Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Đến bây giờ đc coi là 2 người yêu cũ rồi đấy ). Học cách bơ đi thôi )). Tình đẹp khi dang dở thôi mà. Xong rồi mà
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Gặp lại người yêu cũ. Người thứ 1: cảm giác như bạn thân lâu rồi chưa gặp. Người thứ 2: cảm giác sợ, cảm giác ngượng ko dám nhìn thẳng. Người thứ 3: trốn tránh, quay đi. Người thứ 4: Làm lơ nói chuyện linh tinh. Người thứ 5: làm như bạn bè, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em yêu cũng hơi sớm, mà gọi là yêu chứ hồi đó biết cái gì đâu ạ, kiểu thích thích "yêu" từ năm lớp 11 cơ mà đi ở trường chạm mặt nhau cũng chẳng dám nhìn hehe Sau hồi đó chia tay cũng vật vã lắm ạ, em bị "phản bội", sau đó có gặp lại cũng k thèm chào nhau vì mình ghét kiểu ng lăng nhăng Mãi cho tới gần 3 năm sau thì mới yêu được 1 anh nữa hì hì
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ không biết các mẹ thế nào chứ, còn em với người cũ 1 năm gặp nhau cũng đến vài lần, vì hồi cấp 3 học cùng nhau nên đi liên hoan lớp đều gặp cả. với lại sống cùng 1 thành phố nên cũng không tránh khỏi việc gặp lại nhau. thỉnh thoảng em cũng có chút dao động vì là mối tình đầu mà. nhưng em cũng không thấy hối tiếc khi chia tay với người đó, vì ông xã bây giờ tuyệt với lắm. chúc cho tất cả các gia đình chúng ta đều hp ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình cũng không biết như nào khi gặp lại người cũ, 13 năm rồi còn gì...........
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu gặp lại.... Em thấy bình thường, lần đầu tiên thấy miệng hơi đắng, thấy buồn ghê người, thấy đau lòng, Nhưng giờ thì qua rồi, thời gian chữa lành mọi vết thương, và cũng qua rồi thời tuổi trẻ bồng bột.... Bây giờ gặp lại thấy nhẹ nhàng, ai cũng có gia đình riêng mà. ( không biết hộ thì thấy thế nào... )
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình cũng ko biết nếu gặp tình huống này thì sẽ ra sao Vì lấy chồng 2 năm rồi mà từ ngày đó đến giờ chưa gặp lại lần nào Nhiều lúc đi trên đường tự nhiên mình như muốn tìm và gặp 1 ai đó Ôi cái đầu mình,,ặc lại nghĩ linh tinh rồi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chắc em cũng giống chị mất, h nhắc lại ng yêu cũ ko còn cảm giác ngực nóng lên như hồi xưa, hay đã xa cách quá lâu rồi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Có lẽ sẽ hơi ngại 1 chút...vì chưa gặp lại mà nên chưa biết cảm xúc thật lúc đó ntn
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ mình thì cũng kg biết sẽ thế nào... lâu lâu vẫn mong tình cờ gặp nhưng mấy năm rồi chưa gặp mặt
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chiều qua đi đám cưới bạn cấp 3 gặp lại bạn ấy, mình muốn quên nên tránh ko nói chuyện, nhưng cứ thấy buồn trong lòng.huc huc.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Người yêu cũ của mình từ hồi chíp hôi. Nên ấn tượng trong sáng lắm, chả nhớ hết được. Còn người mình thực sự yêu thì giờ đã thành chồng rồi. Nhưng tưởng tượng gặp lại người yêu cũ thì chắc mình sẽ mỉm cười và chào hỏi thân thiện
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ mình cũng đã gặp lại ng iu cũ thứ 2 mấy lần. nhưng đối với người này mình chẳng có gì đáng tiếc, chỉ cảm thấy là may mắn khi ngày xưa mình là người nói chia tay thui
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Quá khứ ơi, hãy ngủ yên, nếu có ngày gặp lại, hãy mỉm cười chào nhau... hãy cười thật tươi, thật rạng rỡ nhé. Sao lại không? Sao lại không khi 1 thời chúng ta cùng cười, cùng ăn, cùng nói, cùng đi một chặng đường nắm tay nhau tưởng chẳng thể rời... đã một thời thật hạnh phúc, đáng yêu...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ chắc là chào hỏi bình thường thui mà cũng tò mò không hiểu người t sống thế nào
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ ny t cũng lập gđ và sinh con. Sắp tới vào đám cưới đứa bạn, Kiểu gì cũng đối mặt, M cũng nghic là có thfi trò chuyện xem nhau thế nào, cũng chẳng có gì, ^^