Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi, em đọc những chia sẻ của chị, của 1 số phụ huynh nữa, em thấy ngấm và thấm thía lắm. Em tự nghĩ rằng ngày xưa mình thiếu thốn quyết tâm, hi vọng con mình sẽ khắc phục những điểm yếu đó. Tức là ngày xưa học làm sao mà có được kinh nghiệm và phương pháp học hay như bây giờ. Nên em muốn truyền cái sự ngấm, thấm ấy sang con em. Em cứ hì hục tâm huyết mà hình như chả ăn thua chị ạ. Em lại tự hỏi rằng hay tại phương pháp của em chưa đúng???

    Em cảm giác cháu nhà em không còn hứng thú học tiếng anh như cách đây 2 tháng. Hoặc đến tuổi dở hơi tiền dậy thì chăng!!! Hôm vừa rồi cháu ko thích làm bài tập tiếng anh mẹ giao. Thực ra học ở trường cô dậy không hấp dẫn (cháu nói vậy), mà thi lại khó, nên nếu cháu ko tự học thì không theo lớp đc. Em đã cằn nhằn, nhắc con làm bài. Con cứ ì ra không chịu làm, mặt câng câng lên... úi trời ơi em cáu và quát... Tóm lại tối hôm đó buổi học t.a của cô gần nhà là buổi có thấy Tây dạy (tháng 3b tây, em chỉ xin học 3b này thôi) - buổi này con rất thích. Em cáu và bảo: Mẹ hết tiền rồi. Đi học về không tự học thì phí tiền, không đi nữa. Nó cởi quần áo ngay và ở nhà luôn chị ạ. Cú ơi là cú và em thấy shock muốn khóc ý :(. Em nói vậy và mong con năn nỉ mẹ cho đi. Nó nghỉ ở nhà không phải vì ko muốn đi, mà bởi vì mẹ nói thế thì ... con ko đi nữa, cùn và ngang lắm. Em ko đủ bình tĩnh để lựa nữa ... và hình như em chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh cho nó, nó chẳng tiếp thu, nhắc đến nhiều hình như nó sẽ ghét môn anh.

    Em đang để mặc kệ, dù rằng sau bừa tối hôm đó con vẫn rửa bát và chủ động nói chuyện với mẹ như không có chuyện gì xảy ra. Tối đi ngủ vẫn thích mẹ nằm giữa 2 chị em, muốn nghe mẹ nói "mẹ iêu con", và muốn mẹ thơm, hít vào má, tóc ;). Em vẫn cố gắng làm mọi thứ gần gũi, thân thiết để con có thể chia sẻ những vướng mắc. Chưa bao giờ con đi học về em hỏi đến điểm, có như nào nó tự kể hết, nên con nhà em học thấy nhẹ nhàng, thi không căng thẳng.

    Nhưng cuốn sách chị chia sẻ, em mua hết rồi mà cháu không thích sờ đến chị ạ. À em mới xin cho cháu học cô Tr trên WTT được rồi chị ạ. Cháu rất phấn khởi và háo hức tới lớp. Học 1b/t, bài tập cô giao khá hay, ko khó quá nhưng lại giúp cho cháu lúc nào cũng cố 1 tí chút. Chắc em nên ngồi im nghe con giảng, nhờ cô xử lý hộ vậy.
    Em cảm ơn chị đã đọc nhá.
     
    Đang tải...


  2. tycon09

    tycon09 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con mình cũng vào ĐH rồi nhưng cả quá trình học của con mẹ cũng chỉ nhắc nhở và tìm lớp học thêm cho con thôi chứ chả đặt kế hoạch gì cho con cả, may mà kết quả học tập của con cũng tạm được
     
