Khác: Em đang mang thai con trai hay con gái

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi khanhtranvegiare, 30/10/2013.

  1. gravel.1986

    gravel.1986 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    bạn e dẫn đi, ở đoạn dưới gầm cầu Long Biên chị nhé. E cũng ko biết tả đường như nào, có j chị gọi điện chô cô ấy ( bê đê ) cô Phượng 0979467664. Chúc chị đc như ý, có kết quả siêu âm chị thông báo cho mọi người biết nhé chị
     
    Đang tải...


  2. mebomm

    mebomm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Ok cùng bạn
    Tớ cũng vote cho bs Sơn nhé. K phải pr gì đâu nhé, hoàn toàn là tự nhiên, hồi 12 tuần, tớ đã đặt hàng bs Vỹ để xem là trai hay gái, hôm đó bs đi công tác, tớ search mạng và đến pk bs Sơn, trước khi đến tớ gọi hẹn trước. Anh ấy rất nhẹ nhàng và trả lời hết các thắc mắc nhé. Siêu âm xong, tớ rụt rẻ hỏi là con em là trai hay gái, bs bảo: giống bố. Rồi bác hỏi em là đứa đầu trai hay gái, em bảo con gái. Bác bảo thế về ăn mừng là đc rồi. Con trai. E cũng chả dám hỏi lại là cho e nhìn chim nữa cơ. Trong lòng thấy vui vui mà còn k dám tin, và e chỉ kể với em gái, vì nó biết hôm đó e đi siêu âm. Và e giấu nhẹm điều đó đến tận 16 tuần, e đi siêu âm lại và chưa hỏi gì bs lại kđ là trai rồi. Có bầu đứa này là vỡ kế hoạch, 2vc đã xđ là gái rồi, vì chả tính toán gì, chưa kịp bồi bổ gì. Sau này, biết là con trai chồng còn k tin, vì nghĩ vợ đùa. Nhưng chồng nói thích là thích con giai, n nếu đẻ con gái vẫn yêu, vì nó là con mình mà. Chưa bgio chồng dám bảo mình nếu con gái thì phá nhé. Nói thật, làm vậy thất đức lắm.
    12 tuần b thử gọi điện và hẹn bs xem sao, cứ nói trước nhờ bs siêu âm kỹ hộ. Hihi. Mình cho số nhé, còn ai tin hay k thì tùy thôi. kể cả trong thời kỳ mang thai, nếu có lo lắng gọi bs vẫn trả lời nhẹ nhàng. Bs Sơn 0915343539.
    Nhiều ng mong có con mà k đc, nhiều ng dễ dàng thì lại tính trai or gái.
    Ah, có phòng khám Thảo Ngọc ở Cầu Diễn, có bs siêu âm bao giờ cũng rất chuẩn ạ. E gái e gt đến địa chỉ đó, ai cũng cx.
    Chủ top siêu âm xong nhớ thông báo nhé. Chúc như ý.

    PS: nhiều khi gtinh 12 tuần k chính xác lắm, đừng vì siêu âm mà bỏ con bạn nhé.
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2013
    khanhtranvegiare thích bài này.
  3. gravel.1986

    gravel.1986 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Vâng đúng như Mebomm nói ý ạ, chẳng phải pr đâu nhưng e nghĩ nếu e có tập 3 e sẽ theo bs Sơn từ đầu, s.a 4d rẻ mà kĩ có 250k mà ko phải đợi chờ như bs Cường, bs Vỹ. nếu chị đi siêu âm thì bảo là bác xem kĩ giới tính nhé, e 12w soi thấy chim bé rồi. Mà trai gái là số rồi chị ạ, e thà bỏ
    chồng chứ ko bao giờ bỏ con. Dù sao cũng mong chị có nếp có tẻ cho con có đủ bố mẹ. Nhưng e nói thật chuyện này xảy ra chồng chị đối xử vậy sẽ mãi là vết thương trong lòng chị.
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  4. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    E gọi cho cô ý rồi mà cô ý hẹn mai,mà sáng mai chồng e bắt đi siêu âm rồi hic chắc ko có duyên với cô ý,e đang rất lo lắng,như kiểu sắp lên thớt,ko ngủ nổi nữa
     
  5. gravel.1986

    gravel.1986 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    vậy có kết quả chị thông báo nhé.
     
