em ơi chiều qua chị ghé thì ỏng về rồi nhưng ổng bệnh mệt lên nói mấy ngày nữa hãy tới ..... lúc chị với chị bạn tới 1 lúc thì cũng có 2 cô nữa cũng tới ..... cuối cùng tất cả đi về ..........
Vậy hả chị? Em thì chỉ tranh thủ đi được vào ngày cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật thôi. Nhưng đến 2 lần chưa được cũng hơi bị nản nha. hix. Nếu mà có điện thoại mình gọi trc chắc chắn rồi m mới đến thì khỏe ha.
Trời tina chụp chị toàn hình ăn uống khí thế đến thế cơ à huuu...... chị Su ơi hai chị em mình tấm quá ư là đẹp chị nhỉ heee.....
Thân gửi các bà bầu trong hội 10/10 Những công việc tưởng chừng như vô hại đối với bà bầu nhưng thực chất lại gây nên những tai biến khó lường. Bạn hãy cảnh giác với 4 việc dưới đây: 1. Di chuyển đồ đạc nặng trong phòng Nếu như bạn di chuyển đồ đạc trong phòng, bạn sẽ gặp chứng đau lưng và có thể xảy ra những tai nạn bất thường như đồ vật xô đẩy vào bụng, bạn vấp ngã hoặc bị trượt chân gây nên sảy thai hoặc thai chết lưu. Những việc nặng như thế này bạn nên để chồng hoặc nhờ ai đó làm giúp nếu thực sự cần thiết. 2. Thay hộp của mèo Bạn có biết rằng, phân của mèo và nơi ở của chúng có chứa một loại khuẩn tên khoa học là toxoplasmosis rất nguy hiểm đối với thai nhi. Nếu bạn bị nhiễm loại vi khuẩn này thì có thể bị sảy thai, thai nhi mắc bệnh tràn dịch màng não, mắt gặp nhiều nguy hiểm và các cơ quan khác cũng bị dị tật đồng thời cơ quan thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Bà bầu nên sống trong môi trường trong lành 3. Sử dụng thuốc diệt kiến và gián Nếu những thuốc này bám vào người hoặc bị bạn nuốt vào, nó sẽ ngấm vào máu và ảnh hưởng tới thai nhi. 4. Sử dụng đồ tái chế Đồ tái chế như nhựa tái chế hoặc những đồ vật được làm mới lại luôn chứa những độc tố ảnh hưởng tới sức khoẻ của bạn và thai nhi. Vì vậy, nếu bạn có muốn thay đổi không gian trong phòng hoặc mua mới dụng cụ làm bếp thì hãy để sau khi sinh nhé! Người xưa còn nói, cẩn tắc vô ưu, những lo lắng này không thừa đối với sức khoẻ của bạn. Hãy thận trọng vì tương lai sức khoẻ của bé và của bạn nữa.
hehehhe... nhưng linhtran ở ngoài xinh hơn ý... nói gì thì nói vẫn ngưỡng mộ chị vì nuôi cô bé giúp việc khéo...ekkekek... đúng là người giúp việc bây giờ muốn giữ phải dùng đủ chiêu chị nhỉ ....ekekkek
sự lựa chọn ở nơi mình muh em..... tại giờ em còn sung sức nên mới cố gắng thế chứ 1 ngày nào đó mệt mỏi cái gì cũng bỏ thôi em ơi... thế nên làm hay học cái gì cũng phải có thời gian thư giãn nếu ko hại sức khỏe , sắc đẹp, thời gian qua roài ko quay lại được em ợ..đừng tự đánh mất tuổi xuân mình bằng những quy tắc khó của riêng bản thân
Uh cũng may em ạ hee... chứ nó mà nghĩ là chị cũng héo luôn :finga:.. Lúc chị đăng ký đi ọp vừa rất vui, với lo hiii.. nhưng đến khi mọi người tập hợp đầy đủ nói chuyện thấy vui ghê luôn heee..., mọi người hòa đồng lắm , bé tina nhà chị cũng thích lắm, cứ bảo mẹ lúc nào đi chơi với cô tina & chị su là mẹ cho con đi nữa nhá .. mà em cũng có duyên với trẻ con ghê luôn
hehehhe... ko biết là ăn lễ vui hông chứ chị ấy vì bị té nứt mũi đã bỏ 2 cuộc chơi ...tiếc ơi là tiếc kìa
đấy đấy phải cẩn thận đấy nha...chị Hà là vì ko dám mở đèn sợ con thức nên lò mò đi đi bước qua cầu thang thế nào hụt chân té ầm đập mặt xuống hàng lang gãy sóng mũi đấy...
Thế để vài hôm nữa đi xem... bibong ơi chị nghe nói chị Hà có số phone của ông ấy đấy ...em hỏi thử xem nào
nhắc đến các bé em nhớ chuyện vui vui... bebelle nhà hada chạy tíu tít kêu cô tina ơi bạn của cô kiếm cô, mình nghĩ ai kiêm nhỉ thì ra là bé tina nhà chị kiếm em...ahhahahha.... tại lúc đầu gặp mặt nghe giới thiệu cùng tên với em thế là em nói chúng ta là bạn... các bạn nhỏ kia nghe thế cứ nói em là bạn của tina nhà chị...akakkaka... các bạn nhỏ dễ thuơng thiệt....hihih.... em cười đến no bụng luôn..Anh xã chị về có nói gì không chị ??
Úi trùi, dọa em hở. Em làm gì có sắc đẹp mà sợ mất, hehehehehe. Mà công nhận c nói đúng, con đường này là tự em chọn mà sao em vẫn thấy mệt mỏi. Nhưng vì bibong vẫn phải cố gắng chị ợ.
trùi ui, gặp người quen nè, hùi xưa học chung cấp 1 hay cấp 2 j đó nè....nói nhỏ nhen, mấy đứa học chung hùi đó gặp nhau hoài à, như chiều nay chẳng hạn, rảnh thì tham gia chung nha!!!!!!Tự nhiên thấy mình trẻ ghia á, xin lỗi cả nhà em 'tự sướng' tí nha....
Trời, khổ thân chị Hà quá, cũng chỉ vì thương con, sợ con thức giấc đây mà. hix. Nghe chị tả em sợ quá!!! hix Lại còn bị đập mặt xuống nữa. #-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o
Thì thế mới mệt chứ. Mà xa nhà em quá, nhưng em hỏi hoài đâu có thấy chị nào có số điện thoại ổng đâu. Chị có số ổng k???
Thì em đang tính cuối tuần này đi nữa nè chị. Chị đi k? Để tối về em gọi cho chị Hà, em mới thay máy nên k có số đt của ai hết c ạ.