    chaucaochep thích bài này.
  3. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Thế thì bạn nhà e giống bạn t2 nhà chị rồi. Bạn ấy phản đối kinh lắm (mà chị thấy giống chị hồi xưa, cãi mẹ nhem nhẻm ý nên tức mấy thì tức chứ vẫn rất đồng cảm hiiiii). Với các bạn này, muốn nhanh đúng là cần phải từ từ thôi, ko gây áp lực, cũng ko "dỗi" như kiểu e áp dụng ở trên được. Nhưng lúc nào yêu cầu là phải dứt khoát, phải chiều theo mẹ rồi có gì giải thích sau. Các bạn này là phải chiều theo chọn lựa của chính các bạn ấy, nếu mẹ khéo thì con sẽ chọn đúng cái mình yêu cầu hiiiii. Còn về tài liệu thì con thích học cái gì thì mẹ nên cho con học, ko nhất thiết phải theo những cái mẹ đưa. Bạn t2 nhà chị có học theo những tài liệu ở trên đâu, bạn ấy có tài liệu ở lớp của cô V Anh mà, chị chỉ yêu cầu bạn ấy cố gắng tự làm quyển ôn tập lớp 12 của Vĩnh Bá thôi, vì quyển đấy cơ bản. Con mà thích học cô là tốt quá rồi, cô sẽ có đầy tài liệu cho con ôn. Ah em thử sang bên topic học TA của chị down truyện magic tree house về xem con có thích nghe ko nhé, gái út nhà chị thích lắm, bây giờ phần thưởng của bạn ấy là lên giường sớm để được nghe truyện này mà hiiii (nhưng bạn lớp 9 nhà chị thì ko nghe với đủ các lý do.... kệ bạn ấy thôi mà ko kệ cũng ko được!!!)

    Chúc hai mẹ con vui vẻ nhé!!!
     
    Me_Bop82 thích bài này.
  4. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Vầng, cũng may là vẫn vui vẻ ngay sau đấy chị ạ. Em sẽ bình tĩnh hơn và có khi áp đặt 1 chút vậy, chứ "dỗi" như trên thì có khi làm cháu nản luôn. Nhưng mà e dùng đủ mọi cách cũng không bắt cháu làm thêm bài khi cháu ko muốn chị ạ. Vậy không kệ cũng ko làm gì được hihi.

    Em sẽ rẽ sang topic tham khảo tài liệu nghe của chị. À bình thường trước khi ngủ cháu vẫn nghe trang truyện storynory của chị share đấy. Do cháu tự đòi nghe chứ em không gợi ý đâu ạ. Có trang này cháu cũng thích nghe nữa ạ http://www.storylineonline.net/. Em vẫn dặn là không bắt con nghe phải hiểu, nên nếu ko hiểu đừng buồn, bởi có nhiều từ chưa hiểu là đương nhiên vì mục tiêu của mình là nghe để nhại theo cho chuẩn, hiểu được thì càng ... tốt, ko hiểu cũng vẫn tốt, hihi

    Em nhớ ra là cháu rất thích làm bài tập về từ dạng cross word - ko hiểu e viết đúng chưa - tức là bài tập tìm từ trong ô chữ ý ạ. Nhưng em ko biết tìm dạng bài đó ở đâu, nếu chị biết, chị mách em với nhé. (sách hoặc link cũng ok ạ)

    tks chi.
     
    chaucaochep thích bài này.
  5. Me nghe vitamin

    Me nghe vitamin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi e phải oánh dấu topic nhà chị mới dc, đọc cho thấm dần, mặc dù 13 năm nữa nhóc nhà em mới vào cấp 3, mà nhà e thì có truyền thống học Ams, nhưng chẳng biết giờ lai gien của e rùi có còn dc vậy nữa ko,hehe
     
    moon99chaucaochep thích.
  6. ngasblaw

    ngasblaw Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/1/2014
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cảm ơn chia sẻ của mẹ nó. Con mình giờ còn nhỏ mình cũng đang định hưởng chính là những môn cháu thích, chứ chưa đưa ra kế hoạch gì. Nhưng nếu sau này thi vào cấp 3 hay kì thi quan trọng như đai học thì những gì mẹ nó chia sẻ rất bổ ích. Mình là cựu học sinh của Lương thế vinh, công nhận nghĩ lại quãng thời gian ôn, thi vào đai học rất vất vả.
     
    chaucaochep thích bài này.
  7. ami102

    ami102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi đọc chia sẻ của chị mà thấy ngưỡng mộ chị quá, các bé nhà chị thật may mắn vì có một người mẹ tuyệt vời chăm lo, quan tâm đến chuyện học hành, sát cánh cùng con như thế. Nhà em thì từ trước tới giờ các con tự giác trong việc học hành, bố mẹ chỉ nhắc nhở thôi, cũng không có định hướng gì, có cậu út thì năm nay học lớp 10 (trường bình thường chứ không học trường chuyên như cấp 2) nhưng kết quả bắt đầu giảm sút so với cấp 2 do chểnh mảng, không tập trung vào học hành lắm, ham chơi games, mẹ nhắc nhở thì cãi nhem nhẻm (có biểu hiện này từ lớp 8 nhưng năm nay lớp 10 là bắt đầu sa sút nhất).

