Cái câu bôi đỏ đó Đọc có vẻ 6 từ Comment đọc thành hai.. Phạt bác đủ trăm bài Thơ 5 từ 5 chữ Trong cái top pic này Thi bác mới đc tha ha ha ha ha ha (Viết đủ xong trăm bài Ắt thành người nhà ta ha ha ha ha ha..:lol
Ôi cái khoản thơ ca là em dốt nhắm ế Các bác tha cho em Vì mới còn bỡ ngỡ Câu cú thì lủng củng Thơ cóc cũng chả thế Em mà sáng tác thơ Nhà mình có bưng mũi Chạy nhanh kẻo bốc mùi :lol::mrgreen:
Topic này hay cực nhỉ vào đọc thấy hay hay tự nhiên thấy mình vui hồn thi sĩ ùa về vui vui vui là vui hay hay hay là hay...
Đi học về mẹ hỏi Cô có dạy thơ k? Con bảo cô k thuộc Thế đọc truyện hả con? Cô chỉ nói thế này Cơm đây, ăn đi nhá! ..... Tối qua con ngủ lang Về mẹ rủ rỉ hỏi Có nhớ mẹ k con? Con bảo còn mơ nữa.. Mơ thấy mẹ là tiên Mẹ hỏi mặc đẹp k? Con bảo là váy trắng Mẹ mừng thầm vì đẹp ... Hỏi nữa mẹ làm j? Mẹ làm việc mà mẹ Mẹ làm việc j con? Mẹ làm việc nói to Cơm đây, ăn đi nhá!!!! Cảm xúc của mẹ là Đang sung sướng mê li Bỗng lôi về thực tại Cô tiên hiền dịu thế Thành con ma đen ngòm k xúc phạm cô giáo chỉ tại con lười ăn Đến bữa ăn đến cực Khổ thân mẹ con mình.
Mẹ nó ơi mẹ nó Lại bị phạt nữa rồi Topic là 2 chữ Mẹ nó thử phát âm Sẽ biết sai ngay mà Ke ke ke ke ke (mặt cười ko tính nhé-, ghi chú cũng thành thơ)
Cảm ơn nhà huyen nhé! Mẹ đi làm sáng nay Lo cho con nhiều lắm Con ăn uống cố gắng Cho dù thuốc có đắng Con ráng uống nhe con 10h sáng hôm nay Tin con vừa hạ sốt Mẹ vui mừng thảng thốt Có gì bằng tin này Mẹ cầu mong cho con Được khỏe hơn con nhé
Hình như đang có dịch Các mẹ nhớ cẩn thận Cho con và gia đình Dịch này cũng gây sốt Tớ hình như cũng đang Dính dịch rồi thì phải Thấy họng hơi khó chịu Bây giờ cún quá nhỏ Mới đc 3 tháng thôi Mẹ mà ốm thì chít Lo lắm cả nhà ạ
bác Huyền ơi bác Huyền Túi của bác đẹp thế Em mê cái túi vàng Nhưng mà chả đủ xèng hic hic hic hic hic Em chỉ có 300 Bác để cho em nhé hu hu hu hu hu Hay cho em trả góp tháng này là 300 tháng sau nốt 200