cần giờ đi trong ngày hơi mệt hèn chi các c nói nãy gio e ko hiểu thì ra c và c linhtran bạn cũ á, mah sao nhận ra hay vậy ta
hì hì, gặp lại zui lắm chị ui, ngồi ráng nhớ lại từng đứa hùi xưa có j đặc biệt mừ dễ nhận ra nhứt....
vậy là vẫn còn nét giống hồi xưa mà nhận ra nhau há...đúng là trái đất tròn ..vui quá hí! mà lúc học chung có chơi với nhau kg hay là có uýnh nhau k vậy?
em nhận ra vì hùi xưa em của chị hiền lành, dịu dàng, nết na, thùy mị lém nên bị bạn í nhéo hoài à, đau ui là đau, nhớ lun nên nhận ra liền à....
trùi mẫu giáo muh cũng còn nhớ nhau ah.... cấp 1 còn khó nữa là mẫu giáo...công nhận vui quá ha... chúc mừng chị luôn ,,,kekekekke
tina lội miệt mài qua ta, hum bua op dem theo may ảnh mah chup moi nhoc khang 1 tam xong loay hoay quên luon hic gia dinh chang có tam nào hết
cấp 1 chắc hok có đâu e..!mà e đi học có uýnh lộn vì giành bồ hok.. nói tới vụ này chị bị hồi cấp 3..ui chao chị có con bạn tự dưng nó thích người ta,mà người ta thích chị thế là nó đi nói xấu người ta mà kinh khủng khiếp lắm.
Chị Hà vào nhà rồi, e lướt qua thấy thế, nhưng kg đọc nỗi chổ nào chị nói về tình hình sức khỏe của chị, có đỡ hơn chưa chị????