    Bạn này học Toán kết quả kém hơn hẳn so với cấp 2, mua sách tham khảo cho nhưng cũng không đọc. Thêm nữa là bạn ý học nội trú, chỉ về nhà cuối tuần (về nhà từ tối thứ 6 đến hết chủ nhật, sáng thứ hai mới lên trường) nên nhà em cũng chưa tìm được lớp học thêm Toán vào cuối tuần cho bạn ý. Em đang tìm cách để làm bạn ý tự nhận thức được và tự giác học tập nhưng chưa có ý tưởng nào hiệu quả :(
     
    chaucaochep thích bài này.
  8. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi em hỏi chút! Thứ hai tới (12/5) là đã phải nộp phiếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho con rồi. Mục đăng ký thi chuyên có phần xét tuyển vào Anh Trung và Anh Nga thì đăng ký thế nào? Em không thấy hướng dẫn chi tiết. Mà thứ 2 bố cháu đi họp PH nên em không yên tâm, sợ điền sai con mất cơ hội (nguyện vọng 1 của con là Chuyên Anh Ams ạ). Thank chị.
     
  9. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Sorry em dạo này chị ko vào đây mấy, muộn ko trả lời em được rồi hic. Có hướng dẫn chi tiết ở mặt sau mà
     
  10. HOAMIVC

    HOAMIVC Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Hay quá. Bài viết của chị thật hữu ích. Con gái em năm nay cũng thi cấp 3 nhưng chuyên Pháp. em đánh dấu để nghiên cứu áp dụng cho bé sau nhà em đang học lớp 1.
     
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nhà mình hai cu cậu đều học trung học tại Chu Văn An thôi... vì nhà mình gần đó nhất Mình cũng qua những kỳ thi cùng với các con nên rất đồng cảm với các mẹ có con sắp vào trung học. Phảicoong nhận kỳ thi vào cấp 3 này quan trong cực kỳ với các con, nó như một bước ngoặt qyuếtddinhj cho con sẽ học ntn, môi trường HT ra sao, mình thấy QT hơn thi Đại học thật vì nó kốc đường nào khác!
     
    chaucaochep thích bài này.
  12. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Em nghiên cứu cái form mất cả buổi tối, hy vọng là khai đúng vì hôm sau cô đã gửi bản danh sách đăng ký về để ký xác nhận.
    Giờ này mẹ như ngồi trên đống lửa mà con cứ đủng đa đủng đỉnh. Hic.
     
  13. mehainam30082010

    mehainam30082010 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    5,581
    Đã được thích:
    307
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    em cũng vào hóng học hỏi kinh nghiệm của mẹ cháu
     
  14. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,333
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    cảm ơn mn nhiều nhé. con mình năm nay cũng thi chuyên. đọc bài của mn rút ra được nhiều điều bổ ích quá. thanks nhiều nhiều.
     
  15. paris.perfumes

    paris.perfumes Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Thời các con mình học Ams trường còn ở Giảng võ. Thỉnh thoảng vẫn bị ngập lụt. Bây h về nơi mới XD theo chuẩn QT trường khang trang sạch đẹp hơn nhiều. Để vào được trường chuyên lớp chọn các con phải có nền tảng + chịu khó ôn uyện + chút may mắn.
     
