Chào bà con. Tớ thò mặt vào điểm danh cái. Bận quá, việc rơi ùm vào đầu. Chiều nay phải đi công tác tận trưa Thứ 6 mới về. Ra đi trong khi Sếu vẫn còn sưng amidan cũng cắn rứt quá, may hết sốt rồi, vẫn cố đi học vì sắp phải thi học kỳ rồi. Mà chả hiểu sao, tớ cứ lơi là không chăm cái bạn nhớn này chuyện ăn uống một cái là ốm ngay. Tớ mới giải tán ăn sáng tự do hơn 1 tuần nay cho bạn với bố tự măm, nhưng mà chăc cũng nhiều nguyên nhân nữa, có thể nhiễm lạnh hôm rét nàng Bân. Hôm đấy mẹ đón con ở trường muộn quá, tầm 6h kém tối, gió vù vù ở sân trường, mà con thì đứng hóng ở cổng trường chờ mẹ ngay mặt hồ nước chứ.
>> Sếu: Đi công tác mà con ốm thương cực ấy. Thế không có ai đi thay cho Sếu à? Bạn Minh nhà tớ hôm qua cũng bị sốt vi rút, sốt cả ngày sình sịch toàn trên 40 độ. Tối qua phải cho đi truyền nước đến 2h sáng mới về. Nghỉ học 2 ngày nay rồi đấy. Sắp tới lại có (đã có) dịch tiêu chảy nữa. Chết mất thôi.
Như Hằng: Dạo này ấy bận thế cơ à? Thế còn cãi nhau với sếp không? Mà hình như ấy chuyển chỗ mới hay sao ấy nhi?
Tớ sắp lên xe. Đi của cả cơ quan nên chả ai đi thay ai được. Mình hết chế độ cho bú. Bạn Sếu cũng đỡ sốt rồi, chỉ còn ho thôi, trưa qua tớ phải đón về lúc 11 h trưa để về nhà ăn cháo, uống thuốc. Vẫn đang phải uống kháng sinh. Tớ không dám cho nghỉ vì hội này sắp thi học kỳ, lấy điểm cả năm. Bạn Minh bị sốt virus thì chắc phải mất vài 3 ngày sốt cao. Chịu khó nịnh bạn ý uống nhiều oresol cam vào nhé. Truyền nươc chỉ đỡ mệt được hôm truyền thôi, còn phải sốt những 3 hôm cơ. An mua siro hạ sốt Tylenol hay Imbubrofel (không nhớ chính xác tên) uống giãn cơn sốt thì đỡ phải uống Efferalgal nhiều, tăng men gan và mệt gan đấy. Tớ thấy uống cái siro đấy trộm vía đỡ cho cả 2 đứa nhà tớ. Thôi mẹ cháu cố lên, bao giờ hạn nó cũng cứ dồn dập khổ thế đấy.
Sao bảo năm nay mình sao Thái Dương mà từ đầu năm đến giờ bọn mình nhiều đứa liểng xiểng thế nhỉ ??? Hihihih, hay là cả hội hôm nào làm cái lễ giải hạn giải đen cái đi
Chào cả nhà. Hôm nay nghe lời MA, tớ tậu thêm bộ bếp cho con gái. Xong nồi chảo thì có rồi, giờ thêm cái bếp cho em Vịt và anh Nguyên bán bánh rán với khoai luộc thôi (lợn và cừu) Thêm 1 quả áo bơi 1 mảnh cho em Vịt. Nắng lên rồi . op bể bơi đeeeeeeeeeeeeeeeee .
hi ALL, tớ vào điểm danh nào! Đọc mấy bài của các bạn than bíu mà buồn cho cái tấm thân của mình Tớ sinh bạn nào cũng gầy nhom, hồi nuôi chị Chíp bú mẹ mà mẹ toàn loanh quanh ở mức 42-43kg. 2 tuổi cai sũa xong mẹ vù lên 46-47kg luôn. Đến lượt em Nấm chắc cũng không khá hơn, vì giờ mẹ cũng chỉ nặng có 46kg thôi, hic
@Sếu, An: CHúc cho chị Sếu và anh Minh chóng khỏe nhé, thời tiết này khó chịu thật đấy. Tớ chỉ ở trong nhà mà còn thấy mệt hic
Em Nấm hương ngoan không Trà? Ấy tranh thủ nghỉ ngơi đi, làm ít thôi. Việc gì để ông bà làm được thì nhờ ông bà giúp cho. P/S: Trà gầy là do cơ địa rồi. Tớ thèm được như thế mà không được. >>Sếu, An: Chúc chị Sếu và anh Minh chóng khỏe nhé.
Hi all, tớ điểm danh chiều nào. Nắng mới nên mệt thế không biết, bảo sao các con thi nhau ốm chứ. Chúc các con mau khỏe để bố mẹ đỡ vất vả.
Tớ vào điểm danh với cả nhà, dạo này bận quá không có nhiều thời gian vào nhà mình, hic, nhớ ghê To Trà: Chúc mừng Trà mẹ tròn con vuông nhé, nhìn em Nấm hương yêu ghê, trộm vía mới sinh mà trông mặt lanh quá. Nhưng online hơi sớm đấy, giứ gìn được vẫn hơn Trà ạ.
Đang có dịch sốt virút đấy, thằng cu nhà tớ cũng mới bị sốt mấy ngày liền, sau khi sốt thì phát ban khắp người, khổ thân các con, chưa hết dịch này lại sang dịch khác. Chỉ mong các con mau lớn khỏe mạnh thui.
Bảo Anh nhà tớ cũng ốm roài. 2 hôm nay ho khoèng khọec, mũi sụt sịt. Lại ốm rồi. Chán ghê.
Hihi, tớ đã về đến nhà đây, nhớ lới Minh Anh truyền đạt kinh nghiệm, hôm nay tớ hơi bị thành thạo 10 bài thi nhé, chưa thi nhưng mà phải tập trước cho quen xe, quen bài ý mà... Bà nào có ý tưởng thi bằng lái thì đi học ngay đi, chắc cũng phải mất 2 tuần học đấy....
Đang có dịch sốt đấy, Sợ thật. @Đôi bờ: tớ cho con chơi bộ bếp rồi. Bộ bếp + bộ trà + bộ đồ hàng cũ của Vịt => tuyệt vời: vừa nấu ăn, bán phở, bán nước giải khát, bán bánh piza (lấy ở bộ nhà vừa chơi vừa học) thích quá Mẹ lăn tăn mãi vì cũng chát phết, nhưng may có MA kích cầu nên cuối cùng : con giai và con gái + mẹ đều ưng
Cho uống vitamin + hút mũi ... khổ quá. Thời tiết này người lớn còn thấy oải, mệt mỏi. Ít nữa nắng nóng, các con đi học (
Thế là không giữ đến 1/6 à, mẹ chuyển í găm tiền sắm cái nhà cho anh em Vịt chơi 1/6 à Kích cầu kích cầu...
Thế hôm nào bà thi đấy. Đừng có nghe lời mấy ông thầy xui dại thuê xe chip tập lúc tờ mờ sáng hôm thi nhé. Tập lúc đấy chỉ tổ tốn xiền (tồi mờ mờ, không nhìn rõ vạch đi toàn trượt --> nhụt chí lắm, dậy sớm hơn bọn khác mà không hiệu quả. Chúc bà thi 90/100 nhé (90 rồi thì bỏ tăng tốc nhé)