỗi của tôi sẽ phải nộp 750K, mình nghĩ đến đoạn chạy ra kho bạc, rồi lại mất khối xiền, bèn bảo với nó là thôi em nộp cho bác, sau mình đưa 100K, nó lắc đầu quầy quậy, bảo 2 người mà chỉ có 100K thôi à, xin mời cô ra kho bạc, mình đành phải móc túi đưa thêm 100K nữa. Ngay sau đó có việc phải chạy đi gặp ông CA phường, ông ý giở hẳn quyển luật GT ra cho tôi, tổng tất cả các lỗi cộng lại của tôi chỉ có 150K! Thế mà cái lão CA già ấy hù mình để đòi 200K mới tức chứ
@ momo; Chúc mừng sinh nhật chồng momo , chúc bạn luôn hạnh phúc. Hôm nay (19/4) sinh nhật con gái nhưng buồn qúa vì hôm nay ông ngoại chồng mất , cả nhà về quê chả ai dự sinh nhật con gái buồn qúa chỉ có mấy mẹ con và mấy đưá cháu. Tưởng vaò đây các mẹ sẽ nhớ đến con gái và có nhiều lơì chúc lắm vậy mà chả mẹ nào nhớ , buồn qúa .
- Chúc mừng sinh nhật con gái metram, chúc con hay ăn chóng nhớn, xinh đẹp....( metram ơi, thường thì mekevin phải nổ phát thiệp thì các mẹ mới biết để gửi tin chúc mừng con. Chắc mekevin đợt này bận nên không " kiểm soát" kịp rồi, đề nghị BTC tuyển trợ lý cho mekevin đi thôi). - Trà: Ấy bảo em ấy mua sẵn đố đi nhé, tớ sẽ đi vào ngày thứ 4 và về ngày thứ 6 hàng tuần, ấy bảo bạn ý ping tớ ở yahoo vào " đoạn" thời gian đấy nhé. - Momo: Noted cái máy của bà rồi, sẽ để ý mua đúng chủng loại @ Các bạn muốn tớ up ảnh đầu mới: Các bà cứ tưởng tượng thế này: đầu tớ mới sấy xong trông giống mẫu Hồ NGọc Hà quảng cáo tóc cho Sunsilk, sau một đêm ngủ dậy lại trông giống như Chương Tử Di đang phơi nắng ngoài biển khà khà.... Vì tớ làm tí ở đuôi nên có chụp ảnh lên các bạn cũng ko nhìn thấy sự thay đổi mấy, thôi, cứ tưởng tượng thế cho nó máu nhé. Tớ đồng ý với Su su Thu Thuỷ, làm xoăn lên trông sang trọng hơn
>>me tram: Chúc mừng sinh nhật con gái. Chúc con gái hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe, càng ngày càng xinh nhé. Hằng dạo này đang bận nên còn nợ nhiều thiệp chúc mừng lắm. Rất nhiều bố mẹ và con sinh nhật đầu tháng 4 vẫn chưa có mà. Ấy thông cảm nhé. >>Hương tintin: Chắc là phải tuyển thêm trợ lý cho Hằng rồi. >>Lan Bông tít: Ấy nhận nhiệm vụ làm thiệp chúc mừng mỗi khi Hằng bận được không?
Đấy, lại nói đến cái chuyện Luật. Tất cả cũng do mình ko nắm luật và hiểu luật nên mới để cho những tên cáo già ý lợi dụng. Con bạn tớ, do phải tìm hiểu về luật nên 1 lần đi vào đường 1 chiều, gặp 1 chú CA chả nói chả rằng giật ngay chìa khóa xe của nó mặc dù nó đã dừng xe và rất thiện chí để nộp phạt (theo đúng luật nhé, vì nó chúa ghét kiểu biếu không mấy chú CA, còn xe nhà nó ko thiếu). Chú này thấy nó đàn bà con gái, định bắt nạt. Mặt mũi thì hình sự, lạnh lùng dọa nó. Thế là nó cho 1 bài: thứ 1, điều lệ CA đã quy định là khi đối diện với nhân dân phải chào hỏi đã, chú này thì ko. Thứ 2: biết lỗi sai, nó đã dừng xe hẳn lại, chú này ko nói ko rằng lấy chìa khóa xe của nó, thế là vi phạm vào tài sản công dân, nó có thể kiện ra tòa. Thứ 3: lỗi của nó tính ra theo luật nếu vi phạm lần đầu chỉ phạt cảnh cáo, hoặc phạt hành chính (nếu cố ý ko tuân thủ theo sự điều khiển của CA), ko được giữ xe. Và cuối cùng, các chú ăn lương là do tiền đóng thuế của nhân dân, vì thế hãy tôn trọng nhân dân một chút. Chả hiểu do chú kia non gan thế nào, nghe nó nói xong nhìn nó rồi bảo thôi chị đi đi, lần sau chú ý. Mình nghe kể mà thấy sướng, vì cũng một lần đi vào đường 1 chiều vừa mới thông hôm đó xong, hic, mất toi 100k (đấy là phải dở bài mỹ nhân kế, nịnh nọt đấy). Phen này tớ quyết học luật đường bộ.
Chúc mừng SN con gái metram nhé! Không phải mọi người ko chúc mừng đâu, tại bà bíu Hằng quên thiệp thôi, . Mà bà này đi đâu ý nhỉ?
Nhân chuyện momo gặp cảnh sát, tớ hầu nha fminfh 1 chuyện có thật xả ra với nhà tớ cách đây 2 năm. http://nguyenminhanh.wordpress.com/2008/10/27/chuyện-một-lần-bị-tom/ CHúc cả nhà 1 ngày vui
MInh Anh ơi, đọc xong mới nhớ ra là khi ký biên bản, tớ ko xem nó đề cái gì ở trên. Công nhận là ko có kinh nghiệm. Lúc đó chỉ muốn nhanh cho nó xong để còn đi về.
hihi.., đểu thế. My ex-boyfriend là bạn học cùng cấp 3, mỗi lần họp lớp chàng vẫn tình cảm lắm làm bọn ở lớp trêu suốt. Mà cũng thật lạ, mình chả còn cảm giác gì, nhưng vẫn thấy thích thích vì hắn vẫn quan tâm đến mình như thế, :lol: :lol: :lol::lol:. Khổ thân chồng ở nhà trông con cho vợ đi gặp người cũ, .
Hớ hớ, tình hình là mềnh đã đọc chuyện này lâu lắm rồi nhưng giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười. Công nhận là hai vợ chồng nhà mày cao thủ, tâm đầu ý hợp nhờ.
Các bà ơi bà Hằng đang ở Sài Gòn nhé. Hôm nay chắc bà ý đang ở Đà Lạt. Chắc khoảng cuối tuần mới về. Bà này về sẽ phải chịu phạt nặng, các bà yên tâm.
Tớ điểm danh. Chúc các bố, mẹ có ngày sinh nhật thời gian qua ngày càng tươi trẻ, hạnh phúc. Chúc các con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Bận quớ, chẳng có lúc nào đọc lại mấy trăm trang tám tám của các bà.