    chaucaochep thích bài này.
  16. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cào đã có một chỗ trong trường chuyên ngữ, dù chỉ đỗ Anh Trung là môn chuyên lấy 32 điểm, thấp nhất trong các khối chuyên và hôm nay con vẫn đang tiếp tục thi chuyên Anh Ams nhưng về tâm lý đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.. Hôm qua sau khi biết kết quả đỗ, thật sự niềm vui của mẹ vỡ òa ra. Miệng thì cười ko khép lại được mà mắt thì giàn rụa, người cứ rùng mình như bị cảm lạnh, « lông » dựng đứng lên hi hi. Nghe miêu tả lại t hì thấy rất ghê nhưng đó chính là cảm giác của mẹ khi nghe tin con đã đỗ CNN. Cảm giác mạnh như vậy là do con đường đi đến thành công của con nhiểu khó khăn hơn mẹ tưởng. Con ko đỗ chuyên Anh SP, thiếu mất hơn 2đ đặc biệt là môn văn chỉ được 4.5d. CNN thông báo kết quả sớm nhưng lại ko thông báo điểm chuẩn ngay nên những ngày này là những ngày hồi hộp đau tim. Tin vỉa hè là điểm chuẩn Anh Anh 36 -38 (điểm chuẩn của Anh Anh là 36) nên như mọi năm thì Anh Trung chỉ lấy thấp hơn 1 điểm. Con chỉ được 34 nên độ hồi hộp càng tăng. Môn văn dù khi ra khỏi phòng thi con có thấy hài lòng hơn là bài thi văn bên chuyên SP nhưng ko hiểu sao lại chỉ được 4. Mẹ phải hứa với con rằng nếu như thiếu chút điểm thì chắc chắn mình sẽ gửi đơn phúc tra cho môn văn của con. Tất cả những sự hồi hộp đau tim và nín thở đó vỡ òa lên thành niềm vui quá lớn ngày hôm qua và sự nhẹ nhõm ngày hôm nay. Chưa biết mình có chốt học ở CNN không, nhưng kết quả đã chứng tỏ được sự cố gắng rất lớn của con.

    Chúc mừng con gái yêu của mẹ. Mẹ yêu các con rất nhiều

    Mời mọi người tiếp tục theo dõi ký sự của mẹ con mình dù mình đã bắt đầu viết nó từ lâu rồi nhưng muốn để dành đến bây giờ mới chia sẻ một lúc cho tập trung.
     
    mebeluan, mehoconMe_Bop82 thích.
  17. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chưa hết dư âm của cuôc thi vào 10 cuả bạn Chấu thì mẹ đã bắt đầu khởi động vụ thi vào 10 cho bạn Cào. So với chị thì con bị sức ép nhiều hơn vì chị đã đỗ chuyên Anh mà. Nhưng cũng may cho con (dù may mắn trên nỗi đau khổ của người khác) là anh họ con học rất giỏi Toán nhưng lại ko đỗ chuyên năm vừa rồi nên sức ép có giảm đi tí chút. Về năng lực mẹ đánh giá con tốt hơn chị, nhưng kết quả thì ko được tốt như chị do chưa thực sự « để tâm » đến việc học hành. Mẹ đã bắt đầu viết « ký sự » cho con dù chưa biết kết thúc chặng đường này ntn, có đạt được điều mình đặt ra và có đủ tự tin để đăng đàn hay ko nữa !!!!

    1. Về toán : con bị ... ẩu nên bài làm toàn bị trừ điểm ở những lỗi dở hơi biết bơi. Con học toán nhanh nếu thực sự tập trung, nhưng vì những lỗi ẩu trên và thực sự mẹ cũng khó ép được con phải tập trung do con rất kiên quyết trong việc bảo vệ quan điểm của mình cũng như rất hay bị tổn thương nếu mẹ có nặng lời.. nên kết quả ko được như mong muốn

    2. Về Văn : Con bị lỗi diễn đạt, văn phong lủng củng nên kết quả trồi sụt lúc 8 -9, lúc 5 -6 thậm chí kỳ lớp 8 vừa rồi còn suýt trượt hs giỏi do điểm thi văn cuối kỳ quá thấp. Về lý do con cho rằng bài văn làm con ko có hứng nên ko thể trình bày được. Nhưng mẹ nghĩ là do con ko chuẩn bị kỹ vì với những bài văn có sự sâu sát của mẹ, con chuẩn bị kỹ thì điểm ko thể thấp đến thế.

    3. Về TA, con ko thực sự t hích môn này, nên lúc đầu vẫn ko định thi chuyên Anh, cho đến tận kỳ II lớp 8 thì mới thấy được lợi ích của việc thi Anh cũng như thấy thi chuyên nào cũng khó nên mới quyết tâm thi chuyên Anh. Vì thế dù TA của con vẫn luôn đứng đầu lớp, nhưng kiến thực thực sự thì vẫn chưa đủ để cho kỳ thi chuyên mà thời gian thì còn ngắn quá để có thể tăng lượng từ vựng...

