Hạ Long và Cẩm Phả nữa chứ chị... 30/4 này có vài người về thui, đến thời điểm này thì hình như có mỗi e với bác Trang về..:-k:-k
Bạn đừng nói vậy...tủi thân lắm. Nếu nói về thâm niên sống ở Thủ đô tớ đồ rằng trong dd này chưa ai theo kịp tớ đâu (khoảng hơn 1/2 cuộc đời cơ)...nhưng trong tim luôn luôn coi Hạ Long-Quảng Ninh là quê hưong quá yêu dấu...
Giỗ tổ bác về, 30/04 bác Bục quả đi Thái tranh thủ chuyển đổi...g...i...ơ...:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ôi ôi....cái này hay à nha..!!:Cuoi:Cuoi:Cuoi Bác chuyển giới xong...về ới e nhá..Để e thử xem cảm giác nó có khác với cái ở nhà e hay dùng hok.????:finga::finga:
Cái này rất là mới lạ với nhà mình...:roll::roll: Nên e dự là ai cũng muốn thử 1 lần cho biết...\\/\\/\\/ Bác lên làm cái danh sách...và búc lịch dần đi...rồi lên cái trương trình " rèn luyện thân thể " nữa...hĩ hĩ..:wave:wave:wave
Bà Ngoại tớ cũng vẫn đang ở Cẩm Phả đấy nên Hạ Long hay Cẩm Phả đều là nơi rất thân quen. Cái vụ đi Thái cũng hay nhưng đi đợt này các bác không sợ Áo Đỏ Áo Vàng à
Ah, nhà mình có mem mới à? xưng danh đi chứ nhỉ? @ to bác Thanh: Giỗ tổ bác đã vìa rùi à, bọn e nhịn đến 30.4 vìa sau đó chờ bác chuyển đổi "ấy" xem thía nào.
MÌnh nghe chuyển từ nam sang nữ nhiều, không biết chuyển từ nữ sang nam thì thế nào nhỉ. nghe chừng hơi bị rắc rối đấy :finga:
Nhà mình lại thêm mem mới nữa ah? dạo này ít lượn mà thấy lắm new face quá. Các mem mới cho xin thông tin lại nhé.
ở gần bờ biển mẹ nó ạ, trên đường mà có hàng dừa ý, đường mà ra bưu điện rồi đi dọc đường ra cầu Bãi cháy nữa, hihi, lãng mạn lắm, còn ở gian hàng thì trong khu DL thì chỉ vui và nhộn nhịp, hihi, cảm nhận của mình về HL của các mẹ là vậy đó.
Xưng danh cái nhỉ.Sorry cả nhà vì trậm trễ, tại cái máy tính nhà tui nó hỏng, lại nghỉ làm nên hok có mạng. Thông tin của iem đây ạ: Tên: Việt Hà Tuổi: Mới sang băm rùi ạ Hiện làm tại: Cổng TTĐT Chính phủ