Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Mấy ngày hnay mẹ bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao ý, thấy có lỗi với 2 con quá bắt đầu tìm hiểu về bán hàng trên facebook con nhiều bỡ ngỡ nên cứ ngồi mò cái này , nó lại ra cái khác, thế là cứ ngày này qua ngày khác miệt mài tìm hiểu, đến cơ quan ngồi vào máy tính là ko nói chuyện với ai chỉ xem và tìm hiểu, quảng bá, tìm khách hàng. Trưa thì ko ngủ, đêm thì thức đến 2h luot fb sao mẹ thấy đầu óc mệt mỏi thế, chắc là vì thế mà công chúa nhỏ của mẹ cũng khó chịu nên đạp mẹ uỳnh uych thôi , mẹ nghỉ ngơi đây, lại mua bức tranh về thêu cho hết thời gian, khỏi nghĩ ngợi lung tung, cũng là đợi chờ con ra đời với tâm lý thật thoải mái nhỉ yêu 2 con lắm
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày mỗi buổi sáng đưa con đến lớp nhìn con đi vào lớp là lòng mẹ lại bắt đầu thấy lo lắng bồn chồn.ko biết con đi học có ăn uống đc ko?buổi trưa ngủ ko bít cô giáo có thấm mồ hôi cho kon ko.ui bao nhiêu lo lắng theo mẹ cả buổi làm đến khi đón con về mẹ mới thở phào nhẹ nhõm .mới thấy yên lòng.
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày truong bé ko co camera hả mẹ nó tớ đi làm là cứ dán mắt vào camera ấy nhưng 2 tháng sau là thấy yên tâm hơn, vì con quen truong lớp quen bạn quen cô rồi
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Theo mình nên chọn các rạp xiếc, hay những nơi dã ngoại giúp trẻ phát triển thực tế vẫn là nhất
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày mình cũng nghĩ như mẹ này, cho bé tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bé tự tin hơn nhiều. Một phần là do năng khiếu nhưng xem trương trình đồ rê mí thấy trẻ bằng tuối thậm chí còn nhỏ hơn con gái mà tự tin thế, nghĩ lại nhà mình xa trung tâm ko có đk cho con đi học các lớp năng khiếu ở nhà văn hóa thật là thấy thiệt thòi cho con, thương con ghê
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Hoạt động ngoại khóa thực ra rất đơn giản. Các mẹ xem các trường mẫu giáo của Nhật Bản ý. Họ chỉ đơn giản là cho các con đi ra bờ sông bắt giun, bắt cá, lên núi, lên đồi nhặt bướm, nhặt lá, bắt côn trùng... Mình nghĩ cho các con tiếp xúc với thiên nhiên càng nhiều càng tốt.
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày chả hiẻu sao hnay mẹ mệt quá, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút, mẹ muốn buông xuôi tất cả, chả hiểu sao mẹ ôm đồm làm gì nữa, mục đích là gì nữa, chỉ thương con ko dc chăm sóc bằng chị Bông, bé yeu của mẹ ơi, thấy có lỗi với con quá,
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày hôm nay mẹ bộn bề cảm xúc, buồn và hoang mang lẫn lộn, sắp đón con yêu rồi mà vẫn chưa thấy tự tin vì chuẩn bị chưa xong không biết mẹ chán bố con thế này thì con có yêu bố không, con có giống bố tí nào ko . có thể dạo này bố bận mà mẹ không biết thông cảm, nhưng mẹ bầu bí to đã quá mệt mỏi rồi, ko thể làm gì khác hơn dc nữa, i ạch với cai bụng to và loại còn việc chăm sóc chị Bông nữa, cái gì cũng thấy 1 mình mẹ , mẹ như người mẹ đơn thân vậy đó huhu bố con có khi yêu điện tử hơn yêu các con rồi
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Phụ nữ khổ thật, giá như đc vô tâm như ai đó lại tốt hơn. Mạnh mẽ lên chị, chị đã có 2 thiên thần bé nhỏ rồi mà, em cũng đang khủng hoảng lắm nhưng đọc ở đâu đó rằng hôn nhân khó khăn nhất trong 5 năm đầu. Thôi cố gắng vì con vậy.
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Em thì từ sống bay nhảy, bgio lo bộn bề mọi thứ, chỉ mong con khôn lớn bằng bạn bằng bè
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Mẹ luôn bên con, dù con có gì đi chăng nữa!
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày đọc cảm động quá, cố gắng chị nhé, chị đã có 2 thiên thần bên cạnh, em nghĩ mọi khó khăn rồi chị cũng sẽ vượt qua thôi
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Đọc bài viết bạn mình thấy nhớ con gái bé nhỏ đang ở nhà
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày đọc xong bài của mẹ nó em cũng ước sau này có thể viết cho con những dòng tâm sự như thế