    4. Về tinh thần chung : Con luôn khó khăn về chuyện xác định tinh thần. Mẹ mất rất nhiều thời gian để trình bày ưu nhược điểm của một vấn đề cho con và con cũng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận một thứ nào đó mà ko thích từ đầu. Mà ngay cả khi đã thống nhất theo kế hoạch của mẹ thì con vẫn ko tự giác tuân thủ, thậm chí còn phản ứng gay gắt khi mẹ nhắc nhở. Thế nên hai mẹ con luôn căng thẳng, nhiều lúc mẹ cũng muốn buông xuôi cho ... thoải mái. Tuy vậy sốc lại tinh thần thì mẹ cũng phải cố gắng dẹp bỏ sự cáu giận nhất thời, tìm phương pháp tốt nhất tiếp cận con. Khi con phản đối là mẹ nuốt lời xuống, cố gắng xuôi theo phản ứng của con để sau một thời gian, mọi sự lắng xuống, lại tỉ tê phân tích và lắng nghe phản ứng của con. Mẹ thật sự thấy rằng qua quá trình luyện thi vào chuyên này dù con có đạt được mục tiêu đặt ra hay không thì cả con và mẹ nữa cũng trưởng thành lên nhiều, ít nhất là biết cách tự kiềm chế mình và tìm ra cách trung hòa cả hai ý kiến cũng như cách thuyết phục người khác......

    Vì trong quá trình luyện thi chuyên Anh, chị con hầu như ko đi học thêm hai môn toán và văn ngoài các buổi phù đạo của các cô trong trường cấp 2 nên c hị có rất nhiều thời gian để tự học. Với con thì mẹ lại ko đủ tự tin như thế. Mẹ phải tìm lớp T và V cho con và con cũng phải vất vả học cả hè năm lớp 8 chứ ko như chị đi chơi tẹt ga đến tận gần khai giảng lớp 9 mới về. Mẹ cũng phải nhờ vả các mẹ trên diễn đàn tìm lớp cho con vì mẹ ko có thông tin gì. Cảm ơn mehocon rất nhiều vì sự tận tình giới thiệu các lớp cho con, theo yêu cầu của mẹ là phải ... gần nhà hiiii. Và như vậy con bắt đầu vào cuộc đua vào trường chuyên sớm hơn chị. Hè năm lớp 8 lên 9 con đã bắt đầu đi học thêm 2 buổi toán/ tuần, 2 buổi văn/ tuần. Tuy học vất vả cả hè nhưng đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này là mẹ cảm thấy ko tự tin vào con đường đang đi.
     
    meminhanh, mehoconMe_Bop82 thích.
  18. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Về Toán, con đã được lướt qua chương trình lớp 9. Dù là học hết các kiến thức thức lớp 9 nhưng mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ đi sâu vào làm bài tập là vẫn còn lúng túng lắm. Các bạn trong lớp trình độ đều có vẻ tốt hơn nên con càng ... hoảng. Tìm kiếm thêm các lớp toán thì hầu hết là đều mục tiêu học toán nâng cao để thi CSP cũng như CNN. Kiến thức cơ bản của con còn chưa chắc chắn, rồi lại lỗi cẩu thả như trên nữa thì học nâng cao để làm gì. Sau khi nâng lên đặt xuống cân nhắc thiệt hơn của việc ko học thêm thì mẹ đã đi đến quyết định là .... nghỉ, dành thời gian luyện kỹ năng làm bài. Tuy mục tiêu là thế, nhưng thực hiện vẫn có vẻ còn khó khăn khi bắt tay vào làm quyển toán của Vũ Hữu Bình thì hầu như bài nào với con cũng là .... khó quá hic hic. Lại chênh vênh...... và có lẽ vẫn cần một lớp học thêm nhưng chỉ tập trung phần kiến thức cơ bản và trình bày chăng ??? mà có lớp nào như thế ko ???

    Về văn, đến lớp học thêm con chỉ nghe cô giảng về các văn bản sẽ học trong chương trình lớp 9 và .... về ko làm gì thêm. Mẹ thấy ... ko thu được nhiều lắm từ các buổi học này. Một tuần con lại mất 2 tối cho việc đến nhà cô nghe giảng. Trong khi đó dù các kiến thức cô giảng có lọt được vào đầu con (ko biết có được 50% ko) thì có vẻ việc trình bày và viết ra mới là cái bây giờ mình nên quan tâm nhất hic hic. Mà thời gian thì có hạn. Trong hè, mẹ có yêu cầu con viết nhưng vì ... bụt chùa nhà ko thiêng, và con cũng chưa thấy sức ép của cuộc đua nên cả 3 tháng hè mẹ chỉ nhận của con có .... 1 bài. Bây giờ vào năm học, trường học cả nhà, tối lại đi học thêm thì lấy đâu ra thời gian mà luyện.... Quyết định cuối cùng cũng lại là ... xin nghỉ học thêm văn nữa. Thôi thì vào được chuyên hay ko cũng ko quan trọng nữa rồi, quan trọng là mình học được gì cơ. Mẹ qđ cho con thôi các lớp học thêm là để dừng lại nhìn lại và đánh giá bản thân mình, thà bước chậm hơn các bạn nhưng bước chắc chắn thì kết quả thi sẽ là thực sự của mình. Nếu kết quả đó ko đủ để đỗ chuyên thì .... nó là thế mà, trượt chuyên là chuyện ... bình thường vì đến 90% thí sinh sẽ .... trượt.

