Nói đến chuyện công việc!! Vừa sáng nay tôi nhận được tin nhắn: CV của em phải chờ đến tháng 9 em nhé! CQ đang xây dựng trụ sở mới, nên tạm thời anh chưa thể làm gì được!! hic hic... mệt mỏi vì chờ đợi lắm rồi!! Bố mẹ tôi thì nhất nhất ko cho tôi làm ngoài mới khổ!! Ông bà kêu: Làm ngoài thì về bán cám cho ông bà!! ak ak
Uh thì là Nhà nước mà!! Vậy nên bố mẹ tôi cứ bắt tôi phải về đó!! Nếu ko thì tôi tếch khỏi LC từ lâu rồi!!
Cả chuồng nhà mình đang cổ vũ cho bà đấy, hot gà Loan ới ời..! Bà Lý ơi, nếu bán cám mà có thu nhập tương đương bà Loan đi sang Lào thì tôi cũng bán (thấy bà bảo 20M/tháng mà) :-D dạo này tôi bị ám ảnh chuyện tiền nong các bà ạ! tôi đang lo nghĩ nên cứ đến tối là đau dạ dày, hic
Từ Lào về vn đi máy bay mất 45 phút nhanh hơn đi taxi từ nhà tôi ra san bay, hihi 1 năm nó cho 1000 do xiền đi lại, đc 4 lần và 21 ngày nghỉ bà à!
Bà ơi, tôi ở vientiane Lào, khi nào sang bà nhớ alo cho tu i nhá, sang đấy tui sẽ gửi số dt cho các bà nhé!hihi
Sang Thái làm gì vậy hả bà, chắc chồng bà sợ xa vợ nên k đi chứ gì với lại nhà bà đại gia thế cừn gì phải đi, nghèo ngheo như tôi mới cừn kiếm tiền chứ, hihi
nhanh thế thôi á? 45', thế này thì đi lại đơn giản quá . Nếu đi thì định bao h bà đi đấy
tôi cũng vậy suốt ngày ám ảnh tiền nong, tháng nào cũng túng thiêu, muốn mua cái gì cũng đắn đo đến điên đảo đầu luôn, hic
Tự dưng bà lanhoang nói vụ danh sách tôi mới nhớ ra là mình chưa có tên trong ds, chưa có nộp quỹ, hehe, chiều nay tôi sẽ hoàn thành nộp phí, ghi tên ds cho tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng vụ off lần sau đi hihi.
Ối , bà sang Lào à ? Tôi nhìn thế nào mà cứ đinh ninh là bà sang Thái mới chết chứ . Tôi ủng hộ bà đi , cứ ở đâu dễ kiếm tiền thì mình sống , ở xa VN mà có tiền thì đi về cũng dễ như đi chợ thôi mà , ở gần mà ko có tiền thì cũng chán . Chồng tôi họ mời đi suốt đấy nhưng lão cứ bảo đi thế xa vợ con lâu lắm nên ko đi , chuối 1 cái lão toàn giấu tôi thôi , họ đi rồi về lão mới kể . Hôm trước lão bảo bên bộ nông nghiệp mời đi 15 nước liền , nhưng đi vậy thì không muốn đi , tôi bảo bao giờ có đợt anh để em đi nhé . Lão ấy nhìn tôi như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh . Híc
Năm nay cái tuổi gà này có vẻ đi xa nhiều đây. Lão nhà tôi đang thất nghiệp, vừa có mấy nơi gọi đi làm nhưng toàn ở tp HCM nên lão bảo thôi ở nhà với vợ con, đi xa thế thì chả để đc đồng nào đâu, có khi còn tiêu thêm ý chứ. Gian nan chuyện kiếm xiền PS: Bà LoanHoang đi đi, tôi cũng ủng hộ
bà ơi, hay ok cho lão nhà bà đi, rồi nhà bà vào đây luôn, kekeke, tôi ở trong này đang buồn vì thiếu bạn đây
bà ơi, sang lào cũng được đó, vì VN mình sang đó làm chuyên gia, thì cứ gọi là oách như mình nhìn thấy bọn tây sang mình làm việc đó nhưng phải cái gia đình thì sao bà? bao giờ thì bà đi vậy? đã có quyết định chính thức chưa? nếu là cơ hội ngàn năm hiếm có thì tôi cũng ủng hộ bà đi đó
hờ hờ, tụi mình giờ thằng nào cũng thiếu hết nhỉ, giờ được tính là 1 gđ riêng, phải chịu trách nhiệm tự xây dựng gia đình rồi nên ko nhận được sự giúp đỡ từ gia đình nhiều nữa, vất vả quá nhỉ