  6. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    E là con gái các mẹ nhé hic, bsi sơn bao vạy rồi
     
  7. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em vừa gọi cho bác sĩ Sơn dốc phụ sản, không biết bác sĩ này với bác sĩ Sơn ở 167 Lạc Long Quân có phải là 1 ko nhỉ hì, thai 12 tuần 1 ngày rồi, chắc cũng ko thể nhầm lẫn đc nữa :(
     
  8. mephuongmy

    mephuongmy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    2 bs Sơn này khác nhau mẹ nó ah, vì bs Sơn này ngày thường vẫn làm ở bệnh viện E, ngày thường ngoài giờ hành chính và thử 7, CN thì làm cả ngày và phòng khám 167 LLQ chính là nhà bác ý luôn đấy. Vẫn mong là bs siêu âm nhầm để mẹ nó có nếp có tẻ và ko bị khổ bởi chồng và mẹ chồng mặc dù xác suất sai là ít. Dù con nào cũng chúc mẹ nó vững vàng để chăm sóc yêu thương cả 2 bé nhé.
     
  9. mehaizai

    mehaizai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Con nào cũng là con mà mẹ nó, con gái còn tình cảm, sau này còn rủ rỉ rù rì tâm sự với mẹ, giúp mẹ được nhiều chứ con trai thì chưa chắc đâu
     
  10. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em bị tra tấn lỗ tai suốt từ lúc về đến giờ, mẹ chồng và chồng e 1 mực đòi bỏ thai, em đang không biết sẽ nói với chồng em thủ tục li dị thế nào đây
     
  11. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em có bảo chồng em, mẹ a và a như vậy thì sau này ko có` phúc đâu, a nghĩ bỏ đứa này đứa sau của anh sẽ là con trai sao?nó bảo đứa sau có phải là con trai ko thì tính sau, lo đứa này trước đã, em bảo vậy trong anh có sợi dây ruột thịt với đứa con em đang mang ko,a vì sự nghiệp, a bảo em bỏ con sao?chồng e bảo nhức đầu quá chốc nc hic hic
     
  12. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,607
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    trai hay gái do ông ấy chứ do gì mn? đàn ông như nè chán nhỉ, con cái là lộc trời cho cơ mà!
     
  13. gravel.1986

    gravel.1986 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Thủ tục li hôn bây giờ ko đc đâu chị, vì chị đang có thai, vs lại e bé nhà chị còn bé. Nếu chị cảm thấy chồng dồn ép quá chị nên về ngoại nói rõ sự việc, 12w có nhiều bé chưa có chim nên chị cứ để vài tuần nữa. Trai hay gái do số rồi nên chị đừng suy nghĩ nhiều mà càng tạo áp lực cho chính bản thân. E và các mẹ ở đây ủng hộ chị bảo vệ đứa bé này. Chị bỏ con đi rồi liệu chị còn hp với chồng chị ko? e mong chị có quyết định đúng.
     
  14. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Mẹ chồng em giờ dồn hết việc của bé trước cho em, em nghĩ ý là để em cảm thấy vất vả và từ bỏ, bà còn bảo với em làm sao đẻ đứa thứ 3 được nữa, anh sẽ bị kỷ luật, giảm lương, sự nghiệp trì trệ, em gọi cho chồng em, em bảo em ko biết do em ko công ăn việc làm nên em có suy nghĩ thoáng hơn, nhưng với em, sự nghiệp của anh không quan trọng bằng con em, nếu a và mẹ anh vẫn quyết bảo em bỏ đứa bé này, tức là em cũng sẽ bỏ anh luôn, a suy nghĩ rồi trả lời em, nếu đồng ý mai em đi bỏ luôn rồi em làm đơn cta ra tòa, rồi chồng e bảo nếu em nói thế thì a chịu rồi, em bảo ko bỏ thì ko bỏ, em bảo a nói đc câu đấy là tốt rồi
     
  15. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Chính vì nếu bỏ đứa bé này em ko thể hp với chồng, vì thế nên em mới quyết định nếu bỏ con em sẽ bỏ chồng luôn
     
  16. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Cả nhà ngoại em vẫn chưa ai biết em có bầu, em sợ ông bà lo lắng nên em ko nói, cứ 1 m tự giải quyết lấy thôi
     
  17. gravel.1986

    gravel.1986 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Tốt nhất là chị nên nói vs bố mẹ đẻ mình, dù sao thì chị cũng đừng nghĩ vì đứa bé này mà ko hạnh phúc vì nó chẳng tội tình gì? Chính vì mình ko có công ăn việc làm nên mình ko có tiếng nói và bị phụ thuộc, nếu là e nhất quyết dứt áo ra đi, vì cũng chẳng thể sống như ngày xưa mà coi như ko có chuyện gì xảy ra. Buồn làm gì hả chị? cũng phải nghĩ có ngày hôm nay đây thì mình mới hiểu hết đc lòng dạ con người. Dù sao bây giờ mình vẫn còn trẻ, vẫn còn đôi tay, sức khoẻ để làm lại mọi thứ, lo cho con. Chị làm gì thì cũng nên tâm niệm rằng thà vất vả nhưng tâm mình không dằn vặt chị nhé. Dù sao chị là người trong cuộc, hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình tạo nên.
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  18. bongxinhngoan