    Như vậy là mình đã ra ngoài vòng quay của việc học thêm, con chỉ còn đi học 1 buổi 1.5 tiếng/ tuần môn TA thôi, và mẹ yêu cầu con tự lên thời gian biểu các buổi tự học và tuân thủ theo. Với môn TA, con đã hoàn thành một khóa TA dành cho thi điều kiện cùng với các AC lớp 9 từ năm ngoái, như vậy gần như các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho việc thi đã được học, bây giờ vấn đề là .... từ vựng, là idiom... và việc vận dụng các kiến thức đó vào việc làm đề. Trong 1.5h đi học thêm là con làm đề thôi. Về nhà sẽ còn phải viết một đoạn văn, hoc từ mới có trong đề và nếu sắp xếp được thời gian thì còn phải làm thêm các bài trắc nghiệm trong sách TA của Vĩnh Bá nữa. Chị con cũng được giao nhiệm vụ đọc và chữa bài viết TA của em, một tuần 1 buổi rà soát lại kiến thức ngữ pháp cho em và cùng với mẹ luyện bài nói sao cho khớp thời gian cần thiết. Về chương trình cho TA như thế là tạm ổn, vđ ở đây là con tiếp thu được bn kiến thức vào đầu nữa mà thôi mà vấn đề này ... ngoài tầm kiểm soát của mẹ.

    Với môn văn lần này mẹ quyết tâm yêu cầu con phải ra sản phẩm, ban đầu là để mẹ đọc, sau đó là « chuyên gia » chị góp ý và nếu cần sẽ tìm giáo viên có chuyên môn. Mỗi tuần mẹ sẽ phải nhận được 1 bài văn để đọc, 5-10 bài toán để nhờ người chấm. Con phải tự tổng hợp các kiến thức văn, đọc các bài phân tích tác phẩm để thu nạp kiến thức đồng thời biến kiến thức đó thành của mình thể hiện bằng bài viết của chính mình.

    Viết ra thì nhanh thế, nhưng mẹ con mình đã để trôi qua 3 tháng hè và đã sắp hết tháng 9 rôi mà dường như mọi thứ vẫn cứ như từ đầu tiên vậy. Chẳng mấy chốc là hết học kỳ I thôi, ko biết đến lúc đó thì mình có tiếp thu được ½ lượng kiến thức cần thiết chưa.... thời gian sẽ trả lời ... còn bây giờ mẹ chỉ biết hàng ngày hỏi con lịch học có gì thay đổi, kiểm tra con học được gì có bám sát được chương trình mẹ con mình đã đề ra ko thôi..... và viết ký sự hiiii
     
  19. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    4/10/2013 Đúng là bụt chùa nhà ko thiêng, vụ toán lên kế hoạch như thế nhưng đúng là chưa thực hiện được gì. Con giở sách của Vũ Hữu Bình ra, bài nào cũng thấy khó, ko làm được. Mẹ cũng lười chưa xem con đã làm được những gì để còn nhờ người chấm. May quá gặp được cô Chủ nhiệm dạy toán, cô đồng ý chấm bài về nhà cho con. Chẳng là hôm họp phụ huynh cả lớp, con ... quên ko đưa giấy họp (lần trước họp cuối năm lớp 8 thì mẹ quên – thế là mẹ trở thành một PH ko quan tâm đến con cái rùi hic hic), mẹ phải hẹn gặp riêng cô. Cô cũng nhận xét về kiến thức toán của con như mẹ vậy, làm bài ẩu, trình bày sơ sài, bài khó cũng ko làm được. Cô còn bóng gió về việc đi học thêm nhiều để thi chuyên nên trình bày bài dễ mới sơ sài giống như hs chuyên làm bài khó.... Sau khi trình bày vụ học thêm, mẹ đề xuất cô thu bài giao về nhà của lớp phụ đạo để chấm để rèn cho con trình bày rõ ràng đủ ý. Hy vọng cách này giúp được con. Hôm qua cô mới trả bài về, thấy đỏ lòe cả vở, sai và thiểu nhiều lắm. Cô yêu cầu làm lại những bài làm sai. Đúng như ý muốn của mẹ rồi !!!

