Ngày nào cũng vào hóng để xem tình hình của các mẹ tiến triển đến đâu. Nhưng em thấy cũng gian nan quá. Em thì tận tháng 6 năm sau mới khởi động cơ. Nên bây h cứ hóng kinh nghiệm các mẹ thui. Các mẹ có kinh nghiệm gì thì post lên để cả nhà biết nhé. Tks các mẹ nhìu.
E cũng nghĩ là bs Dục mắc bệnh nghề nghiệp thôi vì lần đầu gặp bs cũng ko bắt e đi làm gì cả, chỉ dặn là ngày đầu chu kỳ kinh tháng 7 đến thôi, e tính tháng 6 đến luôn có làm gì thì làm luôn, nếu có bắt đi làm TDD thì xin xỏ vậy. Nếu mà phải đi chụp vòi trứng thì e vái cả nón, đứa bạn e đi chụp về khóc lên khóc xuống vì đau quá, e nhìn mà hãi. Bs cũng hỏi e có dễ bầu ko thôi chứ chẳng bảo gì, chết dở bs nhiều bệnh nhân quá cứ quên quên nhớ nhớ thế này đến lúc làm lại phải nhắc lại, ko biết lúc đấy bác còn bảo mình làm gì nữa huhu
mà mẹ nó ơi, cái vụ bs Thực k soi trứng = đầu dò thì m làm ntn bây h? vì đầu dò kết quả chính xác hơn sâ ổ bụng mà....mẹ nó định sâ ở đâu? ở chỗ bs Dục luôn ah??? như thế thì đi xa quá nhỉ????
Địa chỉ là nhà là nhà 30/2 ngõ 260 Đường Hoàng Quốc Việt, tớ đang định theo bs Dục đó, số điện thoại 0903239588
Hic chắc tớ phải siêu âm ở bs Dục thôi vì mọi người bảo phải siêu âm đầu dò mới chính xác, tớ đang gặp phải trục trặc đây, chồng tớ sắp đi công tác dài ngày mà lại đi liên tục nên ko biết làm sao bây giờ, chắc tháng 5 tớ phải khởi động thôi, mà ngày 20/5 lại đi nghỉ mát ko biết canh trứng kiểu gì, đi nghỉ mát lừa chồng mới dễ chỉ sợ ko kịp canh trứng thôi, chán ghê cơ
hihi, để t7 tiến hành cho chắc đi mẹ nó ơi mà ngoài bs Dục cũng có nhìu bác sỹ cũng sa đầu dò mà, nhà mẹ nó ở khu nào thế
sao cứ rối tung rối mù lên thế này...hic...hic.....tớ cũng tính cuối t5 đi khám rồi xin bs cái đơn thuốc........về chồng thì tớ chẳng lo, lừa lão ý dễ k, mà tớ cũng thông báo trước là tớ đang lên kế hoạch bầu bí rồi (nhưng giấu vụ âm mưu sinh đôi)........chỉ mong sao trời thương cho rụng 2 quả
cả nhà me bonggau và nhà tớ đều ở loanh quanh trong quận 2 bà, thế nên tớ đang ngại đến pk của bs Dục đây, xa quá....hic.....
2 bà lên bs Tuấn đi mẹ nó, nhưng hình như sa mất hơn 100k thì phải với cả k mua thuốc của ông này thì vợ ông ấy k thích, hihi, nghe c cùng cơ quan tớ kể thế, mà nhà tớ ở quận cầu giấy mà, thế mà hồi xưa suốt ngày sa 56 hbt đấy, tất cả vì con em chúng ta
pk của bs Tuấn ở đâu hả mẹ nó? mà bs này có nhẹ nhàng k? xin bs giúp m sinh đôi có bị mắng k nhỉ ?.......hic...hic....nhìu vấn đề quá!!!!
Tớ cũng nghĩ cực đơn giản, tưởng xin cái đơn đến ngày tiêm thuốc rụng trứng về hành sự là xong, thế mà hic mới nhận được tin là chồng phải đi công tác suốt, đau quá, vì thế tháng 5 phải làm việc, tớ tính lịch kỹ rồi, năm nay tết sớm, đầu tháng 2 là tết vì thế nếu mình đẻ cuối tháng 2 thì ok luôn, mà tính toán cũng chẳng bằng trời tính cho nên kệ thôi, lão nhà tớ quách tỉnh lắm, lừa khó cực phòng bị còn kinh hơn cả tớ, lão sợ đẻ nữa lắm, nhưng lại thích sinh đôi nên chỉ có sinh đôi thì lão ý mới thích và để tớ đẻ trong sự thoải mái hihi, mẹ nó có định khởi động cùng tớ luôn ko
Nhà e ở phố Thái Phiên gần vincom đi đâu cũng xa, e cứ định tháng 5 này lên nhà bs Dục xem bác ý có đòi hỏi gì ko? Chị cho e địa chỉ nhà bs Tuấn với, bác ý có dễ ko chị
to metramcoi: mẹ nó ơi, em vừa lượn topic sữa, thấy mẹ nó cho bé uống pediasure à, em nghe nói k nên cho u thường xuyên vì hại thận&k tốt cho bộ máy tiêu hóa nên bt em vẫn cho u insulac, còn đêm em mới cho 1 bình PS
hic, bs Tuấn thì k dễ,, nhất là vợ bác ấy, hay thế này đi, mai mình sẽ đt cho bs quen ở viện c(quen thân ấy, còn quen sơ sơ viện C thì cũng nhìu), xem bác nao mát tay gần chỗ mẹ nó thì sẽ pm nhé
mẹ nó nhầm tớ với mẹ bongau rồi, con tớ có uống PS đâu........năn ngoài uống 1 đợt rồi nhưng k cải thiện đc tình hình nên thôi, mà đấy là đi khám DD bs bảo phải uống liên tục trong vòng 6th đấy nhá....hic.....cả biết đg nào mà lần
cho tớ với nhé.........me bonggau ơi, 2 đứa m cùng đi khám đi, có ng cùng chí hướng đi cho nó khí thế.......tớ cũng định khởi động luôn vào cuối tháng 5
thế sr mẹ nó nhé, e cũng thấy bs dd kê, về toàn đưa đơn thêm cho bs nhi xem nữa, con em được kê thêm biobaby đấy, trộm vía ăn từ 90 lên 160ml/lần, nhưng vẫn còi lắm, hic