    bongxinhngoan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    bạn ơi nếu bạn siêu âm ở bác sĩ Sơn Lạc Long quân thì có thể nhầm đấy vì đứa bạn thân của mình 12 tuần siêu âm ở đấy cũng con gái nhưng vào trong Nam chơi siêu âm lại là con trai và giờ cháu được 19 thấng rồi. Nên 12 tuần chưa chắc đâu bạn ạ.
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  19. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em kể ra hơi dài dòng, hôm qua em đi siêu âm về , mẹ chồng e hỏi thì e bảo là con gái, bác sĩ bảo vậy mẹ ạ, thế là bà gọi diện cho chồng em, rồi họ hàng nhà nội, tất cả mọi ngừoi đều gọi cho chồng em, bảo chồng e gọi cho em bắt em bỏ, đồng thời mẹ chồng e lên bảo đàn ông chỉ nặn ra thôi, còn tất cả là trách nhiệm của phụ nữ, nếu ko đúng ý mình thì bỏ đi, xem giải quyết đi con, ko có con này thì có con khác lo gì, em bảo giờ nó thành ng rồi con đã nói con ko bỏ được rồi, mẹ chồng e lại bảo con không pahir lo việc nó thành ng rồi hay chưa, xin về cúng bái cần thận nó cũng sẽ siêu thoát,xong còn đánh vào kinh tế, bảo em là cố mà đẻ, ko có kinh tế nuôi con thì đừng có mà cắn nhau rồi gọi mẹ( rất hay là từ xưa đến nay vc e cãi nhau chưa bao giờ gọi bà cả)... nói n nưa, mà em thấy cùng là phận đàn bà với nhau mà me c e nói đc câu đấy em thấy ko phục chút nào, chồng e gọi cho em bảo giờ em có biết anh muốn gì ko, anh chỉ muốn chết thôi, chết đi để mọi người đừng làm phiền anh nữa, mọi người muốn sống sao thì sống, em hỏi từ lúc em biết con gái đến giờ em gọi cho anh 1 cuộc,mang tính chất thông abos, em có làm phiền a ko? anh nghĩ mình anh muốn chết sao? a có chào đón đưa bé này ra đời ko? chồng e bảo thôi thế này nhé, em bỏ đứa bé này đi, chỉ cần em bỏ, a đi triệt sản cũng đc, a chấp nhậnk thua thiệt về m, giờ anh chỉ cần con và em thôi, đêm qua em không ngủ được vì suy nghĩ này, sáng nay em dậy sơm, em tự vệ sinh cho con em và cho con em ăn lấy, rồi em gọi cho chồng e, em bảo anh ạ, chắc em ko bỏ con đâu(chồng e thở dài)ròi e nói tiếp, em nói cho anh biết, ko phải em không chăm đc cho con em, nhưng vì ông bà quấn cháu và bà muốn cho cháu ăn, thì em để cho bà làm thôi, còn em có thể tự chăm con em được, tốt là đăgs khác, chồnge bảo, thôi, em nghe anh 1 lần, được ko, 1 lần này thôi, em bỏ con đi, em đừng nghĩ m em xót, là con là cháu trong nahf ai cũng xót cả, e mới bảo, a có biết dù có bỏ con hay ko, em với anh chưa chắc đã sống tiếp đc với nhau ko, vết rạn lớn lắm rồi a ạ, chồng e còn nói n nưa, xong e bảo đc, đằng nào cũng 1 lần đẻ nữa, vậy anh đi triệt sản giống lời a nói hqua, em sẽ bỏ con, chồng e nói y như nhũng gì e nghĩ, chồng e bảo đấy là a bảo e bỏ con, nếu sau này e ko đẻ đc nưa hoạc em ko muốn có con với a nữa thì a đi triệt sản cũng đc, e bảo ko, a đừng nói câu sau này với em, e cần a làm bây giờ, nếu a làm thì e bỏ con, còn ko, thì đừng mơ, chồng e suy nghĩ 1 lúc rồi bảo thôi dc rồi, tôi theo ý cô( quay ngoắt luôn) tôi sẽ đi triệt sản theo ý cô, được chưa... e bảo tốt, em sẽ đi cùng anh, sau khi anh làm xong thì em cũng sẽ đi bỏ con luôn. Các mẹ thấy em có ác lắm ko, bắt em bỏ con, em đau lắm, em phải cho chồng e biết nó đau như thế nào
     
  20. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Cảm ơn chị ạ, đã cho em thêm 1 chút hi vọng, nhưng giờ thì dù là trai hay gái em cũng sẽ bỏ ạ, em không xứng làm mẹ nó, ko đủ tư cách chút nào, em sẽ toàn tâm toàn ý chăm cho bé đầu nhà em, chỉ mình bé thôi, tất cả tình cảm em sẽ bù đăp vào bé đầu
     

Chia sẻ trang này