    Về văn thì bây giờ là đầu tháng 10 rồi mà con mới ôn và trả được 1 bài về phân tích nhân vật Vũ nương cho mẹ, mẹ có giao thêm bài mới mà chưa thấy con phản hồi gì.... Thực ra để làm một bài văn đủ ý cũng khó khăn và mất nhiểu thời gian lắm. Con viết lần 1, chị góp ý cho thì phải viết lại lần 2, rồi tóm tắt các ý chính để học. Hy vọng tháng này có thêm một bài viết nữa. Trên lớp đã học xong Hoàng lê nhất thống chí và Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, đang bắt đầu vào học Kiều rồi. Vậy là con còn nợ mẹ hai bài phân tích trên nữa. Phải nói thêm là trong hè hai mẹ con là chiến xong vụ thuộc lòng thơ (hình như còn xót một hai bài chưa hoàn thành) đồng thời cũng học thuộc các bài text trong quyển Tiếng Anh lớp 9 vì thấy mọi người kháo nhau là đề thi chuyên hay có bài điền từ là bài text trong sách này. Nếu học thuộc được thì thời gian làm sẽ nhanh hơn rất nhiều và đạt điểm tối đa của bài đó.

    Tháng 10 này con sẽ có thêm một buổi học TA nữa, gọi là thêm một buổi nhưng thực chất là vẫn chỉ là một buổi tối đó nhưng thay vì 1.5h thì bắt đầu sớm hơn và được thành 3h học. Trong đó 1.5h đầu sẽ là học ngữ pháp và 1.5h học cũ là làm và chữa đề. Có vẻ ai cũng thấy là sao học TA để thi chuyên Anh mà ít thế, hầu hết các bạn thi chuyên Anh đều học vài cô và vài buổi/ tuần. Nhưng mẹ ko hiểu các bạn ấy sắp xếp thời gian thế nào chứ với mình thế là đã hết thời gian rồi, nếu đi học thêm nữa thì lấy đâu ra thời gian mà tự học cơ chứ. Thực ra con cũng thấy lo lắng có yêu cầu mẹ tìm thêm lớp, mình đã đến trung tâm của Cô Thủy CSP ở Nguyên Hồng để test, nhưng lịch học ở đó 2 buổi một tuần và lại trùng buổi vào T4 là buổi con đang học TA với cô VA nên mình ko tham gia được. Vả lại ấn tượng ban đầu của hai mẹ con về trung tâm đó ko được chuyên nghiệp lắm nên ko tiếc nuối gì...

    Tiếng Anh vẫn có hai buổi học đội tuyển là vào chiều T2 và cả sáng T7. Buổi học đội tuyển này chủ yếu con sẽ được làm đề, các đề học sinh giỏi. Con nhận ra rằng kiến thức trong các đề thi học sinh giỏi và đề cô V A cho làm là ko giống nhau. Tuy vậy mẹ vẫn khuyến khích con theo các buổi đội tuyển với mục tiêu trau truốt khả năng làm các bài dễ để đạt được kết quả 100% đúng trong thời gian nhanh nhất


    Toán văn thì ngoài 4 buổi học phụ đạo ở trường 2 T và 2 V vào chiều T3- T, chiều T5- V và chiều T7 (TV) con tập trung vào làm bài cô giao, nộp cho cô chấm và học thuộc các kiến thức văn cô giao, làm bài văn mẹ giao

    CN này 6/10/2013 con sẽ tham gia thi vòng loại của TOEFL junior, vừa xem thực lực mình đến đâu, vừa là để cọ sát với việc thi cử.
     
  20. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Thỉnh thoảng mới vào tâm sự của bạn mình thấy con bạn thật kiên cường! mình cũng bắt đầu ngồi trên đống lửa vì giờ này năm sau sau con gái cũng thì vào 10!
     
    chaucaochep thích bài này.

Chia sẻ trang này